Hà Nội: Dẹp vỉa hè, dẹp cả cây, giờ đi trồng lại!

Hiện tại, những cây lớn bị chặt hạ tại xã Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội) đã được trồng lại bằng những cây con.

Theo ghi nhận của PV infonet, vào ngày 14/4,  tại tuyến đường liên xã tại xã Cẩm Yên (Thạch Thất) rất nhiều cây xanh đã được trồng lại. Những cây xanh được trồng lại chủ yếu là bàng lá nhỏ, cây phượng... ngay những vị trí cũ của những cây đã bị cưa chặt  cách đây gần 20 ngày vì lí do lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Hiện tại, 23 cây xanh đã được trồng lại trên đường liên thôn. Với số lượng cây xanh được trồng lại, người dân tại đây cho rằng vẫn quá ít so với những cây xanh đã bị chặt hạ trước đó và phải mất thời gian dài thì những cây trồng mới này mới tạo được bóng mát.

Chị Lan (thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên, Thạch Thất) cho biết, những cây phượng, bàng, sữa được trồng lại chủ yếu là những cây nhỏ, thân nhỏ, phải mất ít nhất 4-5 năm nữa mới có thể cho bóng mát như những cây cũ.

Anh Hòa (Yên Lỗ, Cẩm Yên) cho biết thêm, trước đây những hàng cây ven đường cho bóng mát bị chặt hạ một cách máy móc khiến người dân khá bức xúc. "Tuy nhiên, khoảng gần 1 tuần trở lại đây, xã đã cho trồng lại cây tại vị trí cũ, tuy số lượng còn ít nhưng chúng tôi cũng khá vui, đây là tín hiệu đáng mừng cho người dân".

Được biết kinh phí trồng lại cây xanh được trích từ ngân sách xã. Bên cạnh đó, các cây xanh trước đó bị chặt hạ đã được đào gốc, trả lại mặt bằng cho tuyến đường liên thôn. Ngoài xã Cẩm Yên, các xã như Lại Thượng, Mậu Yên (huyện Thạch Thất) cũng đã chặt hạ nhiều cây xanh khi dọn dẹp vỉa hè.

Cách đây khoảng gần 20 ngày, UBND xã Cẩm Yên đã tiến hành chặt hạ khoảng 70 cây xanh dọc tuyến đường liên xã vì cho rằng những cây xanh vi phạm hành lang an toàn giao thông, gây cản trở phương tiện giao thông. Sau đó ít ngày, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh và phía UBND xã Cẩm Yên đã thừa nhận việc chặt hạ cây là thực hiện không đúng tinh thần chỉ đạo của huyện, làm việc dập khuôn, máy móc.

Một số hình ảnh tại xã Cẩm Yên sau khi cây xanh được trồng lại.

Hà Nội: Dẹp vỉa hè, dẹp cả cây, giờ đi trồng lại! - ảnh 1

Hàng cây phượng được trồng lại tại thôn Yên Lỗ, Xã Cẩm Yên sau khi những cây cũ bị chặt hạ.

Hà Nội: Dẹp vỉa hè, dẹp cả cây, giờ đi trồng lại! - ảnh 2

Những cây trồng mới được chằng chống và bọc lưới chống nắng cẩn thận.

Hà Nội: Dẹp vỉa hè, dẹp cả cây, giờ đi trồng lại! - ảnh 3

Triển khai chỉ đạo của huyện, ngày 13/4, xã Cẩm Yên đã trồng 23 cây bàng lá nhỏ, cây phượng, cây đề và sẽ trồng tiếp 27 cây dịp cuối tuần.

Hà Nội: Dẹp vỉa hè, dẹp cả cây, giờ đi trồng lại! - ảnh 4

Trước đó, những cây bị chặt hạ với lí do vi phạm hành lang giao thông.

Hà Nội: Dẹp vỉa hè, dẹp cả cây, giờ đi trồng lại! - ảnh 5

Cácvị trí trước đó có cây xanh bị chặt hạ nay được trồng thay thế cây mới.

Hà Nội: Dẹp vỉa hè, dẹp cả cây, giờ đi trồng lại! - ảnh 6

Một gốc cây Đa cổ thụ trước đài tưởng niệm liệt sỹ xã Cẩm Yên cũng được cắt tỉa cành

Hà Nội: Dẹp vỉa hè, dẹp cả cây, giờ đi trồng lại! - ảnh 7

Những cây xanh bị chặt hạ trong con đường liên xã bắt đầu được trồng lại, tuy nhiên số lượng vẫn còn ít

Hà Nội: Dẹp vỉa hè, dẹp cả cây, giờ đi trồng lại! - ảnh 8

Một cây bàng lá nhỏ được trồng lại đúng vào vị trí trước đó đã chặt hạ một cây bàng ở xã Cẩm Yên (Thạch Thất)

Hà Nội: Dẹp vỉa hè, dẹp cả cây, giờ đi trồng lại! - ảnh 9

Ở ngay cổng vào thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên, nhiều cây xanh cũng đã được trồng mới.

Hà Nội: Dẹp vỉa hè, dẹp cả cây, giờ đi trồng lại! - ảnh 10

Trước mắt đã có 23 cây xanh được trồng lại. Xã Cẩm Yên sẽ tiếp tục trồng ở những vị trí phù hợp thời gian tới

Huy Phạm

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !