Giang hồ Tuấn 'tượng' và những màn trốn tội

Tuấn “tượng” từng cùng hội cùng thuyền với Trường “cave” trong một số phi vụ gây chấn động ở đất Cảng. Để trốn tội, Tuấn trôi dạt sang Anh. Sau đó, tưởng đã yên thân, Tuấn về Việt Nam thẳng tay bắn một tên đàn em mới nổi để “lấy số”.

Nổ súng với đàn em

Vào ngày 17/2/2012, tại ngõ Chè Hương trên đường Lạch Tray (Hải Phòng), xảy ra vụ tranh chấp quyền sở hữu căn nhà giữa hai nhóm giang hồ. Người dân đất Cảng lại một phen hoảng hồn vì sự manh động của những tay giang hồ cộm cán.

Cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng xác minh danh tính của những kẻ tham gia vụ hỗn chiến. Một bên là Đào Duy Tuấn (biệt danh Tuấn “tượng”, 35 tuổi, ở số 45/16 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), một kẻ đã “thành danh” trong giới giang hồ từ nhiều năm trước. Bên kia là nhóm của Nguyễn Quốc Huy (biệt danh Hiếu “nhom”, 23 tuổi) một gã giang hồ trẻ tuổi mới nổi.

Chủ căn nhà đã cầm giấy tờ, viết giấy bán nhà để vay tiền Tuấn “tượng”. Sau đó, một người bà con của Hiếu “nhom” lại đứng ra mua căn nhà đó mà không giữ giấy tờ nhà. Hai phe giang hồ này đã từng nhiều lần nói chuyện phải trái nhưng bất thành. Xét cho cùng, Tuấn có phần ưu thế hơn vì có giấy tờ thủ tục. Tuy nhiên, Hiếu tuyên bố: “Thằng đ. nào cũng đừng hòng nhảy vào”. Thấy tên đàn em mới “nứt mắt”định qua mặt, sau nhiều đêm vắt óc, Tuấn "tượng"quyết định một phen sống mái.

Giang hồ Tuấn 'tượng' và những màn trốn tội - ảnh 1

Tuấn "tượng" giờ đã yên phận trong trại tạm giam.

Chập choạng tối hôm đó, tại tiệm cầm đồ của Hiếu ở số 85A Đình Đông, nhóm bảy người của Hiếu (trong đó có hai nữ) sửa soạn đóng cửa tiệm để đi ăn cơm thì bất ngờ, ba chiếc xe máy chở một nhóm năm người bịt mặt xộc tới. Nhóm “ninja” do Tuấn cầm đầu đã chĩa súng hoa cải về phía Hiếu xiết cò. Hiếu kịp cúi đầu tránh, chùm đạn ghém găm vào chiếc bể cá và bàn ghế. Ra đòn thị uy xong, nhóm “ninja” liền tuốt kiếm ập tới nhắm Hiếu bổ xuống liên tiếp. Khi Hiếu “nhom” ngã gục với ba nhát chém vào đầu cùng nhiều vết thương ở tay chân, những “ninja” điềm nhiên lên xe máy bỏ đi.

Vụ huyết chiến ấy khiến Hiếu bị thương tích 42%, đồng thời bị “mất số” trong mắt những kẻ giang hồ. Uất ức, hậm hực, Hiếu trình báo công an và lái vụ việc theo hướng nhóm “ninja” đánh chém, cướp đi 200 triệu đồng hòng đẩy Tuấn “tượng” thành kẻ cướp.

Ngày 7/3/2012, cơ quan điều tra Hải Phòng đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam đối với Tuấn về tội cố ý gây thương tích. Biết không thể trốn thoát, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú. Đại ca này điềm nhiên thừa nhận chính mình là tác giả vụ nổ súng, chém Hiếu trọng thương để giải quyết ân oán. Nhờ đó, Tuấn “tượng”, số má ngày càng “nẩy” và nổi hơn. Khi đang trong giai đoạn điều tra, gã lo lót kiếm cho mình được “tấm bằng điên” để ngang nhiên qua mặt cơ quan điều tra, an dưỡng trong trại tâm thần.

Bóc mẽ độc chiêu của trùm giang hồ

Chẳng phải khi xử Hiếu , Tuấn mới nổi danh trong giới giang hồ đất Cảng. Thực chất, tên tuổi của ông trùm này đã được người trong giới biết đến từ nhiều năm trước và trở thành một tay anh chị cộm cán ở đất Cảng trong mắt cơ quan điều tra. Tuấn từng có thời gian cùng hội cùng thuyền với Trường “cave”, từng gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng, sau đó trốn sang Anh. Những khoảng tối này trong cuộc đời của Tuấn đã và đang được cơ quan công an điều tra, sớm đưa ra ánh sáng.

Những ngày sống ở Anh, Tuấn trở thành cặp bài trùng với Dũng “mote”. Sau một thời gian sống chui lủi ở Anh mà chẳng thể làm nên trò trống gì, Tuấn về Việt Nam và quy tụ nhiều tay giang hồ máu mặt dưới trướng của y. Vụ bắn Hiếu được Tuấn “tượng” thực hiện sau khi từ Anh trở về Việt Nam. Nhiều kẻ trong giới biết tiếng tăm của Tuấn từng khẳng định rằng giang hồ Tuấn bắn Hiếu ngoài mục đích thanh toán ân oán tiền bạc còn nhằm đánh dấu cho sự trở lại của y trên mảnh đất quê hương.

Nhưng Tuấn chẳng thể ngờ, vụ bắn Hiếu của y lại bị cơ quan điều tra xác minh tung tích nhanh dù y đã cẩn trọng cùng đồng bọn bịt mặt như “ninja”. Sau vụ bắn tên đàn em, Tuấn khôn ngoan ra đầu thú, với hy vọng ngày về của hắn sẽ vì thế mà sớm sủa.

Cơ quan công an bắt tạm giam Tuấn được khoảng một tháng thì vợ của y đến xuất trình giấy chứng nhận khám bệnh tâm thần, do bệnh viện tâm thần Hải Phòng chứng thực. Sau đó, cơ quan điều tra buộc phải đưa Tuấn “tượng” đi giám định và nhận được kết quả: Tuấn “Tượng” mắc bệnh tâm thần, làm giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bởi thế, VKSND TP Hải Phòng đã ra quyết định chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Ngày 6/8/2012, Tuấn được đưa đi chữa bệnh tâm thần đến thời điểm bị bắt trở lại. Quá trính đối tượng bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc, cơ quan điều tra buộc phải tạm đình chỉ điều tra vụ án. Theo điều 13 của Bộ luật hình sự, đối với các đối tượng mắc bệnh thì phải chờ khi nào khỏi bệnh mới có thể tiếp tục điều tra vụ án. Trên lý thuyết, đối với bệnh tâm thần thì không thể khỏi.

Quá trình Tuấn an dưỡng ở trại điên, trên địa bàn Hải Phòng vẫn xảy ra những vụ đe dọa, đòi nợ gây nhức nhối dư luận. Thậm chí, có nguồn tin khẳng định, từng tận mắt thấy Tuấn “tượng” cùng trùm giang hồ Tộ “tích” xuất hiện ở chốn ăn chơi của đất Cảng.

Sau hơn một tháng vụ án do Tuấn “tượng” cầm đầu được phép điều tra trở lại, vào ngày 12/3/2013, cơ quan điều tra Hải Phòng nhận được thông báo từ nơi đang điều trị bệnh cho Tuấn rằng bệnh tình của đối tượng này đã ổn định. Ngay sau đó, cơ quan điều tra thống nhất với Viện kiểm sát, ra lệnh tạm giam trở lại đối với đối tượng này. Từ ngày 8/3/2013 – 14/4/2013, công an Hải Phòng cử gần mười cán bộ chiến sỹ có mặt 24/24 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương để giám sát Tuấn “tượng”.

Nằm trong trại thương điên, tay anh chị cộm cán ấy đã lờ mờ đoán biết điều gì đang chờ y và y cố tận hưởng nốt những khoảnh khắc cuộc sống vương giả bằng những bữa ăn đuề huề hải sản, của ngon vật lạ mà người nhà cung ứng. Tuấn “tượng” bị bắt trở lại ngay tại phòng chữa bệnh của viện tâm thần, y không chút phản ứng, đối phó bởi biết rằng mọi nỗ lực đều vô ích.

Khi đưa được đối tượng về trại tạm giam Hải Phòng, bước đầu xét hỏi, các đối tượng đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình, trong một trạng thái tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, không có dấu hiệu bệnh lý.

Giờ thì Tuấn như chim ưng gẫy cánh, yên phận trong trại tạm giam chờ ngày kết thúc điều tra vụ án, ra hầu tòa. Một điều tra viên cho hay, tiếp xúc với Tuấn “tượng” để lấy lời khai, tên này tỏ rõ thái độ hợp tác, không còn giả điên lảng tránh nữa.

Duy Quyền

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !