Dựng nhà vườn đẹp đẽ 3ha, bị kiểm tra, chủ nhà nói chỉ là 'chuồng chó'

Trên một hòn đảo nổi (cù lao) rộng hơn 3ha giữa sông Sêrêpốk thuộc thị trấn Ea T’ling (huyện Cư Jút, Đắk Nông), một căn nhà khang trang, kiên cố mọc lên, đường nội bộ đã hoàn thiện, nhưng chủ nhà cho rằng "chỉ là cái chuồng chó".

Ngày 2/7, một lãnh đạo thị trấn Ea T’ling xác nhận với PV Infonet, một hòn đảo nổi (còn gọi là cù lao) trên sông Sêrêpốk đã bị ông Lê Anh Dũng (ngụ ở huyện Cư Jút) chiếm dụng, xây dựng công trình nhà ở, làm đường nội bộ, trồng cây cảnh trái phép. Địa phương từng lập biên bản và đang tìm cách xử lý.

{keywords}
Ngôi nhà kiên cố, khang trang được ông Dũng gọi là “chuồng chó”.

Theo vị này, đất trên hòn đảo nổi thuộc loại đất trồng cây lâu năm; những công trình của ông Dũng đều xây dựng trái phép nhưng rất kiên cố.

Theo ghi nhận của PV, trên hòn đảo, ông Dũng đã xây dựng 1 căn nhà kiến trúc hiện đại, vững chãi; hệ thống đường sá nội bộ bằng bê tông, đá mạt dài hàng trăm mét bài bản, các loại cây cảnh lớn cũng được trồng trên khu đất này.

{keywords}
Đường bê tông dẫn vào khu đảo nổi.
{keywords}
Hàng trăm mét đường nội bộ trong khu chuồng chó nhà ông Dũng.

Bao quanh hòn đảo này có một nhánh chính và một nhánh phụ của dòng sông Sêrêpốk.

Theo đánh giá của nhiều người, hòn đảo mà ông Dũng đang sử dụng có vị trí vô cùng đắc địa nhất, giống như một lãnh địa riêng có đường vào khép kín.

Khi PV liên lạc với ông Lê Anh Dũng để tìm hiểu sự việc, ông nói ngôi nhà trong khu đảo nổi của mình "chỉ là cái chuồng chó và không có vấn đề gì".

Khi PV Infonet đưa hình ảnh cho lãnh đạo thị trấn Ea T’ling xem, họ đều khẳng định đó là ngôi nhà được xây dựng kiên cố chứ không thể nào là chuồng chó như ông Dũng nói.

Được biết, hiện trong ngôi nhà này có người thân của ông Dũng đang ở.

{keywords}
Bờ sông bị thay đổi hiện trạng sau khi ông Dũng xây nhà, làm đường tạo cảnh quan.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, hòn đảo nổi này trước đây được vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tuấn và bà Phan Thị Sim (trú thị trấn Ea T’ling) thuê của nhà nước 50 năm. Tuy nhiên, vào tháng 7/2020, ông Tuấn đã trả lại đất cho nhà nước vì không còn nhu cầu sử dụng.

Đến tháng 10/2020, UBND huyện Cư Jút đã ra quyết định thu hồi cù lao này giao về cho Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cư Jút quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

{keywords}
Quyết định thu hồi hơn 3ha đất của UBND huyện Cư Jút.

Theo lãnh đạo thị trấn Ea T’ling, khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Dũng khai đã mua lại hòn đảo nổi của bà Phan Thị Sim với giá gần 3 tỉ đồng.

"Hiện chính quyền đang liên lạc với bà Sim để xác minh sự việc. Nếu lời khai trên của ông Dũng là đúng thì đây là vụ việc mua bán đất của Nhà nước, địa phương sẽ lập hồ sơ và chuyển lên cấp trên xem xét xử lý vấn đề này.

Còn nếu ông Dũng không mua đất của bà Sim mà tự ý làm các công trình như hiện nay thì rõ ràng có hành vi lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép. Địa phương sẽ yêu cầu phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Quan điểm của địa phương là phải kiên quyết xử lý, không thể để tồn tại thế này”, vị lãnh đạo thị trấn Ea T’ling thông tin.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình ông Dũng thuộc diện có điều kiện tại huyện Cư Jút. Ông Dũng từng là một cán bộ địa chính hợp đồng cấp xã, sau đó nghỉ việc vì không thi đỗ công chức.

Hải Dương

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, người dân ở vùng ‘rốn nóng’ Hồi Xuân (Thanh Hóa) tranh thủ ra đồng gặt lúa, đốt rơm rạ để chuẩn bị cày ruộng cho vụ mới.

Nắng nóng 40 độ C, nông dân Thanh Hóa phơi mình thu hoạch dứa vàng giải nhiệt

Đang thời kỳ thu hoạch dứa, nhiều nông dân ở các huyện Hà Trung, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chật vật giữa trời nắng nóng 40 độ C trên những cánh đồng. Nước dứa dùng để detox chị em rất ưa chuộng.

Nghịch cảnh trời nắng thiêu đốt, diêm dân càng đổ ra đồng làm muối

Để có những hạt muối trắng ngần, diêm dân xã An Hoà (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm việc quần quật giữa trưa nắng, nhưng mỗi ngày họ chỉ có thu nhập hơn 100.000 đồng.

Động đất cường độ lớn nhất từ đầu năm ở Kon Tum

Trận động đất mạnh 3.7 độ richter vừa xảy ra tại Kon Tum. Người dân sống ở vùng tâm chấn có thể cảm nhận rõ ràng đồ đạc bị rung lắc khá mạnh.

Chàng trai Cần Thơ kiếm bộn tiền từ 'báu vật' trên mái nhà

Chàng trai Cần Thơ sở hữu vườn lan đột biến vạn người mê trên mái nhà. Nhờ "báu vật" này, mỗi tháng anh thu bộn tiền.

Đang cập nhật dữ liệu !