Gia cảnh éo le của học sinh bị tai nạn giao thông

Chứng kiến vụ tai nạn giao thông và nghe nói về hoàn cảnh của em Hà Thế Anh, không ai cầm nổi nước mắt, nghẹn lời xót xa.

Ngày 02 và 03/3/2019, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Lập Thạch đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân một vụ tai nạn thương tâm.

Nạn nhân là em Hà Thế Anh sinh năm 2001, thường trú ở xã Tử Du, huyện Lập Thạch. Thế Anh là học sinh lớp 12, Trung tâm GDTX&DN Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Em Thế Anh bị xe ô tô biển kiểm soát 88C – 095.87 tông phải tại thôn Hạ Ích, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch chiều 02/3/2019. Chiếc xe này do tài xế Nguyễn Văn Hổ (sinh năm 1970, thường trú thành phố Phúc Yên) điều khiển gây tai nạn.

Chứng kiến vụ tai nạn giao thông và nghe nói về hoàn cảnh của em Hà Thế Anh, không ai cầm nổi nước mắt, nghẹn lời xót xa. 

Bản thân em có hoàn cảnh gia đình thật éo le. Mẹ em mất từ năm 2009 do bệnh tật. Đến năm 2010, bố em cũng qua đời do tai nạn khi trèo cây.

Sau khi bố mẹ mất đi, vì hoàn cảnh gia đình hai bên nội ngoại đều khó khăn không nuôi dưỡng được nên Thế Anh và người em trai (sinh năm 2003) phải vào trung tâm Hy vọng huyện Lập Thạch sinh sống, ăn học.

Với sự đùm bọc giúp đỡ của quỹ tình thương và mọi người, hai anh em sống rất ngoan hiền, chịu khó được bạn bè và thầy cô giáo hết mực quý mến.

Chiều ngày 02/3/2019, vì nhớ cháu, ông bà nội lên xin thầy cô cho hai anh em về chơi với gia đình. Nhân tiện cháu lấy xe máy của gia đình đi thăm nhà bạn ở xã Đồng Ích và trên đường về thì bị ô tô gây tai nạn dẫn tới tử vong.

Tại lễ đưa tang em Thế Anh ngày 04/3/2019, tất cả các thầy cô giáo, các bạn học sinh của trung tâm GDTX&DN Lập Thạch và trung tâm Hy vọng huyện Lập Thạch đều bùi ngùi cảm xúc rơi những giọt nước mắt tiễn đưa em, cầu mong cho em về nơi vĩnh hằng được siêu thoát.

Nguyễn Công Lợi
Từ khóa: tai nạn giao thông gia cảnh éo le vụ tai nạn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !