Theo ghi nhận của PV Infonet, dọc bờ sông Nhuệ khu vực phường Phúc La và Kiến Hưng (quận Hà Đông, TP Hà Nội) những ngày này, rất nhiều rác thải bị đổ trộm tràn lan xuống sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nơi đây.
Theo ghi nhận của PV Infonet, dọc bờ sông Nhuệ khu vực phường Phúc La và Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội), rất nhiều rác thải đang bị đổ tràn lan cả trên bờ lẫn dưới sông.
Theo những người dân sinh sống quan khu vực này, tình trạng rác thải xâm lấn đã diễn ra trong thời gian dài nhưng gần đây số lượng rác thải bị đổ trộm tăng đột biến.
Rác thải ngập ngụa cả trên bờ lẫn dưới sông ở nhiều khu vực, kéo dài cả cây sống trên sông Nhuệ.
Lòng sông Nhuệ ô nhiễm với màu nước đen kịt nay gánh thêm lượng rác khổng lồ phủ kín cả góc sông...
Người dân qua đây không chỉ ngán ngẩm với mùi hôi thối từ nước sông ô nhiễm, nay thêm cảnh rác thải bủa vây khiến ai cũng cảm thấy ái ngại.
Nước sông Nhuệ đen kịt, ngập tràn rác thải đang trở thành nơi sinh sống cho ruồi muỗi, chuột bọ.
Theo ghi nhận của PV Infonet, mặc dù hàng ngày vẫn có hàng chục công nhân dọn rác ở trên bờ và dưới lòng sông, nhưng lượng rác thải quá nhiều khiến việc này như... muối bỏ bể.
Do không quản lý được chuyện vứt/ xả thải rác bừa bãi nên việc dọn rác của công nhân môi trường tại đây không khác nào "bắt cóc bỏ đĩa".
Dòng sông Nhuệ như một tấm gương đen phản chiếu môi trường sống của các hộ dân 2 bên bờ sông.
Những tòa cao ốc hiện đại mọc lên ở đôi bờ sông Nhuệ dường như "lạc điệu" với tình trạng môi trường sống ô nhiễm nơi đây.
Anh Hùng
Từ khóa: sông nhuệ rác thải rác thải sông nhuệ hôi thối hà nội
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.