Đồng Nai: Tóm gọn băng nhóm đi ô tô, mang mã tấu gây hàng loạt vụ trộm liên tỉnh

4 đối tượng trong băng nhóm trộm cắp liên tỉnh trên thuê phòng trọ ở với nhau tại TP Biên Hòa, hằng đêm thuê xe taxi hoặc ô tô tự lái cùng mã tấu rảo khắp các vùng, thấy nhà dân sơ hở thì tìm cách đột nhập phá khóa, lấy tài sản.
Video các đối tượng cắt khóa cửa nhà dân ở huyện Thống Nhất trộm 2 xe máy ngày 27/3. (Video: Phạm Xuân Thời)
 Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong nhóm chuyên thuê xe taxi, ô tô tự lái để đi thực hiện trộm cắp liên tỉnh.

Bốn đối tượng bị bắt khẩn cấp và đang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Mai Văn Hào (25 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thái Hùng (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Trung Hậu (26 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Vũ Văn Thượng (28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Các đối tượng dùng kìm cộng lực cắt khóa và mang theo mã tấu mỗi khi đi trộm.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 27/3, 4 đối tượng thuê xe taxi tìm đến nhà một người dân ở khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, các đối tượng cắt khóa cổng, đột nhập vào hiên nhà lấy trộm hai xe máy trị giá 70 triệu đồng. 

Phát hiện xe bị mất, gia đình nạn nhân đã trình báo công an. Vào cuộc điều tra, Công an tiến hành trích xuất camera an ninh và lần theo manh mối các đối tượng.

1 ngày sau đó, Công an đã bắt giữ 4 đối tượng tại phòng trọ ở Biên Hòa. Tại đây, Công an còn thu giữ một kìm thủy lực, hai kìm cộng lực, hai mã tấu và 20 biển số xe máy, ô tô. 

4 đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra và biển số các xe máy mà băng nhóm này trộm được.

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 10 vụ, lấy trộm gần 20 xe máy trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh Tây Nguyên. 

Tài sản lấy trộm được các đối tượng sẽ đem về phòng rồi thay biển số, kết cấu máy để đi tiêu thụ. Số tiền kiếm được từ trộm cắp, 4 đối tượng dùng để mua ma túy sử dụng với nhau.

Về việc mang theo mã tấu mỗi khi đi trộm, các đối tượng khai để chống trả người dân nếu bị phát hiện, truy đuổi.

Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Tuấn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !