Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018: Thịt trâu chọi được “hét” 2-2,5 triệu đồng/kg

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, quận Đồ Sơn tổ chức khu giết mổ, khu bán thịt trâu riêng tránh phản cảm. Tại lễ hội chọi trâu năm nay, thịt trâu chọi được người bán “hét” giá 2-2,5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, giá thực tế phổ biến ở mức 1-1,5 triệu đồng.

Màn so tài của cặp trâu số 03 và 04

8 giờ 30 phút sáng nay (18/9), sau phát biểu khai mạc và đánh trống khai hội, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018 được bắt đầu tại SVĐ trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng). 

Tham dự lễ hội năm nay có 16 “ông” trâu đến từ 7 phường: Ngọc Xuyên (3 trâu), Minh Đức (2), Ngọc Hải (2), Bàng La (2), Hợp Đức (2), Vạn Hương (3) và Vạn Sơn (2). Theo quy định, mỗi phường có 2 “ông” trâu tham dự lễ hội, phường có trâu đoạt giải nhất và nhì lễ hội năm 2017 được thêm 1 “suất”.

Màn so tài của cặp trâu số 03 và 04

Từ 5 giờ sáng, các nẻo đường dẫn về SVĐ trung tâm quận Đồ Sơn nườm nượp bước chân người dân địa phương và du khách. Mọi người đến sớm để chọn chỗ ngồi thuận tiện quan sát các “ông” trâu khoe sức, tranh tài. Niềm vui, sự háo hức hiện rõ trên từng gương mặt.

Do lượng người xem đến quá đông, Ban tổ chức bố trí lực lượng kiểm soát từ cổng ngoài. 8 giờ kém 10 phút, 4 khán đài với sức chứa hơn 1 vạn người không còn chỗ trống. Ban tổ chức quyết định đóng các cửa vào. Rất nhiều người đến muộn không vào được sân.

Ban tổ chức cho biết, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay có nhiều đổi mới, đó là: Không tổ chức vòng loại, mở cửa tự do cho người dân địa phương và du khách vào sân, bảo đảm an toàn các chủ trâu và du khách.

8 giờ 30 phút, sau phát biểu khai mạc và đánh trống khai hội của ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Trưởng Ban tổ chức giải, màn thượng cờ, múa cờ, biểu diễn chiêng, trống và tiếng loa quen thuộc gọi các chủ trâu đưa trâu ra sới chọi.

Phần hội chính thức bắt đầu với kháp đấu số 1 giữa 2 trâu số 01 của chủ trâu Hoàng Gia Huyền (phường Ngọc Xuyên) và trâu số 08 của chủ trâu Lưu Đình Tới (phường Vạn Hương). Cặp đấu này khá đặc biệt, anh Hoàng Gia Huyền lần đầu có trâu tham dự lễ hội còn anh Lưu Đình Tới có trâu vô địch lễ hội 2017.

Anh Hoàng Gia Huyền là con trai của nghệ nhân dân gian Hoàng Gia Bổn, người gắn bó nhiều năm với Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn và có nhiều trâu giành giải cao, trong đó có 1 chức vô địch.

Màn so tài của cặp trâu số 03 và 04

Sau hiệu lệnh bắt đầu, trâu số 01 chủ động tấn công đối phương bằng đòn đánh hổ lao. Trâu số 08 tỏ ra lỳ lợm, nhưng sau đó không chịu được sức ép của đối thủ, bỏ chạy ở giây thứ 43. Trâu số 01 của chủ trâu Hoàng Gia Huyền giành vé vào đấu tứ kết. Bất ngờ đầu tiên của phần hội, trâu của chủ trâu đương kim vô địch bị loại ngay từ trận đầu.

Màn so tài của cặp trâu số 03 và 04

Kháp đấu thứ 2 là màn so tài giữa trâu số 03 của chủ trâu Hoàng Gia Thoan (phường Ngọc Xuyên) và trâu số 04 của chủ trâu Ngô Văn Minh (phường Minh Đức) bắt đầu lúc 8 giờ 45 phút.

Ban tổ chức liên tục nhắc nhở các chủ trâu tuân thủ quy định số người dắt trâu vào sới chọi (2 người mỗi trâu). Trâu số 04 chủ động tấn công. Trâu số 03 lập tức đáp trả bằng những đòn đánh mạnh mẽ không kém.

Sau phút đầu tấn công đầy hứng khởi, 2 trâu giữ thế cài sừng vào nhau không cho đối phương rút sừng lấy cáng. Nhịp trống cùng tiếng hò reo cổ vũ liên tục của người xem làm không khí trong sân tưng bừng, rộn ràng.

Với kích thước và độ rộng của sừng vượt trội, trâu số 04 liên tục đưa ra những miếng đánh hiểm hóc về phái đối thủ. Bất giờ xảy ra, trâu số 03 phản đòn buộc trâu số 04 phải bỏ chạy sau 4 phút 27 giây. Trâu số 03 giành vé thứ 2 vào tứ kết.

Như vậy, cặp đấu có thời gian lâu nhất vòng 1/16 thuộc về kháp đấu số 8 (21 phút 47 giây). Kháp nhanh nhất là kháp đấu số 4 (14 giây). 7/8 trâu ra từ cửa Bắc giành thắng lợi (duy nhất trâu số 05 thua trận). Các phường Ngọc Xuyên, Ngọc Hải, Bàng La, mỗi phường có 2 đại diện vào tứ kết. Phường Hợp Đức và phường Vạn Sơn mỗi phường có 1 trâu. Phường Minh Đức và phường Vạn Hương không có đại diện nào.

10 giờ 25 phút, vòng tứ kết bắt đầu bằng kháp đấu giữa trâu số 03 và trâu số 01. Dù trâu 03 chủ động tấn công, nhưng trâu số 01 bằng sự khéo kéo, mưu trí, dần dần lấy lại thế trận. Sau ít phút giằng co, bằng miếng đánh hiểm, trâu số 01 buộc trâu số 03 bỏ chạy ở 3 phút 19 giây.

Trong trận tứ kết thứ 2, trâu số 11 nhập trận chủ động dùng miếng cáng quật ngã trâu số 14. Với thể hình vượt trội, trâu số 14 nhanh chóng bật dậy “ăn miếng trả miếng” đối thủ. Ở 7 phút 40 giây, trâu số 14 buộc đối thủ phải bỏ chạy, giành vé thứ 2 vào bán kết. Nếu như 2 trận tứ kết đầu, thắng- thua được phân định một cách chóng vánh, thì trận tứ kết thứ 3, phải mất 24 phút 36 giây, trâu số 12 mới đánh bại được trâu số 13.

Tính tới thời điểm này, đây là cặp đấu có thời gian lâu nhất. Tại trận tứ kết cuối cùng, trâu số 15 chủ động nhập cuộc nhưng gặp phải sự chống trả quyết liệt của trâu số 07. Từ bị động, trâu số 07 dần dần lấy được thế chủ động. Tuy nhiên, ở phút thứ 5, trâu số 15 bằng miếng đánh quyết định giành vé cuối vào bán kết.

Như vậy, 4 trâu vào bán kết năm nay, gồm: trâu số 01 của chủ trâu Hoàng Gia Huyền (phường Ngọc Xuyên); trâu số 14 của chủ trâu Lưu Tuấn Đạt (phường Ngọc Hải); trâu số 12 của chủ trâu Đỗ Tác Thoát (phường Bàng La) và trâu số 15 của chủ trâu Hoàng Xuân Quyền (phường Vạn Sơn).

Trong khi các “ông” trâu tiếp tục tranh tài ở sới, thì ngoài khu vực cổng, thịt trâu chọi được bày bán la liệt. Năm thứ 2 liên tiếp, quận Đồ Sơn tổ chức khu giết mổ, khu bán thịt trâu riêng tránh phản cảm. Năm nay, thịt trâu chọi được người bán “hét” 2-2,5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, giá giao dịch thực tế phổ biến ở mức 1-1,5 triệu đồng. Bên cạnh giá thịt trâu tăng cao so với mùa lễ hội năm ngoái (giá mua bán ở mức trên dưới 1 triệu đồng/kg), năm nay giá vé gửi xe tăng vọt. Theo ghi nhận của phóng viên, giá ô-tô từ 100.000 đến 200.000 đồng/lượt.

12 giờ kém 15 phút, vòng bán kết bắt đầu. Tại trận bán kết 1, trâu số 01 của chủ trâu Hoàng Gia Huyền so tài với trâu số 14 của chủ trâu Lưu Tuấn Đạt. 2 “ông” trâu nhập cuộc 1 cách chậm rãi, tỏ ra ngang sức ngang tài, chủ yếu cài sừng chờ đợi đối phương sơ hở để tung ra đòn đánh quyết định.

Với sự khéo léo, mưu trí, trâu số 01 tung ra nhiều đòn đánh hiểm khiến trâu số 14 bị đau. Mặc dù ở “kèo dưới”, trâu số 14 có pha phản đòn ngoạn mục, giành chiến thắng ở 13 phút 54 giây. Nếu như trận bán kết 1 diễn ra giằng co, căng thẳng, thì trận bán kết 2 giữa 2 trâu số 12 và 14 lại kết thúc hết sức chóng vánh. 2 trâu nhập cuộc chậm rãi, chủ yếu nghênh nhau.

Giây thứ 18, trâu số 12 bất ngờ tung ra miếng đánh quyết liệt “dọa” trâu số 15 bỏ chạy. Như vậy, trận chung kết mùa lễ hội năm nay là sự tranh tài của 2 trâu: trâu số 14 của chủ trâu Lưu Tuấn Đạt (phường Ngọc Hải) và trâu số 12 của chủ trâu Đỗ Tác Thoát (phường Bàng La).

“Miếng ngon dành phút cuối”, trận chung kết chứng kiến màn so tài căng thẳng, quyết liệt của 2 “ông” trâu số 14 và 12. Trâu 12, “hiện tượng” của mùa lễ hội năm nay, chủ động tấn công và liên tục đưa ra những miếng đánh hiểm hóc về phía đối phương.

Dù nhập cuộc yếu thế hơn, nhưng trâu số 14 chứng tỏ việc lọt vào chung kết không phải may mắn khi lỳ lợm chống trả. Sau phút đầu hứng khởi, trận đấu bước vào thế giằng co. Theo những người có kinh nghiệm, trong thế trận như thế này, trâu nào gan dạ, can trường hơn, sẽ chiến thắng. Trong thế trận giằng co, trâu số 12 tạo ra tình huống đột biến, xuất sắc lên ngôi vô địch.

Chung cuộc, trâu số 12 của chủ trâu Đỗ Tác Thoát (phường Bàng La) vô địch; trâu số 14 của chủ trâu Lưu Tuấn Đạt (phường Ngọc Hải) giành giải nhì. 2 trâu số 01 và số 15 đồng giải 3. Báo Hải Phòng trao giải “Kháp đấu hấp dẫn nhất” tặng cặp trâu số 15 và 16 (kháp đấu thứ 8 vòng 1/16).

Ban tổ chức trao giải nhất chochủ trâu Đỗ Tác Thoát (trâu số 12) vô địch chọi trâu năm 2018

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, còn gọi là đấu ngưu, là một tập tục cổ, có từ xa xưa, một lễ hội truyền thống của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng; diễn ra vào ngày 9 tháng 8 Âm lịch hàng năm; di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2013 của Việt Nam. Đây là một lễ hội với lễ nghi trang trọng, rước kiệu thần, có lọng che, phường bát âm....

Trong văn hóa cộng đồng người dân Hải Phòng, còn lưu truyền câu ca cổ: “Dù ai buôn đâu bán đâu / Mùng chín tháng tám chọi Trâu thì về / Dù ai buôn bán trăm nghề / Mùng chín tháng tám nhớ về chọi Trâu"

Nguồn: Báo Hải Phòng

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.