Ép người dân không nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ: Vì dân hay vì thành tích địa phương?

“Đây là chính sách nhân đạo, nhân văn của Chính phủ và Nhà nước, tại sao lại ép dân không nhận? Để lấy thành tích à?...", cựu đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến nói về chuyện có cán bộ cơ sở vận động, ép người dân ký đơn không nhận hỗ trợ.

{keywords}
Việc chi tiền hỗ trợ cho người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đang được các địa phương khẩn trương triển khai, nhưng có nhiều nơi cán bộ cơ sở vận động người dân ký đơn xin tự nguyện không nhận tiền. (Ảnh minh hoạ) 

Trước thực trạng rất đông người dân ở Thanh Hóa gửi đơn xin tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ, nhiều người nghi ngờ cán bộ cơ sở đã vận động, ép dân ký đơn.

Tỉnh Thanh Hóa sau đó có công điện hỏa tốc yêu cầu Sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. Tỉnh cũng chỉ đạo xử lý nghiêm nếu cán bộ cơ sở vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ.

Liên quan đến vụ việc, sáng 15/5, lãnh đạo xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia) đã cùng trưởng thôn Lê Công Ngân đến một số gia đình ở thôn Hạnh Phúc để xin lỗi về sự việc liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Tại các hộ gia đình, trưởng thôn thừa nhận đã thông báo trên loa truyền thanh của thôn trước đó và đến từng hộ trên địa bàn (chủ yếu là hộ cận nghèo) vận động ký đơn không nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Trao đổi với PV, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ĐBQH khoá XII, XIII Lê Như Tiến cho biết, ông nhận được thông tin của một số địa phương, trong đó có Thanh Hoá, đã vận động người dân không nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ dành cho những trường hợp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

“Đây là việc làm không đúng. Chủ trương của chúng ta là những hộ nào khó khăn trong đại dịch Covid-19 thì được hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ”, ông Lê Như Tiến khẳng định.

Nêu căn nguyên của vấn đề, theo ông Tiến, là do trước đó những hộ này không thuộc diện khó khăn.

“Có nghĩa rằng là trước đó chính quyền địa phương đã bắt người dân ấy dù có khó khăn cũng không phải hộ nghèo. Người ta nghèo nhưng không cho người ta vào hộ nghèo, mà đã không phải hộ nghèo, không phải hộ khó khăn thì không thể được hưởng chính sách sau dịch Covid-19 này. Vì thế, họ lại vận động người dân không nhận”, cựu đại biểu Quốc hội lý giải.

"Trong khi trên thực tế, họ xứng đáng được hưởng chính sách đó. Tại sao lại không cho họ nhận? Chính quyền địa phương vì dân hay vì thành tích cán bộ? Do “địa phương chúng tôi rất ít hộ nghèo thì ảnh hưởng của Covid-19 cũng rất ít”. Đấy là việc làm hết sức thiếu nhân văn, chúng ta cần lên án”, ông Lê Như Tiến bày tỏ.

Ông Tiến khẳng định “điều này không thể chấp nhận”. Vì thế, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá – Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội kiến nghị: "Cần phải làm rõ hành vi, trách nhiệm của chính quyền cấp xã, phường; đặc biệt là tổ dân phố, cụm dân cư - họ là những người sát dân, gần dân nhất nhưng ép dân như thế là không thể chấp nhận được”.

“Đây là chính sách nhân đạo, nhân văn của Chính phủ và Nhà nước, tại sao lại ép dân không nhận? Để lấy thành tích à? Tôi cho rằng cần phải làm nghiêm. Nếu như ở chỗ nào, nơi nào có hiện tượng ấy phải đưa ra ánh sáng. Chính quyền cấp trên, thanh tra, kiểm tra phải vào cuộc để làm rõ và xử lý kịp thời.

Vì quyền lợi của người dân luôn là tối thượng, chứ không phải vì thành tích của lãnh đạo để mà ép dân. Đây là hành động rất nhẫn tâm. Cần làm rõ, nếu xác định chính xác cán bộ nào ép dân thì không còn xứng đáng làm cán bộ của phường, xã, khu dân cư và tổ dân phố”, ông Lê Như Tiến bày tỏ bức xúc.

Lý do hàng ngàn người dân Thanh Hóa không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ

Lý do hàng ngàn người dân Thanh Hóa không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ

“Rất nhiều thương binh, bệnh binh, hộ cận nghèo và cả các gia đình có công tự nguyện không nhận hỗ trợ và nhường lại cho người khó khăn hơn”.

N. Huyền 

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.