Thức thâu đêm dưới chân núi Nghĩa Lĩnh chờ sáng ra vào dâng hương giỗ tổ

Phải đi quãng đường xa mới đến được Đền Hùng, nhiều du khách tỏ rõ sự mệt mỏi trên gương mặt, nằm tạm trên bãi cỏ để ngủ, chờ đến sáng hôm sau vào dâng hương.

Đêm ngày 9/4 (tức ngày 9/3 âm lịch), hàng nghìn du khách từ nơi xa đến đây thuê chiếu, người mang chiếu từ nhà, trải ra các bãi cỏ và lối đi để ăn uống, nghỉ ngơi, chờ trời sáng để lên dâng hương.

{keywords}
Nhiều người ngủ lại đền Hùng chờ trời sáng để lên dâng hương.

Ông Hoàng Văn Trung ở Hạ Hòa, Phú Thọ, đi từ nhà đến đền Hùng 60 km, đêm ngày 9/4, ông quyết định ngủ lại để chờ đến sáng hôm sau lên dâng hương: "Ngủ một đêm ở chân núi Nghĩa Lĩnh, sáng hôm sau leo núi hành lễ, nhiều năm qua tôi đều như vậy nhằm thể hiện sự thành kính với các vua Hùng".

Do lượng người quá đông, tất cả các chỗ trống trong khuôn viên khu di tích lẫn vỉa hè đều được người dân, du khách tận dụng làm nơi nghỉ chân.

Ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng, cho biết lượng du khách đổ về dâng hương ngày 9/3 tăng đột biến, khoảng 30.000 người, tăng hơn 10.000 người so với hôm qua và gấp đôi năm 2021.

Dự báo ngày chính lễ 10/3 lượng khách đổ về hành lễ sẽ đông hơn, ông Giang khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng ngay từ điểm vào tỉnh để việc đi lại thuận lợi. Vào bên trong khu di tích trước 9h, người dân có thể tới các không gian nghệ thuật để vui chơi, tránh tập trung ở điểm dâng hương.

{keywords}
Rất nhiều du khách từ nơi xa đến đây phải thuê bạt, trải ra các bãi cỏ và lối đi để ăn uống, nghỉ ngơi.
{keywords}
Nhiều gia đình từ các nơi khác đến, mang theo bạt, ngủ ngay bên dưới chân núi Nghĩa Lĩnh.
{keywords}
Nhiều du khách ngủ say trên bãi cỏ.
{keywords}
Do lượng người quá đông, tất cả các chỗ trống trong khuôn viên khu di tích được người dân, du khách tận dụng làm nơi nghỉ chân.
{keywords}
Một người dân lấy điện thoại ra xem phim để chờ trời sáng.
{keywords}
 
{keywords}
Đến khoảng 2h sáng, nhiều người ngủ ngon lành dưới chân núi Nghĩa Lĩnh. Nhiều nhóm có cả trẻ em
{keywords}
Hai bên đường lối vào chân núi Nghĩa Lĩnh nhiều em còn rất nhỏ tuổi ngồi chơi điện thoại chờ trời sáng.
{keywords}
Mọi khoảng trống trong khuân viên đền Hùng đều được người dân tận dụng để nghỉ ngơi.
{keywords}
Nhiều người còn ăn uống đến 2h30 sáng ngày 10/4.
{keywords}
Lối vào cổng chính hàng trăm người tụ tập dù rất muộn.
{keywords}
Nhiều gia đình cho con nhỏ đi theo.
{keywords}
Ông Hà Văn Thơm (54 tuổi, ở xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) đây là năm đầu tiên ông đi đền Hùng, và đây cũng là lần đầu tiên ông ngủ lại. "Chúng tôi đi một nhóm 10 người, tất cả là anh em với nhau, chúng tôi mang đồ đi để ngủ, chờ đến sáng để lên thắp hương các vị vua Hùng".
{keywords}
Em Hoàng Anh Dũng (sinh năm 2007, ở Tân Sơn, phú Thọ), cùng người thân đi xe máy từ nhà đến đền Hùng khoảng 60km, nên em đã có ý định ngủ lại đây chơi hội: "Em đi xem bắn pháo hoa, xong về đền Hùng chơi hội đến chiều ngày 10/4 thì về nhà. Tối nay em sẽ ngủ lại đây, khi ở nhà em đã dự định là ngủ lại bên ngoài nên em đã chuẩn bị sẵn áo ấm".
{keywords}
Dù sắp đến sáng, thế nhưng nhiều người vẫn thức, ăn đêm chờ trời sáng
{keywords}

Lễ giỗ Tổ năm nay tổ chức theo quy mô cấp tỉnh bao gồm cả phần lễ và hội. Phần hội gồm: Thi gói bánh chưng, bánh giầy (ngày 8/4), bơi thuyền chải (sáng 9/4), bắn pháo hoa tầm cao 15 phút, chương trình nghệ thuật Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương (tối 9/4). Năm ngoái, do Covid-19, địa phương chỉ tổ chức phần lễ.

Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng và danh nhân, danh tướng tại di tích đền thờ Hùng Vương trên núi Nghĩa Lĩnh diễn ra sáng 10/4 (10/3 âm lịch). Cùng thời gian này, các địa phương trong tỉnh Phú Thọ thực hiện lễ dâng hương. Nhà chức trách khuyến khích các gia đình sắm sửa mâm cơm để làm lễ tưởng nhớ, tri ân công đức những người có công dựng nước, giữ nước trong ngày 10/3.

Bảo Khánh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !