Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh

Mặc dù phải đến 7h sáng ngày 2/9 đại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh mới chính thức khai mạc nhưng trong suốt cả đêm hôm trước, người dân và các khối diễu binh, diễu hành đã thức trắng để chuẩn bị.

Theo ghi nhận của PV Infonet, đến 3h sáng 3/9, mọi công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh gần như đã hoàn thiện.

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 1
Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 2

Quét dọn vệ sinh trên phố Nguyễn Thái Học

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 3

Những công nhân vệ sinh môi trường tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vui vẻ sau khi hoàn thành công việc

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 4

Công tác chỉnh sửa hệ thống đèn trên Hồ Gươm vẫn đang tiếp tục

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 5

Công an phường Hàng Trống buộc dây phân làn ngăn đường

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 6
Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 7

Phun nước rửa đường Tràng Thi

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 8

Các đội cấp cứu tại chỗ có mặt từ 3h sáng

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 9
Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 10

5h sáng 2/9, các tuyến đường phục vụ diễu binh đã bị cấm. Người dân vẫn khá bất ngờ khi gặp biển cấm.

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 11
Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 12

Đội hồng kỳ đang đi qua cột cờ Hà Nội vào vị trí tập kết

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 13

Lúc này, các khối đang đi qua đường Hoàng Diệu tiến về nơi tập trung. Họ vừa đi vừa hát vang các ca khúc cách mạng và hô to khẩu hiệu "Việt Nam -Hồ Chí Minh"

Phố Trịnh Hoài Đức bị cấm đường, người dân chọn lối đường Phan Phù Tiên, song song với Trịnh Hoài Đức để đi ra Hàng Cháo nhìn ra Nguyễn Thái Học để chờ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. 

Rất nhiều người già và trẻ nhỏ đều háo hức phấn khởi chờ đợi. Bà Linh ở Mê Linh Hà Nội cho biết, gia đình bà có 12 người đi từ 2h chiều hôm qua xuống Hà Nội bằng xe buýt và thuê nhà trọ để xem diễu hành. 

Cháu nhỏ nhất trong đoàn là 2 tuổi nhưng vẫn dậy từ rất sớm để cùng bà và bố mẹ ra phố hoà vào dòng người chờ đợi giây phút thiêng liêng khi các đoàn diễu hành đi qua. Bà nói rằng, mỗi lúc như vậy, tình yêu đất nước sẽ được nhân lên trong tim mỗi người. Nên mỗi dịp lễ lớn của dân tộc và các con cháu đều có mặt.

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 14

bà Linh và các con cháu đứng ở ben đường. Ảnh đông người là khung cảnh ở Hàng Cháo, có đứa bé đang bú bình sữa cũng đc mẹ cho đi xem

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 15

Các đường vào có chốt canh, phải có thẻ mới vào được. Rất nhiều người dân rủ nhau đi xem. Dậy từ 3h sáng Anh Chiến ở Đại Mỗ, Từ Liêm Hà Nội đưa 2 con và cháu đi xe máy. Các con và cháu anh từ 10 đến 12 tuổi, các cháu rất háo hức để được xem diễu binh, diễu hành. 

Ba anh em Nguyễn Phúc Tâm nhà ở Nguyễn Chí Thanh để đồng hồ báo thức và đi bộ ra Nguyễn Thái Học để xem. Nhiều người dân cũng đang đi tìm chỗ đứng để xem mà anh cũng chưa biết tìm được chỗ nào để xem. 

Các bãi gửi xe ở phố Cát Linh thu 50 nghìn/xe máy gửi xem diễu binh diễu hành.

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 16

Anh Chiến ở Đại Mỗ, Từ Liêm Hà Nội đưa 2 con và cháu đi xe máy vào nội thành.

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 17

Ba anh em Nguyễn Phúc Tâm nhà ở Nguyễn Chí Thanh

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 18

Chị nguyễn Thị Hà ở Quỳnh Phụ, Thái Bình lên Hà Nội từ chiều hôm qua, thuê nhà nghỉ ở Lê Duẩn để xem. Cháu bé Vũ Phương Duyên thức xếp hàng từ 3h sáng nên lúc này đang ngủ trên tay mẹ.

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 19
Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 20

Các bạn sinh viên đang chờ xem diễu hành

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 21

BácTuyển 75 tuổi (Thái Bình), bác Tất (75 tuổi) cũng là bộ đội Quân khu thủ đô từ 48 năm trước, đã từ quê lên xem diễu binh, diễu hành. Các bác ngồi bên góc phố Hàng Cháo nhìn ra dòng người phía trước. Hai người tranh thủ ôn lại chuyện cũ, người cho thuê ghế ngồi mời chào bảo 50 nghìn/ ghế. Nhưng hai bác từ tốn từ chối, trải một tấm ni lông ngồi cùng nhau. (Bác tuyển áo trắng phía ngoài ben trái, bác Tất áo trắng bên phải)

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 22

Người dân leo lên xe cảnh sát ở Hàng Cháo để hy vọng nhìn rõ hơn khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đường Nguyễn Thái Học.

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 23

Chị Nguyễn Thị Hương, ở Thanh Trì cùng con và các cháu xếp hàng từ 5h sáng

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 24

Bác Phạm Văn Tuất, sinh năm 1946 (Định Công, Hà Nội). Ông cũng có mặt tại Ngã 7 Cửa Nam từ 4h sáng. Ông là cựu Chiến binh, tham gia kháng chiến chống Mỹ. "Tôi rất xúc động, phấn khởi trước ngày này. Đó là niềm hãnh diện của dân tộc Việt Nam, người lính cụ Hồ", ông Tuất chia sẻ.

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 25

Kiểm tra an ninh như ở sân bay nhằm đảm bảo an ninh trật tự

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 26

Họ đã ngồi đây từ rất sớm để chọn cho mình một vị trí đẹp

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 27

Từ sáng sớm, hàng trăm ngàn người dân đã đứng dọc theo các tuyến phố chờ đón các khối Diễu binh, diễu hành.

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 28

Tại điểm đặt màn hình LED trước cổng Công viên Thống Nhất (đường Trần Nhân Tông) hàng trăm thanh niên tình nguyện đã sẵn sàng chuẩn bị Lễ chào cờ. Trao đổi với Infonet, anh Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư quận đoàn Hai Bà Trưng cho biết, quận đoàn đã huy động 100 đoàn viên đến từ các cơ sở đoàn quận Hai Bà Trưng tham gia Lễ chào cờ, hát quốc ca tại địa điểm đặt màn hình LED này.

Hà Nội không ngủ trước ngày Quốc khánh - ảnh 29

Chị Hoàng Thị Nga nhà tại Hà Đông dẫn đầu đoàn đi bộ từ phố Huế (ngủ nhờ nhà cậu) lên xếp hàng từ 3h30' sáng. Đoàn nhà chị có 5 trẻ em, nhỏ nhất là 2,5 tuổi và 6 người lớn lớn nhất 67 tuổi.

Xuân Phú

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !