Hà Nội: Người dân nườm nượp ra đường tập thể dục sau 2 tháng ở nhà

Từ sáng sớm, tuyến đường quanh khu vực Hồ Gươm đã nhộn nhịp người dân đổ ra tập thể dục sau hai tháng cách ly tại nhà.

Từ ngày 28/9, UBND TP Hà Nội cho phép thực hiện một số hoạt động, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế và TP, gồm: Thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người; trung tâm thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về); cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm.

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào sáng nay, tuyến đường quanh khu vực Hồ Gươm đã bắt đầu nhộn nhịp người dân đổ về tập thể dục.

{keywords}
Trong sáng nay, thành phố cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người.

Cô Đoàn Thị Tâm (62 tuổi), Đống Đa, Hà Nội phấn khởi cho biết: “Hôm qua nhận được tin sáng nay được đi tập thể dục tôi rất phấn khởi, tôi đã gọi cho 2 người bạn nữa, sáng nay đi tập cùng nhau. Hơn hai tháng rồi tôi chưa có cảm giác hít thở không khí buổi sáng ngoài trời, nên ngay từ 5h 30, tôi đã rời khỏi nhà để đi tập”.

{keywords}
Việc cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời của thành phố nhằm đảm bảo nâng cao sức khỏe của người dân.

Đa số mọi người đều tuân thủ các yêu cầu về phòng dịch khi tập thể dục ngoài trời. Cô Phạm Thị Thư (66 tuổi) cho hay: “Đi tập thể dục ngoài trời thế này tôi rất vui, để đảm bảo cho mình và mọi người, tôi vẫn tân thủ các biện pháp chống dịch, luôn đeo khẩu trang và không tụ tập quá đông”.

{keywords}
Theo quan sát, tất cả những người dân đều đeo khẩu trang khi đi tập thể dục.

Theo thông báo của thành phố Hà Nội, người dân vẫn phải đeo khẩu trang khi ra ngoài và không tập trung quá 10 người khi tham gia hoạt động thể dục thể thao ngoài trời.

Cô Lê Bích Khánh (56 tuổi), nói "tôi vui lắm, tối qua còn mất ngủ, sáng nay cứ để ý đồng hồ liên tục để đi tập, ra Bờ Hồ thấy không thấy quá đông, mọi người đều tuân thủ các biện pháp chống dịch”.

{keywords}
Trong những ngày Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16, những địa chỉ tập thể dục quen thuộc này vắng bóng người, hôm nay bao trùm bởi không khí tập luyện hăng say.

Cô Nguyễn Thị Tuyết tự tìm cho mình một góc riêng để vận động và hít thở không khí trong lành của buổi sớm: “Trong thời gian giãn cách, nhà tôi ở phố cổ rất hẹp, tôi vẫn mở mạng xã hội xem nhưng bài tập rồi học theo khoảng 1 tiếng để nâng cao sức khỏe”.

{keywords}
Người Hà Nội ví hôm nay là “ngày hội toàn dân Thủ đô tập thể dục’’ bởi sau hơn 2 tháng tạm dừng các hoạt động thể thao ngoài trời, nay mọi người có thể được ra ngoài vận động thoải mái hơn.
{keywords}
Tại Hồ Gươm, khoảng 6h sáng nay, người dân tập thể dục khá đông.
{keywords}
Thời tiết khá trong lành, nắng nhẹ trong ngày đầu người dân được ra ngoài tập thể dục.
{keywords}
Sau một thời gian dài tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và thể thao ngoài trời để phòng chống dịch, thời điểm này Hà Nội bắt đầu nới dần các hoạt động khi đạt được kết quả tốt trong phòng chống dịch Covid-19.
{keywords}
Nhiều người đánh cầu lông ở khu vực tượng đài 
{keywords}
Hoạt động đạp xe sôi động, nhộn nhịp.
{keywords}
Khu vực phố đi bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm đã được gỡ bỏ dây chắn, để người dân tập thể dục.
{keywords}
Khôngkhí tập luyện thể dục hăng say của người dân trong sáng nay.

Bảo Khánh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !