Tai nạn thảm khốc khiến 5 người Hà Tĩnh tử vong tại Campuchia, có 3 người là mẹ con

Sáng 8/11, trao đổi với PV, ông Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên và cho biết cơ quan chức năng đang làm thủ tục để đưa thi thể nạn nhân về quê.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn (Nguồn FB)

Thông tin với PV Infonet, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: “Sáng nay (8/11), Bộ Ngoại giao đã có văn bản gửi về cho Sở Ngoại vụ xác nhận thông tin. Hiện Đại Sứ quán của Việt Nam tại Campuchia làm việc với nước sở tại để chuyển thi thể các nạn nhân lên thủ đô Phnom Penh để bảo quản trong kho lạnh, vì ở bệnh viện địa phương, mức độ bảo quản chưa thật đạt yêu cầu”.

“Tại Hà Tĩnh, Sở Ngoại vụ đã hướng dẫn các gia đình làm các thủ tục cần thiết qua con đường ngoại giao để đưa thi hài về quê. Lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể của huyện và xã cũng đã đến thăm hỏi và động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, cố gắng đưa bà con về quê”, ông Phong cho biết thêm.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, trong số 6 người thiệt mạng do tai nạn giao thông tại Campuchia thì có 5 người quê huyện Can Lộc. Trong đó 3 người ở xã Mỹ Lộc và 1 người ở xã Sơn Lộc. Còn 1 người ở xã Xuân Lộc thì đã lấy chồng về huyện Thạch Hà.

Chủ tịch UBND Xuân Lộc Trần Xuân Hải cho biết, địa phương có nhận được thông tin có chị Hoàng Thị Thủy (25 tuổi), quê xã Xuân Lộc nhưng đã lấy chồng về xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà) bị tử vong do tai nạn tại Campuchia.

Còn ông Trần Sỹ Lương, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc) xác nhận, vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 công dân quê huyện Can Lộc tử vong thì xóm Trại Tiểu xã Mỹ Lộc có 3 nạn nhân trong cùng 1 gia đình. Người mẹ là Nguyễn Thị Mai (SN 1959) và hai con trai là Nguyễn Quốc (SN 1982) và Nguyễn Nhật (SN 2000).

Cũng theo ông Lương, hiện Lãnh sự quán và Sở Ngoại vụ đã hướng dẫn cho các gia đình làm thủ tục hồ sơ để đưa nạn nhân về quê. Tùy thuộc vào tính toán ở bên kia, nếu chi phí vừa phải thì xin đưa thi hài về, còn nhiều quá ngoài khả năng tài chính của gia đình thì xin đưa hài cốt.

{keywords}
Rất đông người dân đến chia sẻ mất mát với gia đình ông Nguyễn Sị, thôn Trại Tiểu (xã Mỹ Lộc) có vợ và 2 con trai tử vong do tai nạn giao thông tại Campuchia.

Nguồn tin riêng của PV cho biết, bà Nguyễn Thị Mai cùng 2 người con trai nói trên từng làm ăn sinh sống tại Campuchia đã nhiều năm nay, vừa qua về quê để giải quyết công việc gia đình thì bị mắc kẹt do dịch Covid-19.

Sau khi tình hình tương đối ổn định, vào khoảng 18 giờ ngày 4/11/2020, bà Mai cùng 2 con bay từ TP Vinh vào TP Hồ Chí Minh để sang Campuchia.

Tối muộn ngày 5/11, khi đang di chuyển trên Quốc lộ 6 (đoạn qua xã Spean Thnaot, huyện Chikreng, tỉnh Siem Riep, cách Battambang khoảng 160km) thì xe ô tô do tài xế người Campuchia điều khiển chở theo 11 người Việt Nam, lao xuống kênh nước rồi lật ngửa. Vụ tai nạn khiến khiến 6 công dân Việt Nam (trong đó 5 người Can Lộc, 1 người Thanh Hóa) thiệt mạng và 5 công dân khác bị thương nặng.

Trần Hoàn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !