Giải cứu nhóm du khách đi lạc trên đỉnh núi Bà Đen

Sau hơn một đêm tìm kiếm, khoảng 11 giờ 30 ngày 12.1.2015, lực lượng Công an Tây Ninh cùng với sự hỗ trợ người dân địa phương đã tìm thấy nhóm du khách 20 người đi lạc trên đỉnh Núi Bà Đen.
Theo nguồn tin ban đầu, 20 du khách trên là những sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Họ tổ chức đi dã ngoại chinh phục đỉnh Núi Bà Đen vào sáng 11.1.
Giải cứu nhóm du khách đi lạc trên đỉnh núi Bà Đen - ảnh 1

Nhóm du khách xuống núi an toàn vào trưa 12.1

Hơn 6 giờ sáng 11.1, nhóm du khách trên có mặt tại chân núi, cùng gửi xe môtô ở một nhà dân gần chân Núi Phụng (một nhánh của Núi Bà Đen) để theo đường mòn lên đỉnh núi Bà Đen. Tuy nhiên, do không rành đường, cả nhóm không thể tìm được đường xuống nên điện thoại kêu cứu các cơ quan chức năng.

19 giờ 15 phút ngày 11.1, nhận tin báo, hơn 100 người gồm lực lượng công an và nhân dân sinh sống gần khu vực núi đã tiến hành triển khai công tác tìm kiếm nhóm du khách trên. Theo một thành viên đoàn cứu hộ, lực lượng cứu hộ đã chia thành hai hướng để lên đỉnh núi Bà Đen ngay trong đêm để tìm kiếm.

Lúc đầu, khi còn liên lạc được với nhóm du khách bằng điện thoại thì lực lượng cứu nạn đã lần theo ánh sáng đèn pin của nhóm du khách để xác định nơi họ đang bị lạc. Nhưng gần 5 giờ sáng ngày 12.1 thì lực lượng cứu hộ mất tín hiệu liên lạc, mãi đến gần 10 giờ sáng mới tiếp cận và giải cứu được cho 20 sinh viên.

Giải cứu nhóm du khách đi lạc trên đỉnh núi Bà Đen - ảnh 2

Lực lượng cứu hộ đưa một nữ du khách xuống núi.

Được biết, khu vực các bạn sinh viên bị lạc thuộc đoạn sườn dốc ông Gạo, là nơi đây có nhiều vách đá, đường khó đi nên việc tiếp cận giải cứu gặp khó khăn. Khi tiếp cận được thì nhóm du khách đã khá mệt mỏi do đói và thiếu nước. Sau khi được tiếp nước và lương thực, nhóm đã được lực lượng cứu hộ đưa xuống chân núi (khu vực đường Vành đai Núi) an toàn.

Trao đổi với Báo Tây Ninh, một thành viên trong nhóm cho biết, bản thân anh đã từng vài lần chinh phục đỉnh núi nhưng không hiểu sao lần này dẫn nhóm bạn đi thì lại bị lạc đường.

Ngay sau khi được đưa xuống chân núi, nhóm du khách đã được lực lượng y tế kiểm tra sức khoẻ.

Theo Thế Nhân/ Tây Ninh online

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !