Làm sao "cưa đổ" giao dịch viên ngân hàng xinh đẹp, chàng trai lên mạng và được chỉ dẫn theo cách không ngờ
Một chàng trai có vẻ nhút nhát, chia sẻ câu chuyện của mình để mong được tư vấn cách tiếp cận người trong mộng. Kết cục chàng trai nhận được là những lời tư vấn cười ra nước mắt
“Dạo này em bị u mê một chị giao dịch viên ở ngân hàng M. Tuần nào em cũng giả vờ đến ngân hàng nộp tiền vô tài khoản 3-5 lần để được gặp chị. Chị quen đến nỗi nhớ tên em luôn. Em chỉ muốn nói rằng mọi người biết cách nào để có facebook hoặc zalo của giao dịch viên không nhỉ? Em có facebook đồng nghiệp của chị nhưng tìm nát friend list vẫn không có facebook chị”.
Đó là chia sẻ của một nam thanh niên trên một diễn đàn mạng xã hội dành cho những người làm ngân hàng (banker). Lập tức, chàng trai nhận được hàng nghìn lượt bình luận để tư vấn theo nhiều cách khác nhau.
Trong số đó, nhiều bình luận không chỉ là lời tư vấn cho anh chàng si tình kia mà còn gián tiếp nói hộ nỗi lòng của các banker, đó là chỉ tiêu bán bảo hiểm nhân thọ.
“Anh đã hỏi mua bảo hiểm chưa? Không những được add friend mà còn được chăm sóc tận tình cơ. Nhớ hỏi "em muốn để người thụ hưởng là chị có được không, được thì làm hợp đồng luôn cho em nhé". Chốt câu cuối chắc chắn thành công luôn nhé” – Thành viên có tên N.N.Đ, một nữ banker tư vấn.
Một nữ banker khác lại bình luận: “Em chỉ cần báo là em cần mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 100 triệu đồng. Tự khắc chị ấy sẽ dâng facebook cho em”.
“Bảo “em định mua bảo hiểm, chị tư vấn cho em”. Đảm bảo bả xin số rồi gọi ngày gọi đêm luôn”, thành viên K.L viết.
Trong khi đó, một thành viên nam chia sẻ hài hước: “Dễ ẹc. Em ngồi nói chị ơi, em có 50 tỷ đồng cần gửi tiết kiệm. Bảo hiểm em cần mua 2 gói vip, 1 cho em , 1 cho chị. Ra mấy khu phố hàng fake mua con hublot hoặc rolex vào mà đeo”.
Dường như “chị” giao dịch viên kia là người may mắn hơn so với không ít các nữ đồng nghiệp. N.H.L, một nữ banker bình luận: “3 mùa xuân ngồi ở quầy giao dịch mà chưa tìm được người chân ái như em”.
Câu chuyện của nam khách hàng nói trên khiến nhiều người liên tưởng đến cái kết như “truyện cổ tích” được lưu truyền trong giới banker:
“Ngày xưa có anh kia được mẹ đầu tư cho một cây vàng và nói rằng phải làm sao dùng một cây vàng này cưới được cô vợ làm ngân hàng. Sau nhiều ngày quờ quạng, mơ màng, trằn trọc, nhăn nhó cuối cùng anh cũng nghĩ ra cách.
Anh lấy cây vàng đó đem ra tiệm vàng bán rồi bù thêm một số tiền từ tiền lương hàng tháng. Rồi anh đem số tiền đó ra ngân hàng mua một cây vàng. Sau đó anh lại đem cây vàng đó ra tiệm vàng bán lại.
Cứ thế, có khi một tháng anh mua 4-5 lần. Mỗi lần mua anh chỉ vào đúng quầy của giao dịch viên anh thích. Thế là trong vòng chưa đầy một năm mẹ anh đã có con dâu”.
Tình huống hài hước có thể là câu chuyện vui để thư giãn nhưng cho thấy sự thật là áp lực bán bảo hiểm đang đè nặng lên các nhân viên ngân hàng như thế nào.
PV
Vay ngân hàng được dỗ ngon lãi suất thấp, gật đầu mới ngã ngửa vì mua "bia kèm lạc"
Khách đến ngân hàng xin vay, nhân viên tín dụng mời chào nếu gửi tiết kiệm trong thời gian vay sẽ được giảm 2% lãi suất. Gật đầu, khi nhận tiền vay khách ngã ngửa vì cái gọi là “gửi tiết kiệm” đó chính là ký hợp đồng “mua bảo hiểm nhân thọ”