Hà Nội: Đường phố tắc cứng, bến xe vắng teo trước kỳ nghỉ lễ

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào chiều ngày 8/4, trên các tuyến phố tại cửa ngõ thủ đô lượng phương tiện giao thông tăng đột biến, tại một số bến xe, lượng khách không tăng so với ngày thương.

Năm nay, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 3 ngày, nhu cầu về quê, đi du lịch trong dịp này của người dân cũng có xu hướng tăng cao.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, các bến xe, nhà ga trên địa bàn TP Hà Nội đã sắp xếp tăng chuyến, tăng nhân lực phục vụ, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để không xảy ra tình trạng tăng giá vé trong thời gian cao điểm.

{keywords}
Tại bến xe Giáp Bát lượng khách không tăng cao so với những ngày thường.

Tại bến xe Giáp Bát là bến xe khách lớn nhất của TP Hà Nội. Dù là thời gian cao điểm người dân về nghỉ lễ nhưng lượng khách đến bến này cũng không tăng quá đột biến như trước đây.

Các nhà xe tại bến này cho biết đa phần các doanh nghiệp vận tải khách vẫn đang có rất nhiều xe dự phòng tại bến và vẫn đang hoạt động ở mức khoảng 40% năng lực vận tải trên biểu đồ tuyến, chuyến.

Chính vì vậy, với mức dư lượng phương tiện hiện tại, hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu đi lại người dân và đặc biệt tất cả các nhà xe tại bến đều niêm yết và không tăng giá vé trong giai đoạn cao điểm này.

{keywords}
Vào khoảng 16h, một số xe ở bến xe Giáp Bát vẫn rất vắng vẻ.

Trong gian đoạn cao điểm này lượng khách đến bến đạt mức khoảng 5 nghìn khách /ngày. Đơn vị quản lý bến xe cho biết, năm nay do đặc thù kỳ nghỉ lễ dài, cũng như nhiều địa phương trên cả nước đã ổn định hơn về tình hình dịch bệnh, các khu du lịch, nghỉ dưỡng tại 1 số tỉnh thành cũng đã mở cửa hoạt động trở lại nên lượng khách tập trung ở 1 số tuyến có xu hướng tăng đang kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Để đáp ứng nhu cầu đặc thù năm nay của người dân, bến cũng đã tổ chức phương án cụ thể với các nhà xe, tập trung chính vào các đơn vị vận tải xe khách giường nằm phục vụ tốt nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người dân.

Anh Hùng, chủ xe khách Hà Nội - Hà Nam than vãn đợi từ sáng nhưng khách “nhỏ giọt”. Xe xuất bến chỉ lác đác một vài khách.

“Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, mở cửa du lịch nhưng tình hình với những nhà xe như chúng tôi vẫn khá ế ẩm. Hi vọng, dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới sẽ khởi sắc hơn”, anh Hùng nói.

Mỹ Quỳnh, 25 tuổi, tranh thủ sau giờ làm việc, chạy ra bến xe Giáp Bát. Không còn cảnh tấp nập, hối hả như mấy năm trước dịch, bến xe thưa thớt nên Quỳnh mua vé và lên xe thuận tiện.

“Mình tranh thủ 3 ngày nghỉ lễ về quê nghỉ ngơi, tiện thu xếp một vài công việc cá nhân”, Quỳnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát, Hà Nội cho biết, bến chúng tôi có 1 số tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hóa hay Đà Nẵng là những nơi có trung tâm du lịch rất lớn của cả nước nên chúng tôi cũng đã có cái dự kiến kế hoạch với các đơn vị vận tải phục vụ trên tuyến này để làm sao đảm bảo được cái số chuyến lượt cho phù hợp. Và cũng đảm bảo thực hiện nghiêm túc các công tác phòng dịch và an toàn trên phương tiện.

{keywords}
Theo ghi nhận của Pv Infonet, vào chiều ngày 8/4, trên các tuyến phố tại cửa ngõ thủ đô lượng phương tiện giao thông tăng đột biến.
{keywords}
Tại các ngã tư, phượng tiện chen nhau điền vào chỗ trống.
{keywords}
Tại đường Láng, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
{keywords}
Trên đường Trường Chinh, mật độ phương tiện rất lớn, khiến con đường này ùn tắc kéo dài.
{keywords}
Rất lâu rồi, Hà Nội với đông đúc vào những ngày nghỉ lễ như thế này.
{keywords}
Trên đường Giải Phóng, lượng phương tiện di chuyển tăng đột biến khiến cho nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn
{keywords}
Các phương tiện phải nhích từng centimet để di chuyển.
{keywords}
Nhiều người không giấu được sự mệt mỏi khi phải tham gia giao thông trong những ngày này
{keywords}
Nhiều tuyến đường của Thủ đô những ngày này luôn rơi vào tình trạng ùn tắc kinh hoàng

Bảo Khánh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !