Đột kích lãnh địa "vàng tặc" khe Đương

Coi thường mạng sống, bất chấp pháp luật, hàng trăm phu vàng hùng hục khoét núi, đào đãi vàng sa khoáng trái phép khiến rừng núi khe Đương (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng bị cày xới tan hoang.
Đột kích lãnh địa

Nguy hiểm rình rập nhưng các phu vàng vẫn luồn sâu vào các hầm đào bới vàng.


Mỏ vàng khe Đương nằm cheo leo giữa lưng chừng núi cao. Đứng từ dưới chân núi nhìn lên thấy những lán trại nằm rải rác giữa một vùng rừng núi rộng lớn. Những âm thanh từ những cỗ máy nổ kêu kinh động cả khu rừng. Các dòng suối nhỏ dưới chân núi đùn ra mạch nước đỏ ngàu, tanh tua. Đặt chân vào khu vực đào đãi, trước mắt chúng tôi là hàng chục thanh niên trai tráng hì hục xúc đào, đưa đất đá vào máng đãi để lấy vàng.


 Không chỉ có phu phen là đàn ông, trai tráng mà còn có cả phụ nữ, những người này cần mẫn dùng dụng cụ thủ để mót đãi vàng. Đứng từ trên cao quan sát, chúng tôi càng thấy rõ cảnh tượng hàng trăm người cùng các dụng cụ thô sơ lẫn phương tiện máy móc thi nhau cày xới cả một vùng núi rộng lớn để lại đất đá lổm nhổm cùng những hố sâu nham nhở.
Đột kích lãnh địa

Một góc rừng khe Đương bị tàn phá, lổm nhổm đất đá.

Có vào tận mỏ vàng khe Đương, mới có thể chứng kiến được sự khủng khiếp của nạn khai thác vàng trái phép ở đây. Ngoài đối tượng là người dân thực hiện đào đãi theo hình thức là mót vàng, thì tình trạng khai thác vàng trái phép được tổ chức theo nhóm, đội diễn ra công khai, hoạt động rầm rộ 24/24 giờ. Để đào bới vàng, các nhóm này vừa sử dụng dụng cụ thô sơ đến các loại máy móc hiện đại, vừa sử dụng chất nổ, máy phát điện công suất lớn.

Ngoài việc đào bới tìm ở các hầm cũ do Công ty TNHH một thành viên Trường Sơn trước đây khai thác để lại, thì các nhóm khai thác vàng trái phép còn tiến hành đào thêm các hầm vàng mới trên phạm vi khá rộng lớn. Với từng khu vực lãnh địa được “chủ cai” phân chia rạch ròi theo kiểu ăn chia phần trăm số vàng thu được. Để che mắt các lực lượng chức năng, các nhóm đào đãi vàng trái phép đã dựng lên những khu lán trại phủ bạt vừa phục vụ việc đào đãi, vừa cất giấu máy móc, thiết bị nằm len lỏi dưới tán rừng rậm.

Theo Gia Lai online

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !