Hà Nội: Đưa hơn 300 công dân hết thời hạn cách ly về địa phương

Từ sáng 3/4, TP Hà Nội sẽ bố trí 100 xe buýt đưa những người hết thời hạn cách ly tập trung về địa phương. Tại khu cách ly ở Pháp Vân - Tứ Hiệp, trong chiều ngày hôm nay (3/4) có khoảng hơn 300 người được trở về nhà.

Ngay từ đầu tháng 4, UBND TP Hà Nội đã có công văn gửi các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Du lịch; Công an TP; Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tổng công ty vận tải Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, TP giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, ga Hà Nội và các đơn vị liên quan thống nhất bố trí các doanh nghiệp taxi tại mỗi địa điểm để phục vụ giải tỏa hành khách; doanh nghiệp taxi, xe taxi hoạt động phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo đúng quy định.

Đối với việc đưa người dân sau khi hết hạn cách ly tập trung trở về địa phương, TP giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Tài chính và Tổng công ty vận tải Hà Nội khẩn trương thống nhất phương án vận chuyển người dân đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch, bao gồm: đưa người dân đến trung tâm các huyện (đối với các huyện cư trú trên địa bàn các huyện của TP); đưa người dân đến trung tâm các tỉnh (TP), hoặc đến ga Hà Nội, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Từ sáng 3/4, TP Hà Nội sẽ bố trí 100 xe buýt đưa người sau thời hạn cách ly tập trung từ thành phố về địa phương. Tại khu cách ly ở khu Pháp Vân - Tứ Hiệp, trong chiều ngày hôm nay (3/4) có khoảng hơn 300 người được trở về nhà sau khi hết thời hạn cách ly.

Các tuyến xe buýt được bố trí đưa công dân về các tỉnh ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ như: Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ…

Lực lượng chức năng hỗ trợ các công dân trong nước và nước ngoài trong lúc rời khu cách ly.

Được biết, những chuyến xe này đưa những công dân về Ban chỉ huy quân sự tỉnh. Sau khi được kiểm tra, đảm bảo yêu cầu về sức khỏe, những người này sẽ được về nhà.

Theo quan sát của PV, tất cả những lái xe đưa những công dân về quê đều được trang bị đầu đủ quần áo bảo hộ, khẩu trang... để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng bố trí người vận chuyển đồ đạc cho người cách ly.

Ngườidân phấn khởi khi được về nhà sau thời gian thực hiện cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.

Những người vừa hoàn thành thời hạn cách ly gửi lời cảm ơn đến cơ quan chức năng đã tạo điều kiện hết sức trong những ngày vừa qua.

Ngồi trên xe bus để về quê Hải Phòng, chị Nguyễn Thị Kim Quy cùng 2 con và chồng người Đức chia sẻ, do chồng làm việc tại Papua New Guinea nên 3 mẹ con sang thăm, đến khi về thì phải thực hiện việc cách ly theo quy định để theo dõi sức khỏe và góp phần đảm bảo an toàn cho gia đình cộng đồng. "Gia đình tôi về Việt Nam sáng sớm ngày 19/3. Trong thời gian cách ly, chúng tôi được chăm sóc rất đầy đủ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã làm nhiệm vụ ở đây", chị Quy nói.

Trong chiều nay, thời tiết tại Hà Nội có mưa khiến việc chuyển đồ đạc cho người dân ra khỏi khu cách ly gặp khó khăn.

Trước đó, từ ngày 18/3, UBND quận Hoàng Mai phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bố trí tiếp nhận công dân cách ly tại khu nhà ở cho sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt) với tổng số 1.876 người trở về từ các quốc gia có dịch.

Trong số công dân cách ly tại Pháp Vân - Tứ Hiệp, 40 người đã được chuyển đến các bệnh viện, hiện còn 1.836 người. Trong khu cách ly có 82 người nước ngoài, 24 trẻ em và 5 phụ nữ có thai.

Khu cách ly này được bố trí 1 đội y tế dự phòng, 2 đội đảm bảo y tế làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Việc quản lý, vận hành khu cách ly do Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm nhận.

Bạn Phạm Thị Kiều Trinh, cô gái quê Hải Phòng trở về Việt Nam từ Campuchia ngày 19/3 cho biết đã cách ly được 16 ngày, 15 đêm và cảm thấy rất tốt với điều kiện tại khu cách ly ở đây.

Theo Thượng tá Lê Văn Thắng, từ nay đến ngày 6/4, hơn 1.800 người cách ly đợt 1 tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp sẽ được đưa về địa phương, khu nhà tiếp tục đón người tới cách ly đợt 2.

Tâm trạng thoải mái khi ngồitrên xe buýt trước khi trở về địa phương.

Dự kiến, trong vài ngày tới, ở khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp sẽ có nhiều người hết thời gian cách ly và chuẩn bị được trở về nhà.

Anh Hùng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !