Hà Nội: Nhóm người tự ý chặn xe, thu tiền vào bãi cỏ lau ven sông ở Ba Vì

Vào thời điểm các bãi lau nở trắng các bãi bồi ven sông, mỗi ngày có hàng trăm người tới chụp ảnh. Xuất hiện nhóm thanh niên yêu cầu người vào bãi phải gửi xe ô tô với giá 30.000 đồng, xe máy 20.000 và xe đạp điện 10.000.

Vào khoảng tháng 11, 12 hàng năm, khắp Hà Nội lại xuất hiện những bãi cỏ lau nở rộ, trở thành địa điểm chụp ảnh, check-in của đông đảo giới trẻ. Năm nay, bãi lau tại xã Phú Cường (Ba Vì, Hà Nội) được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và đến thăm thú, chụp ảnh. 

{keywords}
Bãi lau tại xã Phú Cường (Ba Vì, Hà Nội) được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và đến thăm thú, chụp ảnh.

Mặc dù bãi cỏ lau này là bãi đất bồi không thuộc sở hữu của cá nhân nào, nhưng một số người đã tranh thủ kiếm lời từ việc thu tiền trông xe của những người đến đây chơi, chụp ảnh.

Theo ghi nhận của PV Infonet, những ngày gần đây, tại bãi lau tại Phú Cường, xuất hiện một số thanh niên đòi thu tiền của người vãn cảnh với lý do "thu tiền gửi xe" và "an toàn cho du khách".

Bất kỳ ai đến đây cũng phải nộp số tiền trên với mức giá 30 nghìn đồng/ô tô, xe máy 20 nghìn đồng và xe đạp điện là 10 nghìn đồng. 

{keywords}
Thanh niên ra thu tiền khẳng định nhóm này thu tiền xe của tất cả những người muốn vào chơi (phía sau) ở bãi cỏ lau ven sông Ba Vì

Khi chúng tôi xuống bãi cỏ lau, một nam thanh niên có hình xăm trên cánh tay tiến đến thu tiền gửi xe, người này nói đây là bãi cỏ lau mà anh ta đã thầu, cho mọi người vui chơi thoải mái nhưng phải nộp 30.000 tiền trông xe.

{keywords}
Nam thanh niên đi thu tiền của tất cả những người đến bãi lau vui chơi, chụp ảnh.

Chiều ngày 6/12, em T (sinh năm 2005, ở Việt Trì, Phú Thọ) cùng một số bạn sang đây chơi và bị nhóm đối tượng này dọa nạt, bắt phải đóng tiền.

"Cháu cùng bạn từ Phú Thọ sang đây chơi, lúc đầu nghĩ là bãi cỏ lau tự nhiên nên không mất tiền, thế nhưng sang đây có người thu tiền, lúc đầu cháu không đưa sau đó có một người lại đánh vào đầu và sau đó cháu phải đưa tiền thì họ mới cho vào", cháu T bức xúc.

{keywords}
Nhóm đối tượng ngồi ở đầu bãi cỏ lau, khi thấy có người đến là ra thu tiền.

Chia sẻ với PV Infonet, một người dân xã Phú Cường (Ba Vì, Hà Nội) cho biết: "Năm nay nước không ngập nên có bãi cỏ lau, còn mọi nằm sông ngập nước, đất bãi không phải của ai cả. Từ tuần trước bắt đầu có nhóm người lạ ra đây thu tiền".

PV đã phản ánh sự việc với công an huyện Ba Vì và công an xã Phú Cường. Theo đó, chiều ngày 6/12, từ những hình ảnh của PV cung cấp, công an xã Phú Cường đã ra bãi cỏ lau, mời các đối tượng nói trên về xã để giải quyết. Ngoài ra, nhóm bị thu tiền cũng được mời về làm chứng.

Do các cháu học sinh còn nhỏ nên tối cùng ngày gia đình của nhóm bị hại đã có mặt tại UBND xã Phú Cường để giải quyết. Anh Đỗ Trọng (phường Thanh Miếu, Việt trì, Phú Thọ), bố của cháu  T. đã đi từ nhà sang xã Phú Cường ( Ba Vì, HN) để giải quyết việc của con.

"Lúc 2h cháu nhà tôi có xin phép sang bên kia cầu chơi, lúc tối cháu gọi điện về là có xảy ra sự việc có người dọa đánh và thu tiền khi sang chụp ảnh ở bãi cỏ lau, tôi cũng lo, con nhà tôi vẫn còn ít tuổi, sang thấy con không ảnh hưởng gì tôi mừng lắm. Tôi mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc xử lý đúng những người dọa nạt, thu tiền ở ngoài bãi cỏ lau".

Hiện sự việc đang được công an xã Phú Cường phối hợp với công an huyện Ba Vì tiếp tục làm rõ.

Bảo Khánh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.