Thấy gì từ những vụ hotgirl xinh đẹp bị bắt vì dính đến ma túy?

Dân gian vẫn thường nói “trai tài gái sắc”, ý nói tài sản của người con trai là tài năng và tài sản của người con gái là nhan sắc. Nhưng có không ít những cô gái trẻ lại lao vào những cuộc chơi trác táng, hủy hoại đời mình.

Mới đây, ngày 3/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Đỗ Như Ý, một cô gái trẻ đẹp, 28 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó vào khoảng 4h sáng ngày 2/6, tại xã Khánh An, lực lượng công an nơi đây đã phát hiện Ý đi xe ôm từ Campuchia vào Việt Nam, mang theo 3 kg ma túy đá và 2.980 viên thuốc lắc. Theo lời khai của Ý, cô ta được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia đến TP.HCM với tiền công là 500 USD.

Câu chuyện các cô gái xinh đẹp tuổi đời còn trẻ dính vào án ma túy không còn lạ lẫm gì trong những năm qua. Và con đường phạm tội của các hotgirl này có một điểm chung đó là từ khi cơ thể phổng phao, nhan sắc của cơ thể người nữ phát tiết ra bên ngoài và khiến cho nhiều người đàn ông để ý.

Thấy gì từ những vụ các hotgirl xinh đẹp bị bắt vì dính đến ma túy? - Ảnh 2.

Hotgirl Võ Thị Hoàng Quý. Ảnh internet

Như hotgirl Võ Thị Hoàng Quý (sinh năm 1994, trú tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) là một ví dụ. Cao ráo, gương mặt khả ái nhưng Quý lại không bén duyên với sàn catwalk mà chấp nhận đi làm bạn với "nàng tiên nâu". 14 tuổi có bầu, 15 tuổi sinh con (không biết con ai), hotgirl sinh năm 1994 đã giẫm vào vết xe đổ của cha, mẹ ruột mình và kẻ cầm đầu đường dây ma túy "nhí" ở thành phố Đà nẵng.

Chưa tròn 15 tuổi, Quý đã trông phổng phao như thiếu nữ. Với sức hút của một cô gái xinh đẹp vừa độ tuổi trăng rằm, non và xanh mơn mởn, lại lắm tiền nhiều của, nhiều gã đàn ông, thanh niên vây quanh Quý để trồng cây si.

Mới 15 tuổi, Quý biết tin mình có thai, nhưng cái thai ấy lại chẳng nhớ là kết quả của cuộc tình với người nào. Vừa sinh con xong, cô bỏ mặc nghĩa vụ của một người mẹ với đứa con của mình cho người chị ruột, lại tiếp tục lao vào những cuộc ăn chơi trác táng thâu đêm suốt sáng.

Và đó là điểm bắt đầu khiến hotgirl đến với con đường buôn bán ma túy, gieo rắc cái chết trắng cho nhiều người trẻ nơi đây. Cuối cùng sau bao ngày tháng ăn chơi trác táng, Quý đã bị bắt để sống những ngày tháng trong chốn lao tù.

Thấy gì từ những vụ các hotgirl xinh đẹp bị bắt vì dính đến ma túy? - Ảnh 3.

Hotgirl Đỗ Như Ý. Ảnh internet

 

Rất nhiều những trường hợp tương tự như hai cô gái được nêu ở trên. Nhìn thấy nhan sắc của những hotgirl này, ai cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc cho một thứ tài sản quý giá của đời người đàn bà con gái.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa, Tổng đài tư vấn tâm lý 1088, việc sa ngã và lầm đường lạc lối của những cô gái trẻ có nhan sắc trên có một phần lỗi không nhỏ là do giáo dục gia đình và sự buông lỏng của bố mẹ. 

Ngày xưa các cụ quan niệm, có con gái lớn trong nhà như có bom nổ chậm vì lo bị "ế chồng". Còn ngày nay, có con gái lớn xinh đẹp trong nhà bố mẹ lại hết sức lo lắng. Họ vừa cảm thấy hạnh phúc sung sướng vì nhan sắc của con gái càng lớn càng xinh. Nhưng mặt khác các bậc cha mẹ cũng hết sức lo lắng vì lo con mình bị những kẻ xấu dòm ngó tới. Nhan sắc là tài sản của đời người đàn bà con gái, nhưng xinh đẹp quá đôi khi cũng khiến các cô gái gặp nhiều phiền toái.

Các chuyên gia đúc kết rằng, nhan sắc cũng có mặt trái, có nhược điểm, có sự không thuận lợi như sau:

1. Đôi khi vì ngoại hình quá đẹp, người con gái đó thấy đã đủ, không cố gắng phấn đấu và có ý chí trong học tập và rèn dũa bản thân. Và kết quả là họ chỉ "tốt sơn" mà không "tốt gỗ", chỉ được hình thức mà kém về trí tuệ, tài năng.

2. Họ liên tục bị tấn công bởi những người đàn ông ở khắp mọi nơi, trong đó có cả những người đàn ông kém nhân cách.

3. Bị những cô gái khác ghen tị. Một kẻ ghen tị có thể nói hoặc làm bất cứ điều gì chỉ với mục đích khiến cho người bị ghen tị trở nên khốn khổ hơn.

4. Đàn ông xem các cô gái đẹp như một cuộc chinh phục của họ. Có những kẻ trong đó thực sự yêu họ nhưng cũng sẽ có những anh chàng hoàn toàn không quan tâm đến mà chỉ giả vờ tán tỉnh chinh phục mà thôi.

5. Các cô gái xinh đẹp rất khó để nhận ra ai là người yêu họ thực sự, yêu họ vì chính tâm hồn hay chỉ vì ngoại hình.

6. Các cô gái dễ dàng bỏ qua những người đàn ông yêu họ thực sự và lại lựa chọn những người chỉ thích nhan sắc của mình.

Theo giadinhvaxahoi

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !