Độc đáo phiên chợ Tây Bắc trên cao nguyên M’ Nông
Từ những năm 1990 bà con bắt đầu di cư vào vùng đất này và số lượng tăng lên hàng năm. Theo thống kê, đến năm 2015 toàn tỉnh có hơn 4.000 hộ với 25.000 nhân khẩu, tập trung chủ yếu ở hai huyện Tuy Đức và Đắk G’long. |
Dù đa số đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, nhưng với tính cần cù, chịu khó cùng sự hỗ trợ của chính quyền, đời sống của người dân ngày một ổn định, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị tại địa phương. Trong ảnh là các thiếu niên đang quây quần bên nồi thắng cố. |
Nằm ở xã Đắk R’Măng (huyện Đắk G’long), cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 45km ngôi chợ của đồng bào dân tộc H’Mông nằm sát con kênh nhỏ, tựa lưng vào những quả đồi đất phía sau. Ban đầu đây đơn thuần là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa, cùng thời gian ngôi chợ trở thành một điểm hẹn văn hóa của đồng bào dân tộc sinh sống quanh vùng. |
Được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần, chợ thu hút hàng ngàn người ở khắp các độ tuổi tham dự từ sáng sớm đến tối mịt. Vào những dịp lễ tết chợ càng nhộn nhịp, sôi động với các trò chơi, tiếng hát, tiếng khèn truyền thống. |
Dù đi cách xa nguyên quán hàng ngàn cây số nhưng đồng bào H’Mông vẫn giữ những nét văn hóa truyền thống về trang phục, thực phẩm, cách chế biến. Nếu không có cái nắng gay gắt vùng cao nguyên chắc hẳn không nhiều người nhận ra họ đang ở giữa vùng đồi núi phương Nam. |
Những người phụ nữ đang chọn cho mình bộ quần áo đầy màu sắc. Ngoài các trang phục may công nghiệp được bán với giá phải chăng, nhiều phụ nữ vẫn giữ truyền thống dệt các tấm thổ cẩm và tự thêu thùa rất tỉ mỉ, đẹp mắt. |
Ngày nay đường đi đã tốt hơn, do vậy người dân sinh sống tại đây dễ dàng chọn cho mình những trang phục, túi xách hay đồ dùng được chuyển từ dưới xuôi lên. |
Dù vậy nhiều vật dụng hàng ngày vẫn được tạo tác theo thói quen cũ. Trong ảnh là những chiếc dao quắm, dao bầu, lưỡi cuốc… được rèn theo thói quen sử dụng của người H’Mông. |
Trong phiên chợ không thể thiếu hình ảnh những người đàn ông quây quần bên bát rượu ngô thơm nồng. Sau khi uống say nhiều người đã nằm ngủ ngay tại đây trong khi người vợ sẵn sàng ngồi che nắng chờ chồng tỉnh. |
Nụ cười tươi của một ông lão trong phiên chợ. |
Em bé ngủ say trên lưng mẹ giữa trời nắng gắt. |
Không chỉ là nơi gìn giữ nét văn hóa truyền thống, phiên chợ dần trở thành địa điểm thu hút khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm. |