Hà Nội: Tránh nắng nóng, trẻ em "liều" mình bơi cùng... chó dữ

Trong những ngày hè oi bức, khu vực ven Hồ Tây (Hà Nội) có một số bãi tắm tự phát. Mặc dù đã có cảnh báo nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn ra đó tắm. Nguy hiểm hơn khi cùng bơi tại đó còn có nhiều loại chó đã được cảnh báo về độ hung dữ.

Mới đầu hè nhưng thời tiết Hà Nội đã vô cùng oi bức nên người dân phải vật vã tìm mọi cách để chống nóng.

Bãi tắm Hồ Tây (Hà Nội) từ lâu đã được mọi người coi như là biển nước ngọt giữa lòng Thành phố khi mỗi buổi chiều có rất nhiều người ra đây tắm.

Mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em đến bơi.

Đáng nói hơn vào mỗi buổi chiều, bãi tắm này cũng có rất nhiều người mang chó ra đây tắm, nô đùa, huấn luyện...

... trong đó không ít loại chó đã được cảnh báo về mức độ nguy hiểm.

Một con Pitbull - loại chó đặc biệt hung dữ được huấn luyện ngay cạnh các em nhỏ đang nô đùa.

Trước đó, tại Hà Nội đã xảy ra không ít vụ việc chó dữ tấn công người, thậm chí quay lại cắn cả chủ (điển hình là vụ việc xảy ra vào tháng 6/2016 ở Hà Nội khi 4 con Pitbull quay lại cắn chủ).

Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử Infonet, tại khu vực bãi tắm này ngoài loài Pitbull ra còn có khá nhiều giống chó lạ, cũng có những giống chó hiền và khá đẹp mắt, thu hút được sự chú ý của những người xung quanh.

Tuy nhiên, cũng có những lúc các chú chó này lao vào tấn công lẫn nhau ngay dưới nước. (Trong ảnh: Một con Pitbull lao vào cắn một con chó khác đang bơi gần đó).

Được biết, trước đó Hà Nội đã có quy định bắt buộc về việc phải đeo rọ mõm cho chó khi đi ra đường. Và từ 15/9/2017, chó thả rông, gây nguy hiểm cho người dân sẽ bị bắt, sau 72 giờ không có ai nhận sẽ mang đi tiêu huỷ.

Tuy nhiên, từ đó đến nay quy định này vẫn chưa được thực hiện. Đặc biệt tại những nơi tụ tập đông người, nhiều trẻ con thì việc thả rông chó dữ, không rọ mõm sẽ còn nguy hiểm hơn.


Hoàng Nam

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.