Gã đàn ông sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai có thể đã tự thiêu

Nghi phạm Vi Thanh Thiện (SN 1986, ngụ huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đang được nghi vấn đã tự thiêu tại một khu rừng tràm tỉnh Bình Thuận cùng chiếc xe máy Sirius màu đỏ đen, chiếc xe mà đối tượng dùng để bỏ trốn trước đó.

Nghi vấn Vi Thanh Thiện tự thiêu cùng chiếc xe máy.

Sáng nay 14/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường vụ thi thể 1 người đàn ông tự thiêu trên đèo Đại Ninh, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận). Tại hiện trường, chiếc xe máy BKS: 60B5-604 - chiếc xe mà nghi phạm Vi Thanh Thiện dùng để bỏ trốn trước đó cũng được tìm thấy.

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: "Thi thể cháy đen đó đang được chúng tôi nghi vấn là Vi Thanh Thiện (kẻ sát hại bé trai 10 tuổi ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai trước đó). Hiện phải khám nghiệm lấy mẫu giám định ADN rồi mới có thể kết luận chính xác".

Như đã đưa tin, chiều 12/2, Vi Thanh Thiện (ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) chạy xe máy tới ấp 3, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ. Tại đây, Thiện đã qua nhà chị Thu Nga và dụ dỗ đưa cháu T.T.K (10 tuổi) đi tới 1 con đường khác trên địa bàn ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ. 

Tại đây, lợi dụng nơi vắng vẻ, Thiện đã xuống tay sát hại dã man cháu T.T.K mới có 10 tuổi. Gây án xong, Thiện đã rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo công an. Ngay sau khi nhận được tin, Công an huyện Cẩm Mỹ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm, phát lệnh và đề nghị các tỉnh bạn cùng tìm kiếm nghi phạm.

Quay về phía nạn nhân, theo điều tra bước đầu lực lượng công an xác định, nguyên nhân Thiện gây ra án mạng là do mâu thuẫn tình cảm giữa y và bà Thu Nga-mẹ cháu bé xấu số.

Nguyễn Tuấn
Từ khóa: Công an tỉnh Đồng Nai Vi Thanh Thiện sát hại bé trai 10 tuổi ở Cẩm Mỹ giết người Đồng Nai công an Bắc Bình Bình Thuận Công an tỉnh Bình Thuận đèo Đại Ninh huyện Bắc Bình

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !