Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt chốt chặn tại các vùng giáp ranh ở Hà Nội được thành lập nhằm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Những ngày này, tại các chốt phòng dịch giữa huyện Đông Anh, Sóc Sơn (Hà Nội) tiếp giáp với các tỉnh như Bắc Ninh và Bắc Giang, nhiều điểm chốt kiểm soát dịch được dựng lên để đo nhiệt độ người qua lại.
Một số con đường ngách lối tắt được lấp đất đá, rào chắn để người và phương tiện phải đi qua đường chính nhằm đảm bảo kiểm soát dịch bệnh.
Hàng loạt chốt chặn tại các vùng giáp ranh giữa Hà Nội với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang được lập để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Dù trời nắng nóng 40 độ C, lực lượng chức năng vẫn miệt mài làm việc.
Thượng úy Lê Huy Toán (Đội CSGT Công an huyện Đông Anh) cho biết, công việc của anh cùng với lực lượng chức năng tại chốt là kiểm soát người từ 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang vào huyện Đông Anh.
"Nếu người dân từ trung tâm vùng dịch 2 tỉnh này đi đến, chúng tôi sẽ yêu cầu quay đầu hoặc phải có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính mới được di chuyển tiếp. Hiện tại, dù được chính quyền địa phương tạo điều kiện đầy đủ về nước, quạt, lều và một số nhu yếu phẩm khác, nhưng do thời tiết nắng nóng đến 40 độ C nên anh em cũng rất mệt", Thượng úy Toán cho biết.
Các tài xế đi qua chốt phải đo thân nhiệt và khai báo y tế.
Để qua chốt, người dân phải xuất trình được giấy tờ hợp lệ hoặc cung cấp kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính.
Tại chốt kiểm dịch ngay đầu cầu Vát, đoạn giáp ranh giữa huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) và huyện Sóc Sơn (Hà Nội), lực lượng chức năng xuyên trưa làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào địa phận huyện Sóc Sơn.
Dù trời nắng nóng 40 độ C nhưng lực lượng chức năng vẫn miệt mài làm việc.
Hàng dài xe cơ giới, xếp hàng chờ qua chốt
Bà Ngô Thị Lan (bên phải), một người trong tổ chốt chặn tại Thụy Lâm (Đông Anh) cho biết: “Chúng tôi tự nguyện hỗ trợ các lực lượng công an, y tế... trong việc nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân về nguy cơ lây lan dịch bệnh. Làm việc trong thời tiết nắng nóng, có khi ngoài trời lên tới 39 - 40 độ C nhưng mọi người vẫn nhiệt tình".
Tại chốt kiểm soát dịch thuộc thôn Thụy Lôi (Thụy Lâm, Đông Anh) có đặt biển khuyến cáo "Bắc Ninh, Bắc Giang quay đầu", những người đến từ 2 địa phương trên sẽ không được đi qua. Nơi đây luôn có lực lượng chức năng túc trực 24/24h.
Một hầm chui dân sinh dưới cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc địa bàn xã Thụy Lâm, Đông Anh) cũng được đổ đất, đá, cắm biển báo để hạn chế người dân đi lại qua khu vực giáp ranh với huyện Yên Phong (Bắc Ninh).
Một lối đi tắt của con đường liên tỉnh nối Bắc Ninh và xã Thụy Lâm bị chặn lại bằng đất đá.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.