Hà Tĩnh: Hàng trăm tấn sứa thối "tắc" trong nhà dân hơn 1 năm chưa được tiêu hủy

"Nếu sứa không thuộc bồi thường thì phải tiêu hủy, nhưng hơn 1 năm qua hàng trăm tấn sứa thối vẫn tích trữ trong nhà dân, gây ô nhiễm môi trường, bệnh tật, ảnh hưởng đến đời sống người dân" - anh Hồ Minh Sơn (Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết.

Gia đình chị Nguyễn Thị Bắc sống chung với hàng chục tấn sứa thối nằm ngay trong nhà đã hơn 1 năm qua. (ảnh: T.Hoa)

Bị ném vỡ ngói vì sứa thối

Tại Hà Tĩnh, có hơn 844 tấn sứa tích trữ trong nhà dân đã quá hạn sử dụng, chuyển màu, bốc mùi hôi thối nhưng không thể đưa ra ngoài để tiêu hủy.

Riêng huyện Thạch Hà có 307 tấn sứa đang tồn kho, đã kiểm kê, nhưng chưa tiêu hủy đang nằm trong nhà dân. Người dân thì kêu trời, tìm đến chính quyền “bày kế” tiêu hủy, còn chính quyền thì cho rằng, việc này khó và đang đau đầu tìm cách giải quyết? Cứ thế, quả bóng trách nhiệm đá lên, đá xuống, cuối cùng người chịu khổ là dân, sống chung với hôi thối, ô nhiễm, bệnh tật.

Nhiều hộ dân kinh doanh sứa tại xã Thạch Trị (Thạch Hà) đang mỗi ngày phải ngửi mùi hôi thối bốc ra từ sứa. Để giảm thiểu mùi hôi, các hộ kinh doanh sứa phải bưng bịt kín để mùi không bay ra ngoài môi trường.

Hàng trăm tấn sứa thối đang tích trữ trong nhà dân đang cần được tiêu hủy gấp. (ảnh: T.Hoa)

Anh Hồ Minh Sơn (thôn Đại Tiến, Thạch Trị, Thạch Hà) cho biết, lý do khi hàng chục tấn sứa nằm chình ình trong nhà ông mãi không tiêu hủy là do: “Cấp trên bảo sứa không thuộc đối tượng đền bù sau sự cố môi trường biển và cũng không có văn bản hướng dẫn tiêu hủy số sứa này. Còn dân muốn tự quyết, đem đi xử lý thì chính quyền không cho, sợ ảnh hưởng môi trường khi chưa có sự đồng ý của cấp trên. Thế nên dân chỉ biết chắp tay kêu trời khi mỗi ngày phải hít phải “khí độc” hôi thôi từ sứa đã quá hạn sử dụng”.

Tại gia đình anh Sơn, hiện có 23 tấn sứa đóng gọn trong hàng trăm chiếc thùng xốp, đã quá hạn sử dụng, sứa nhão nhầy, mùi thối của nó có thể bay xa hàng trăm mét, nhưng một thực tế, chính 5 con người trong gia đình ông đang sống chung với số sứa này bị ảnh hưởng nghiệm trọng. Kho chứa sứa thối gần 100m2 nằm sát căn nhà riêng của vợ chồng anh Sơn chỉ cách một vách tường. Hàng ngày, cả gia đình phải chịu cảnh tra tấn mùi hôi thối của sứa.

Chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1977, vợ anh Sơn) không ngần ngại vạch áo, quần ra chỉ tay vào các vết mẩn đỏ nổi lên khắp cơ thể và nói: "Vết mẩn này chỉ do ô nhiễm của sứa gây ra thôi. Đâu chỉ riêng tôi, mà các con và chồng tôi đều bị hết. Cứ sau một cơn nóng sốt là cơ thể nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy khắp cơ thể. Trước giờ có đâu.

Nhiều người trong xóm không tiện phản ánh trực tiếp bức xúc mùi thối từ sứa nhà tôi bốc ra, nên họ chơi bài gián tiếp, cứ đêm đến là hàng chục viên gạch, đá ném ào ào từ ngoài đường vào nhà, khiến mái tôn, ngói vỡ vụn” – chị Bắc nói.

Mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường từ sứa đã quá hạn còn gây ảnh hưởng đến hàng xóm, nhiều người bức xúc đã ném đá vào nhà chị Bắc. (ảnh: T.Hoa)

Ông Nguyễn Đình Dung (xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị) cũng bức xúc bày tỏ: Hiện tại trong kho của gia đình tôi còn tồn 31 tấn sứa đã phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối. Hơn 3 tháng nay, chúng tôi không dám vào kho vì mùi của sứa phân hủy quá khó chịu.

“Sau sự cố môi trường, toàn bộ sứa không tiêu thụ được. Mặc dù, đã được cấp trên xuống kiểm đếm nhưng đến nay chúng tôi chưa được bồi thường, hàng tồn muốn tiêu hủy phải có cấp trên cho phép. Cứ thế số sứa thối dây dưa mãi, không ai lo cho. Dân chỉ biết sống chung với sứa thối mỗi ngày” – ông Dung nói thêm.

Ông Dung cho biết thêm, năm nay, gia đình muốn làm sứa cũng chịu do không có kho chứa. Bây giờ chúng tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất là cấp trên sớm có phương án để giải quyết số sứa này, nếu để càng lâu tình trạng ô nhiễm càng kéo dài, khổ cả chúng tôi, khổ cả người dân trong vùng.

"Chúng tôi đang rất đau đầu về vấn đề này"

Theo quy định, sứa không thuộc nhóm đối tượng kê khai, hỗ trợ, đền bù sự cố môi trường theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg. Tuy nhiên, Hà Tĩnh nhiều lần đề xuất Chính phủ được hỗ trợ thiệt hại về sứa. Điều này đã được báo cáo và đang chờ phê duyệt. Chính vì hy vọng được hỗ trợ nên hàng trăm tấn sứa “tắc” trong nhà dân hơn 1 năm qua, hôi thối, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ông Nguyễn Văn Sáu – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thạch Hà cho biết: “Thạch Hà có 307 tấn sứa đang tồn kho, đã kiểm kê. Đến thời điểm hiện nay, sứa biển không thuộc vào danh sách được đền bù bởi sự cố môi trường biển, cũng không có văn bản hướng dẫn tiêu hủy số sứa này. Chúng tôi đang rất đau đầu về vấn đề này”.

Những hộ gia đình sống chung với sứa quá hạn sử dụng đã bị mẩn ngứa, mẩn đó nổi khắp cơ thể. (ảnh: T.Hoa)

Chị Nguyễn Thị Vân - cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Thạch Trị cho biết: “Hiện, toàn xã Thạch Trị có 157,66 tấn sứa biển tồn kho tập trung ở các hộ Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Văn An, Hồ Minh Sơn. Số sứa này đang phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có phương án giải quyết”.

“Xã cũng đã nhiều lần có tờ trình lên huyện, yêu cầu giải quyết số sứa tồn kho, đã quá hạn sử dụng, cần được đưa đi tiêu hủy cho dân, tránh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống cư dân, nhưng hơn 1 năm qua vẫn dẫm chân tại chỗ” - chị Vân nói thêm.

Ông Nguyễn Đình Dung cũng phản ánh: “Thực tế, do ban đầu cấp trên yêu cầu dân thống kê sứa để chờ nhận đền bù sự cố nên chúng tôi mới giữ trong nhà đến giờ. Tuy nhiên, giờ đã hơn 1 năm, sứa đã quá hạn, bốc mùi hôi thôi, chúng tôi yêu cầu được tiêu hủy nhưng cấp trên vẫn chưa trả lời. Chỉ vì sứa không thuộc đối tượng đền bù mà không chịu tiêu hủy số sứa thối cho dân?”.

Để tránh mùi ô nhiễm, nhiều hộ dẫn đã phải sống tách biệt hoàn toàn với kho chứa sứa thối. (ảnh: T.Hoa)

Không chỉ ở xã Thạch Trị, tại xã Thạch Lạc của huyện Thạch Hà, không ít tiểu thương cũng đang đau đầu vì sứa để lâu bốc mùi hôi thối. Mặc dù cơ quan chức năng đã kiểm kê, cân đo số lượng cụ thể nhưng tới nay vẫn chưa áp giá đền bù, tiêu hủy.

Trước đó, trong một lần trả lời câu hỏi PV Báo điện tử Infonet, ông Lê Đức Nhân, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết: “Toàn bộ sứa đang tắc trong nhà dân, tỉnh đang họp để triển khai hướng giải quyết. Dân phản ánh nhiều, tỉnh đau đầu về việc này nhưng do chưa có chủ trương của Chính phủ nên chưa thể thực hiện”.

“Cái vướng lớn nhất chưa thể tiêu hủy sứa ở đây là về giá. Chưa thống nhất giá, mức hỗ trợ bao nhiêu? Dân yêu cầu hỗ trợ 70% nhưng Chính phủ chưa có ý kiến. Khi giá chưa thống nhất thì không thể làm bước tiêu hủy” – ông Nhân nói thêm.

Ông Nhân cũng cho biết, sứa là mặt hàng không đảm bảo VSATTP buộc phải tiêu hủy. Nếu lấy tiền ngân sách tỉnh thì sẽ dễ dàng nhưng đây là tiền từ bồi thường nên phải chờ quyết định từ Chính phủ.

Trương Hoa

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !