Gầm giường, hành lang bệnh viện cũng không còn chỗ chen

"Quá tải bệnh viện là nỗi ám ảnh đối với những bệnh nhân đang điều trị như chúng tôi. Ngay cả khi muốn vào... gầm cầu thang ngồi tôi cũng phải chen chân vì người bệnh nằm ngồi la liệt", bệnh nhân than vãn.

Gầm giường, hành lang bệnh viện cũng không còn chỗ chen

Hành lang, gầm cầu thang, thậm chí gầm giường tại các bệnh viện (BV) lớn được tận dụng để cho người bệnh nằm điều trị, người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi và chờ đợi.

Khảo sát của PV tại các bệnh viện lớn BV Nhi Trung ương, BV Bạch Mai, BV Phụ sản Trung ương, BV K… cảnh quá tải xảy ra từ vòng gửi xe. Người đến bệnh viện đầu giờ sáng phải chen chân trong các nóng ngột ngạt từ bãi gửi xe, tiếp đến là xếp hàng chờ mua phiếu khám, chờ khám theo thứ tự, khi nằm điều trị thì được xếp ghép giường 3 -4 người/giường… Cảnh người nhà bệnh nhân chờ đợi, người ngồi, người nằm ngổn ngang hành lang, góc sân bệnh viện với đồ đạc lỉnh kỉnh trở thành nỗi ám ảnh với những ai đã từng phải nằm điều trị nội trú.

Ông Vũ Tiến Dũng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ BV Bạch Mai cho biết: BV Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt lớn nhất miền Bắc với 2 viện, 8 trung tâm, 21 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng, 1 trường trung học y tế với nhiều chuyên khoa đầu ngành.

Gầm giường, hành lang bệnh viện cũng không còn chỗ chen

Tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra ở các bệnh viện

Mỗi ngày, BV Bạch Mai đón tiếp hơn 3.000 bệnh nhân điều trị nội trú, khoảng 10.000 lượt người ra, vào. Vì vậy tình trạng quá tải là không thể tránh khỏi. Ở các BV lớn hiện nay, bệnh nhân nằm ghép, bệnh nhân nằm ngoài hành lang, chui gầm giường nằm diễn ra như cơm bữa, chuyện bệnh nhân nằm ghép từ 3-4 người/giường đã không còn là hiếm.

Bác Thịnh (Gia Lâm, Hà Nội), một người nhà bệnh nhân điều trị tại BV Bạch Mai phàn nàn với PV: "đông quá, đến người nhà bệnh nhân kiếm một chỗ thở cũng còn khó khăn nữa là nói chi đến người bị bệnh. Tình trạng quá tải bệnh viện thời gian qua là nỗi ám ảnh đối với những ai đến viện điều trị như chúng tôi. Thậm chí, ngay cả khi muốn vào... gầm cầu thang ngồi tôi cũng phải chen chân vì người bệnh nằm ngồi la liệt".

Theo bác Thịnh, không chỉ bệnh viện quá tải mà các dịch vụ “ăn theo” cũng đắt đỏ từ gửi xe, uống cốc nước, ăn cơm, thuê quần áo… Đấy là chưa kể người ngoại tỉnh, phải thuê trọ qua đêm, chi phí càng tốn kém.

Tại BV Nhi Trung ương, gia đình chị Thắm (Bắc Giang) ngồi vật vờ từ tờ mờ sáng để chờ khám cho con. Chị Thắm than vãn "gia đình em khăn gói từ đêm bắt xe về Hà Nội để kịp vào viện sếp số khám bệnh… Giờ là 9h vẫn chưa đến lượt. Chen chân vào đến đây cũng thực sự rất mệt mỏi, tờ mờ sáng mà đã thấy người đông như kiến rồi".

Ở BV Nhi Trung ương có đặc điểm là vào những thời điểm thời tiết chuyển mùa, nắng nóng, hoặc rét đậm, thời điểm các bệnh lây bùng phát như tay chân miệng, sốt xuất huyết, bệnh do thời tiết, thì tình trạng quá tải còn nghiêm trọng hơn, hàng trăm bệnh nhân cùng người nhà nằm ngổn ngang ở các dãy hành lang, giường gấp di động.

Theo thống kê của BV Viện nhi Trung ương, những ngày đông số trẻ em nhập viện lên đến 2.000 trẻ, trong khi quy mô phòng khám của BV chỉ phục vụ cho khoảng 400 bệnh nhi.

Chị Nguyễn Thị Khanh (Hưng Yên) cùng con nằm viện hơn một tuần cho biết, "Cháu nhà tôi bị sốt xuất huyết, phải vào viện nằm điều trị. Cháu phải nằm ghép giường với 3 trẻ nhỏ khác, nhưng phải chấp nhận để mong sớm chữa khỏi bệnh. Trời mát thì còn đỡ, chứ gặp đúng trời nóng 37 – 38 độ C thì còn khổ nữa.

Gầm giường, hành lang bệnh viện cũng không còn chỗ chen

Bệnh nhân, người chăm sóc nằm la liệt dưới gầm giường bệnh viện không còn là cảnh hiếm gặp.

“Cảnh người chen chúc khám chữa bệnh, nằm chung giường, gặp thời tiết nóng, tôi thấy ngột ngạt vô cùng… Đúng là không gì khổ bằng như đi khám bệnh. Nhưng biết làm sao được vì có bệnh thì phải vái tứ phương, dù chật đến mấy, khổ đến mấy người bệnh vẫn phải chen chân mà vào viện” – Chị Khanh cho biết.

Theo báo cáo thì hầu hết các BV Nhi Trung ương, BV K, Bạch Mai, BV Phụ sản trung ương chịu cảnh quá tải từ 110% đến 200% công suất.

Cá biệt như tại BV K, công suất sử dụng giường bệnh khi đưa ra con số khiến nhiều người hốt hoảng: Khoa Tia xạ tổng hợp công suất 365%, Ngoại phụ là 364%, Ngoại Tam Hiệp là 341%, Tia xạ đầu cổ là 318%, Ngoại vú là 315%.... Chung giường, nằm ghép là "căn bệnh mãn tính" ở hầu hết các bệnh viện tuyến trung ương, công suất sử dụng giường bệnh luôn cao hơn nhiều lần so với số giường bệnh hiện có.

Từ thực trạng quá tải, ngành y tế đưa ra nhiều giải pháp xây bệnh viện vệ tinh, đề án 1816, xã hội hóa công tác khám chữa bệnh, mở bệnh viện tư nhân, phòng khám theo yêu cầu… tuy nhiên, quá trình thực hiện bộc lộ nhiều hạn chế.

Bài 2: Đắt "cắt cổ" như phòng khám dịch vụ bệnh viện công

Nguyễn Hiếu

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.