Tự hào vì chàng rể giàu lại tốt nhưng nửa đêm đi qua phòng con khiến tôi ám ảnh

Nghe con gái kể chuyện mà tôi vui đến mất ngủ. Đời người phụ nữ còn mong gì hơn là có được một người chồng thương yêu mình?

Ngày cưới của con gái cách đây 1 năm, tôi đã được hãnh diện vô cùng với người thân, bạn bè. Bởi vì con gái tôi lấy được một người chồng đẹp trai, tài giỏi, gia đình có điều kiện lại rất mực cưng chiều nó. Trong khi gia cảnh nhà tôi rất đỗi bình thường, con gái cũng chỉ gọi là có chút ưa nhìn, ngoan ngoãn mà thôi. Đó là may mắn và phúc phần của con gái tôi. 

Con rể tôi rất chiều vợ, tháng nào cũng đưa vợ về nhà ngoại chơi. Ở lại mấy ngày cuối tuần, con rể lễ phép và hiếu thảo khiến tôi ưng ý lắm. Chỉ ngặt một nỗi là hai đứa chúng nó cưới nhau một năm rồi nhưng vẫn chưa sinh con. Tôi hỏi con gái thì con bé bảo chồng nó chưa muốn có con vội, muốn để vợ được thảnh thơi thêm nữa. Nghe con gái kể chuyện mà tôi vui đến mất ngủ. Đời người phụ nữ còn mong gì hơn là có được một người chồng thương yêu mình?

Con rể tôi rất chiều vợ, tháng nào cũng đưa vợ về nhà ngoại chơi. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần vừa rồi, con rể đưa con gái tôi về chơi rồi ngủ lại qua đêm. Phòng của vợ chồng chúng nó mỗi lần về chơi ngủ lại, tôi luôn dọn dẹp và giặt giũ thơm tho. Nhà tôi không giàu có gì nhưng luôn muốn đón tiếp con rể một cách chu đáo nhất.

Nửa đêm đó tôi trở dậy, lúc đi ngang qua phòng con rể và con gái mà giật mình nghe được tiếng nói chuyện và tiếng cười của con rể vọng ra. Cứ nghĩ hai vợ chồng nó thức đêm tâm sự, ai ngờ cánh cửa chỉ khép hờ, con gái tôi không thấy đâu, chắc nó ra ngoài. Còn con rể thì nói chuyện điện thoại với một người khác, mặt mũi tươi cười ngọt ngào:

- Em cũng nhớ anh lắm. Anh đi công tác đợt này lâu quá. Khi nào anh về, em phải đến ở với anh cả tháng cho thỏa nỗi nhớ mới được…

Tôi rùng mình hoảng hốt, con rể ngoại tình ư? Lại còn gọi đối phương là "anh". Chuyện gì đang diễn ra vậy? 

Vừa hay con gái tôi từ bên ngoài vào, nó thấy tôi đứng như trời trồng trước cửa phòng thì vội vàng kéo tôi về phòng mẹ. Biết tôi đã lờ mờ phát hiện ra bí mật, con gái đành thú nhận hết mọi chuyện. Nó bảo bị con rể lừa, cưới về rồi con rể mới thú nhận bản thân là người đồng tính. Con rể đưa ra điều kiện là con gái tôi sinh cho anh ta một đứa con, sau đó hai người ly hôn. Tất nhiên phía nhà con rể sẽ trả công con gái tôi hậu hĩnh, ly hôn phải để lại con cho gia đình anh ta. 

Lúc đó vừa cưới xong đã ly hôn ngay thì con gái tôi sợ mẹ đau lòng. Thù lao con rể trả cho con gái tôi khá hậu hĩnh, nó muốn sau ly hôn cầm món tiền đó để phụng dưỡng mẹ tốt hơn vì tôi đã khổ cực cả đời. Thời gian qua không phải vợ chồng nó chưa muốn có con mà vì đang tiến hành làm thụ tinh trong ống nghiệm. Thực tế thì con rể và con gái tôi sống với nhau như những người bạn, lạnh nhạt và hờ hững, mỗi người có cuộc sống riêng, cùng diễn vở kịch hạnh phúc với người ngoài mà thôi. 

Tôi muốn con ly hôn ngay lập tức, thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy bi kịch đó nhưng nó không chịu. (Ảnh minh họa)

Tôi đau đớn và thương con gái không bút nào tả xiết. Hoá ra tất cả chỉ là lừa dối. Con gái tôi đã phải chịu đựng biết bao tổn thương và thiệt thòi nhưng nó cắn răng gặm nhấm một mình không hề tiết lộ cho mẹ biết. Còn tôi thì vẫn cứ ngỡ con được hạnh phúc sung sướng. 

Tôi muốn con ly hôn ngay lập tức, thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy bi kịch đó nhưng nó không chịu. Con bé bảo là chịu đựng đến giờ này thì nó muốn hoàn thành cho xong, bây giờ ly hôn chẳng được gì lại mang tiếng một đời chồng. Tôi phải làm sao khuyên con gái đây? Từ hôm đó đến giờ tôi vẫn cứ bị ám ảnh mãi bởi những lời đường mật mà con rể nói với gã người tình cùng giới kia, thật không tưởng tượng nổi trên đời lại có chuyện như vậy! 

Theo phunuvietnam.vn

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

3 anh em ruột tổ chức hôn lễ cùng ngày: Rạp cưới 'siêu to', 2.000 khách tham gia

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao về đám cưới của 3 anh em ruột. Họ đã phải đợi 3 năm để có thể tổ chức đám cưới cùng nhau trong một ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !