Gặp người 17 năm cầu siêu cho chồng tử nạn vì giao thông
Tai nạn giao thông – nỗi đau người ở lại
Đứng lặng lẽ trong dòng người đến Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông được tổ chức vào sáng nay (16/11) tại chùa Bái Đính ( Ninh Bình), bà Nguyễn Thị Kim Thủy trầm ngâm tụng kinh cầu nguyện cho chồng.
Chuyện đã xảy ra gần 20 năm nhưng nỗi đau vẫn còn hiện nguyên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Từ ngày chồng mất, bà đã tự mình làm lụng vất vả nuôi 3 con thơ khôn lớn.
![]() |
| Trong suốt gần 20 năm qua, năm nào bà Nguyễn Thị Kim Thủy cũng lên chùa để làm lễ cầu siêu cho người chồng xấu số bị tử nạn vì giao thông |
Gạt dòng nước mắt, bà Thủy kể lại cái ngày mà tai nạn giao thông đã cướp đi người chồng vẫn thường chia sẻ buồn vui của cuộc sống với bà: “Hôm đó là ngày 15 tháng 4 năm 1996, chồng tôi mượn xe máy của gia đình anh trai để qua nhà bà con. Còn hơn một cây số nữa thì về tới nhà, nhưng giây phút định mệnh đã cướp đi sinh mạng của chồng tôi, các con nhỏ dại đã mất cha từ đó.
Lần đó, nguyên nhân tai nạn của chồng tôi là do va chạm giữa hai xe máy. Sau này, theo hồ sơ Công an giao thông, tôi biết chồng tôi bị một xe máy do người điều khiển xe ngược chiều đâm phải. Người gây tai nạn bị say rượu còn chạy xe máy trên đường.
Nghe tin chồng tôi bị tai nạn giao thông, bà con đã đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tôi không tin. Bởi trước giờ, chồng tôi đi lại rất cẩn thận, khi ngồi lên xe máy đều đội mũ bảo hiểm đầy đủ. Lên tới bệnh viện, nhìn chồng nằm bất tỉnh trên giường bệnh, tôi đã ngất đi, không thể tin đây lại là sự thật”.
Lấy lại bình tĩnh sau giây phút xúc động, bà Thủy kể tiếp: “ Sáng hôm ấy, trước khi đi, anh ấy còn hứa mua kẹo cho các con. Nhưng cũng không ngờ, đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy chồng, để lại các con thơ dại”.
Chồng bà Thủy mất khi vừa tròn 40 tuổi. Anh là lao động chính trong gia đình, các con nhỏ đang tuổi ăn học. Con trai đầu 16 tuổi, con gái thứ hai tròn 12 tuổi và con út 9 tuổi.
“ Lúc ấy, nhà tôi khó khăn lắm. Hai vợ chồng vẫn chưa có đất, có nhà. Cả 5 người sống chung trong một túp lều nhỏ dựng tạm ven đường. Túp lều chỉ vừa chỗ đặt một chiếc giường nhỏ nên không có chỗ đặt quan tài. Không có chỗ đưa anh về nhà, mấy mẹ con đành đưa quan tài bố sang nhà ông bà nội tổ chức tang lễ”, bà Thủy nghẹn ngào kể lại.
Chồng mất, nỗi vất vả tăng lên gấp ngàn vạn lần. Bà Thủy một thân, một mình gồng gánh, làm tất cả mọi việc mới đủ nuôi con.
“Từ ngày chồng mất, năm nào tôi cũng đến các chùa cầu siêu, mong cho linh hồn anh được siêu thoát”-Bà Thủy cho biết.
Cầu mong không còn nỗi đau tai nạn giao thông
“Gia đình tuy còn khó khăn nhưng có đầy đủ vợ chồng con cái. Giờ chồng mất, mấy mẹ con vừa mất đi chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần, trở nên bơ vơ. Cả năm trời, mấy mẹ con mới quen dần với việc không còn nhìn thấy nụ cười, vóc dáng của người bố, người chồng. Các con mãi mãi mất đi cơ hội được gặp bố, gọi tên bố mỗi ngày”, bà Thủy tâm sự.
![]() |
| Đông đảo tăng ni phật tử đã tham gia lễ cầu siêu cho các nạn nhân tai nạn giao thông sáng nay tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) |
Nỗi đau từ tai nạn giao thông gây ra, không chỉ là nỗi bất hạnh cho người mất đi mà còn là nỗi đau của cả người thân ở lại. Bao nhiêu năm nay, cả gia đình bà đã mãi mãi mất cha, mất chồng.
Nghe tin chùa Bái Đính (Ninh Bình) phối hợp tổ chức lễ cầu siêu, bà về đây cầu siêu để mong linh hồn của chồng được siêu thoát nơi thiên đường.
“ Điều mong muốn của tôi, tôi mong tất cả mọi người khi tham gia giao thông cần có ý thức hơn, để không còn những nỗi đau do tai nạn giao thông. Để trong thời bình không còn cảnh vợ con vĩnh viễn xa chồng, xa bố mà gia đình tôi phải gánh chịu”, bà Thủy sẻ chia.

