Hà Nội: Bánh trung thu không nguồn gốc bán khắp chợ quê

Những chiếc bánh trung thu giá bèo từ 6.000 đồng đến 20.000 đồng/chiếc, không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mầu lờ lờ đục… được bày bán kèm theo những thúng hoa quả, rau dưa xuất hiện nhiều tại vùng quê ngoại thành Hà Nội.

Ghi nhận của PV Infonet, tại một số vùng nông thôn ngoại thành Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì (Hà Nội)… các loại bánh trung thu giá rẻ bày bán nhan nhản tại các chợ quê, các đại lý nhỏ lẻ và thu hút được nhiều người tiêu dùng là bà con nông dân. Những chiếc bánh ở đây có giá từ 10.000 – 15.000 đồng/ chiếc, với nhiều mẫu mã khác nhau. Loại bánh nướng, 2 trứng có giá chỉ từ 12.000 - 25.000 đồng/bánh, loại 120gram; Không trứng giá chỉ 8.000 đồng/bánh, bánh nhân thập cẩm loại 120gram giá 9.000 đồng/bánh, thậm chí có loại bánh giá chỉ có 6.000 đồng/chiếc...

Đặc biệt, màu sắc của những chiếc bánh này rất lạ. Bánh dẻo nổi màu lờ lờ đục, còn bánh nướng thì vàng ươm, sáng bóng…

Đánh trúng vào tâm lý ham rẻ của người dân ngoại thành Hà Nội có thu nhập thấp, nhiều loại bánh trung thu bánh nướng, bánh dẻo… không rõ nhãn mác được các tiểu thương lấy về bán lẻ, bán buôn.

Hầu hết các loại bánh Trung thu giá rất rẻ này đều được bọc bằng lớp hộp nilong mỏng và có đặc điểm chung một loại bao bì và cùng được ghi thành phần giống nhau như: hạt sen, lạp xưởng, thịt mỡ, đậu xanh, bột mì, thịt gà, hạt điều... Tuy nhiên, không ai biết thực sự nhân bánh được làm từ nguyên liệu gì và thời hạn sử dụng là bao nhiêu ngày…

Hà Nội: Bánh trung thu không nguồn gốc bán khắp chợ quê - ảnh 1
Bánh trung thu không rõ nguồn gốc, được bọc lớp giấy bóng bán kèm với hoa quả xuất hiện nhiều vùng quê ngoại thành

Bà Tuyến, người dân ở xã Bình Minh – Thanh Oai cho biết: “Do kinh tế khó khăn, giá cả cái gì cũng tăng cao, kiếm tiền khó, nên gia đình chỉ mua loại bánh giá rẻ này để vui trung thu cho con cháu ngắm trăng. Khi mua bánh trung thu chủ yếu của người quen, tôi không quan tâm lắm đến chất lượng bao bì, nhãn mác, hạn sử dụng… mà quan tâm đến giá cả, hình thức chiếc bánh có bắt mắt không?”

Tại khu vực bán bánh kẹo chợ quê xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, các chủ hàng bố trí riêng một góc trong sạp của mình để bày bán các loại bánh trung thu giá rẻ này. Thậm chí, ngay cả những khu vực ven đường liên xã, đi đến đâu chúng tôi cũng thấy cảnh người ta bán các loại rau, kèm theo đó là những chiếc bánh trung thu bày trên những chiếc phên tre…

Điều đặc biệt, tại các địa bàn huyện ngoại thành, xuất hiện nhiều xe tải nhỏ chở bánh trung thu đi bán, đổ cho các đại lý với giá chỉ 10.000 đồng/chiếc, mua 4 cái tặng 2. Hầu hết các loại bánh ghi nhì nhằng cái tên nào đó, nhưng không rõ nơi sản xuất, hạn sử dụng…


Tại một số sạp hàng bán rau, kèm theo bánh trung thu, PV nhận được lời mời chào của các chủ hàng. Họ quảng cáo đây là loại bánh gia truyền, được làm thủ công nên giá rẻ mà màu sắc lại thật hơn so với các loại bánh được sản xuất theo dây chuyền công nghiệp…

Còn tại một số quầy bán bánh trong các khu chợ quê Hoài Đức, những chiếc bánh Trung thu được rao bán với giá rẻ hơn nữa. Bánh nướng, bánh dẻo đều có giá là 15.000 đồng. Tuy nhiên, một chủ cửa hàng tiết lộ: “loại bánh hình thú như: voi, cá… bán chạy gấp 2 gấp 3 loại bánh thông thường vì được trẻ em ưa thích…”

Hà Nội: Bánh trung thu không nguồn gốc bán khắp chợ quê - ảnh 2
Các loại bánh trung thu bán tạp  hóa ai đảm  bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm

Xem qua loại bánh chủ cửa hàng giới thiệu, chúng tôi nhận thấy ngoài kiểu dáng bắt mắt thì loại bánh này không có gì đảm bảo cả. Chiếc bánh được bọc bởi 1 lớp nilon mỏng dán băng dính, không nhãn mác, một số loại chỉ có 1 miếng giấy nhỏ bên trong ghi hạn sử dụng…

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Qua kiểm tra thị trường bánh Trung thu năm nay, các lực lượng chức năng chưa phát hiện vi phạm lớn về an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, mà chỉ phát hiện những bất cập cần phải điều chỉnh như: nền khu vực kinh doanh bẩn thỉu, hàng hóa để lộn xộn, chồng chéo lên nhau không đảm bảo…

Ông Hạnh khuyến cáo, hiện nay, hàng giả, hàng kém chất lượng đang tràn lan trên thị trường phục vụ dịp Tết Trung thu, người tiêu dùng cần tỉnh táo lựa chọn để giảm bớt nguy cơ mua phải hàng kém chất lượng, ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình, người thân.

Tuy nhiên, tại nhiều vùng quê Hà Nội, thực tế diễn ra không như Sở Y tế Hà Nội thông tin cho báo chí. Như chúng tôi phản ánh ở trên, nhiều người tiêu dùng vẫn đặt sức khỏe của mình ở hàng thứ yếu, thậm chí một số người sẵn sàng sản xuất và buôn bán những sản phẩm không đảm bảo.

Người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác với các loại bánh trôi nổi, không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu bất thường…

Nguyễn Hiếu

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !