Đồng Nai: Nữ tiếp viên tố bị chủ quán cà phê chích điện, tra tấn dã man

Nằm trong giường bệnh, khoa hồi sức hậu phẫu bệnh viện Đồng Nai, cô gái 20 tuổi liên tục khóc lớn tiếng mỗi khi y tá lau rửa vết thương bị chích điện toàn thân. Hiện bệnh nhân đã bước đầu ổn định tâm lý.
Nạn nhân nghi bị chủ quán tra tấn dã man đang điều trị tại bệnh viện với những vết thương khủng khiếp chi chít trên cơ thể.

Ngày 17/3, Công an TP Biên Hòa đã lấy lời khai và mời một số đối tượng lên để điều tra việc chị Ph.Th.K.A (SN 2000, quê Tây Ninh) tố bị chủ quán cà phê trên địa bàn chích điện, tra tấn như thời trung cổ.

6 tháng trước, cô gái 20 tuổi bắt xe ôm từ Tây Ninh xuống TP Biên Hòa tìm việc làm. Ngồi lên xe 1 người đàn ông lạ mặt, được họ ‘mồi chài’ với 'việc nhẹ lương cao' ở 1 quán cà phê, A. đồng ý.

Khi được chở tới quán cà phê ở số 1179 Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, TP Biên Hòa), A. được người xe ôm giao cho chủ quán (gọi là anh Ba - PV).

Cơ thể nạn nhân đầyvết thương lớn, vô cùng đau đớn.

Nghĩ chỉ làm bưng bê ở quán nên ban đầu cô gái không chịu ‘tiếp khách’. Dùng lời ngon ngọt, chủ quán hết dụ dỗ rồi đến dọa nạt là đã mua A. qua người xe ôm chở đến với giá 2 triệu đồng.

Bị bắt buộc, nạn nhân phải ‘cắn răng’ phục vụ khách mua dâm (với giá 300.000 đồng/lượt), 2 vợ chồng chủ quán (có tên gọi là anh Ba, chị Ba) trực tiếp thu và giữ tiền.

Gần đây, không chấp nhận thêm sự đau đớn, nhục nhã, cô gái 20 tuổi tìm cách bỏ trốn khỏi quán thì bị ông bà chủ phát hiện và đánh đập dã man.

Mệt mỏi, đau đớn, nhục nhã nhưng A. không có cách nào để thoát thân bỏ trốn được khỏi "động quỷ" này. Theo A. chia sẻ, do bỏ trốn không thoát nên khi bị bắt lại, cô bị ông bà chủ đánh đập, hành hung kinh hoàng.

Đôi chân nạn nhân đầy thương tích do bị tra tấn đánh đập.

Việc khuôn mặt và toàn thân thể đầy thương tích, A. nói là do ông bà chủ quán cà phê và một số người khác dùng roi điện chích khắp cơ thể.

Dù A. gào khóc thảm thiết, những kẻ này vẫn không ngừng tay. Chỉ khi nạn nhân bất tỉnh và có dấu hiệu suy kiệt sức khỏe, các đối tượng mới dừng lại.

A. cũng không biết ai là người đưa mình tới bệnh viện Shing Mark cấp cứu.

Theo các bác sỹ, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai vào lúc 6h28 ngày 11/3 trong tình trạng hoảng loạn tâm lý.

Sau khi thăm khám, bác sỹ kết luận bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi, gãy mõm vai C6, nứt đầu ngoài xương sườn đòn bên trái, gãy xương sườn 6 bên phải, gãy cũ toàn bộ xương sườn bên trái và nhiều xương sườn bên phải. "Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã có phần hồi phục, ăn uống được", một bác sỹ cho biết.

Theo thông tin trên giấy chuyển viện từ bệnh viện Sing Mark đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, tình trạng bệnh nhân còn tỉnh táo, tiếp xúc được, bị bầm nhiều toàn thân (đầu, mặt, ngực, bụng, tay, chân). Qua chụp chiếu, siêu âm, thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương, sốc mất máu, dập lách, dập rách cực trên thận trái, dập phổi, gãy đa khung sườn 2 bên, gãy mõm gai C6, chấn thương phần mềm. Bệnh nhân khai do bị đánh. 

Hiện tại các vết thương đã cơ bản được xử lý, tâm lý nạn nhân đã ổn định

Nói về tình hình của bệnh nhân, bác sĩ Đặng Xuân Đường -Khoa Hồi sức Hậu phẫu Bệnh viện Đồng Nai - cho biết, hiện tại bệnh nhân tâm lý đã ổn định, các bác sĩ sẽ chuyển bệnh nhân tới các chuyên khoa khác để tiếp tục chữa trị.

Theo bác sĩ Đường, có một số người tới thăm và xưng là người nhà bệnh nhân nhưng chị A. không đồng ý. Được biết, phía Bệnh viện đa khoa Đồng Nai sẽ miễn phí toàn bộ viện phí cho chị A.

Nguyễn Tuấn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !