Hà Nội có “đường Ngô Minh Dương” hay chỉ là “trò đùa” của Google Maps?

Mặc dù TP.Hà Nội chưa hề có quyết định nào đặt tên cho con đường mới đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Võ Chí Công (thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội), nhưng trên Google Maps đoạn đường này đã có tên "Ngô Minh Dương" và cái tên này cũng hoàn toàn… xa lạ với chính người dân ở đây.

Trên thực địa, tuyến đường mới này cũng không hề được các sở ngành của Hà Nội cắm biển tên đường nhưng trên Google Maps và các trang giao dịch bất động sản, con đường mới mở này lại có tên là… “đường Ngô Minh Dương”. Tại sao lại có hiện tượng kì lạ như vậy?

Tuyến đường mới có tên "tự phong Ngô Minh Dương" chạy qua khu Ngoại giao đoàn. ẢnhDo Mino

Trước đó, trong nhóm cư dân Ngoại giao đoàn Hà Nội – nơi có tuyến đường mới này – xuất hiện bài viết “Chuyện thật như bịa về tên một con đường giữa thủ đô” của tài khoản Facebook có tên Do Mino.

Theo người này: “Ngô Minh Dương - là tên con đường 60 mét với 10 làn xe thênh thang chạy ngang qua khu đô thị Đoàn Ngoại Giao - Star Lake, kết nối đường vành đai 3 Phạm Văn Đồng với đường vành đai 2 Võ Chí Công”.

Đường mới, đẹp nhưng chưa được đặt tên nhưng Google Maps đã "làm thay" chính quyền Hà Nội.ẢnhDo Mino

Theo tài khoản này: Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bỗng nhiên một ngày đẹp trời, có người đặt câu hỏi: “NGÔ MINH DƯƠNG LÀ AI?” - một câu hỏi hết sức nghiêm túc và có trách nhiệm của một công dân. Lúc này toàn thể cư dân đang sinh sống tại khu đô thị Đoàn Ngoại giao mới xôn xao, nhớn nhác đi tìm câu trả lời.

Và kết quả là: “Không có quyết định nào đặt tên đường và cũng không ai biết ông Ngô Minh Dương là ai”. Cũng theo bài viết này: “Nghe đâu tên đường này lúc đầu xuất hiện trên map của Uber, tưởng là anh Admin nào đó tự đặt, ai ngờ bây giờ cắm biển tên phố như thật”.

Hy vọng thời gian tới, TP.Hà Nội sẽ có một cái tên xứng đáng cho con đường thuộc loại đẹp nhất thủ đô này.ẢnhDo Mino

Và để giải thích cho sự “kì quặc” này, chính tác giả bài viết cho rằng: “Tên đường do một cá nhân nào đó đặt trên Google Maps theo cơ chế Report Missing Place, nên Google đã đặt đổi tên đường như vậy. Sau một thời gian bên Start Lake lấy tên trên Google Maps để cắm biển bên phía của họ khi đường còn chưa hoàn thành. Một thời gian Google có nhận được nhiều report sai tên đường và đã xóa bỏ 1-2 tuần".

"Sau đó Google có manual check lại thì thấy đường có cắm tên như vậy thật, nên lại update lại một lần nữa tên đường là Ngô Minh Dương. Tên hoàn toàn không có một quyết định nào của Thành phố, các bác có thể gửi yêu cầu thông qua cổng thông tin của Thành phố để xem xét lại việc này”, tài khoản Do Mino phân tích.

Tính đến 10h sáng ngày 26/7, Google Maps vẫn "đóng đinh" tên gọi "đường Ngô Minh Dương" cho con đường chưa được đặt tên của Hà Nội. Ảnh chụp màn hình Google Maps.

Và để xác tín lại nội dung bài viết của tài khoản Facebook có tên Do Mino, sáng 26/7 PV Infonet đã có mặt tại tuyến đường nói trên thì thấy: Đoạn đường này đã được thi công xong, các cơ quan chức năng cũng đã cắm biển báo, sơn vạch kẻ đường, lắp đèn tín hiệu… nhưng chưa có biển tên đường. 

PV Infonet tiếp tục đi dọc tuyến đường xem có nhà dân hay biển báo nào có liên quan đến cái tên như trên Google Maps hay không thì 100% số người được hỏi đều không biết “đường Ngô Minh Dương” là đường nào và cũng không hề biết tên con đường trước mặt mình được “ngụy tạo” với cái tên Ngô Minh Dương.

Đầu đường mới chưa có tên đường, được PV Infonet khảo sát thực địa sáng nay 26/7.

Thực tế, trước đó đường này không rõ có 1 đơn vị nào cũng đến cắm biển tên đường với tên "Ngô Minh Dương" thật. Nhưng sau đó không rõ do ai thắc mắc nên đơn vị cắm biển cũng âm thầm dỡ biển đó đi. 

Trong khi đó, trên Google Maps lúc 10h ngày 26/7, chỉ cần seach từ khóa “Ngô Minh Dương”, người dùng sẽ tìm được tên con đường này như thể nó đã được chính quyền Hà Nội đặt tên và đã tồn tại… từ rất lâu rồi.

Ngoài ra, nếu seach từ khóa “Ngô Minh Dương” trên Google bạn cũng dễ dàng tìm kiếm các tin rao bán bất động sản liên quan đến tên “đường Ngô Minh Dương”. Nhiều người nói vui về hiện tượng “sinh con rồi mới sinh cha” này là “chuyện thật như bịa chỉ có ở thời đại 4.0”.

Được biết, đợt đặt tên đường mới nhất của Hà Nội diễn ra vào ngày 5/12/2018, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội. Trong đợt này 42 tuyến đường, phố mới được Hà Nội đặt tên; đồng thời điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường và một công trình công cộng trên địa bàn 17 quận, huyện.

Riêng tại quận Tây Hồ, có 3 tuyến phố mới được đặt tện đợt này gồm: Phố Đồng Cổ (dài 1.350m từ ngã tư giao cắt phố Thụy Khuê điểm đối diện số nhà 284 đến cổng sau chợ Bưởi); Phố Bùi Trang Chước (dài 470 m từ ngã ba Phú Xá đến ngã ba giao cắt phố Phú Gia); và Phố Vũ Miện (dài 1.000m từ ngã ba giao cắt phố Yên Hoa đến cuối khu đất đình Yên Phụ).

Thiết nghĩ, trong đợt đặt tên sắp tới tuyến đường đang bị ngụy tạo tên “Ngô Minh Dương” cũng cần phải đặt lại, tránh trường hợp Google Maps làm thay việc đặt tên cho Hà Nội như trường hợp hi hữu nói trên.

Anh Hùng – Nam Phương
Từ khóa: Hà Nội Tây Hồ Ngoại giao đoàn Ngô Minh Dương Đường Ngô Minh Dương

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !