Thay vì vẽ tranh trên những chất liệu thông thường như giấy, gỗ hay vải, chị Dương Hương Nhiên (33 tuổi, TP.HCM) đã lựa chọn một chất liệu đặc biệt là xương lá bồ đề.
Nói về việc vẽ tranh lên xương lá bồ đề, chị Hương Nhiên tâm sự: “Cách đây hơn một năm, tôi được một người bạn gửi tặng cho món quà là chiếc xương lá bồ đề. Chiếc xương lá rất đẹp nhưng tôi cũng chỉ thi thoảng ngắm rồi lại kẹp vào cuốn sách cất đi.
Sau đó, tôi đã nảy ra ý dùng xương lá đó làm bookmark, nắp hộp quà tặng… để cho đẹp. Dùng một thời gian, tôi lại nghĩ làm cách nào để chiếc xương lá độc đáo, sống động hơn và ý tưởng vẽ lên xương lá bắt đầu từ đó”.
Hương Nhiên - tác giả của những bức tranh trên lá bồ đề
Chia sẻ kinh nghiệm để có một chiếc gân lá bồ đề đẹp, chị Nhiên nói đầu tiên chị chọn những lá tươi già, đem ngâm nước cho đến khi rã phần diệp lục. Công đoạn này phải nhớ thay nước thường xuyên nếu không gân lá sẽ có mùi hôi. Sau đó, chị lấy bàn chải nhỏ tách phần thịt lá ra khỏi xương lá hoàn toàn rồi phơi khô, phần này sẽ cần tỉ mẩn và kiên nhẫn.
Xương lá phơi khô sau đó có thể giữ nguyên bản hoặc nhuộm màu tùy thích tùy theo ý định dùng để trang trí, tặng quà hay vẽ tranh.
Những xương thu được sau gần 1 tháng ngâm và dùng bàn chải tỉ mẩn tách đi phần thịt lá.
“Riêng tôi dùng xương lá làm chất liệu để vẽ tranh. Ban đầu đây thật sự là một thử thách vì gân lá rỗng lại gồ ghề, cũng không xóa đi vẽ lại được nên chỉ cần run tay lem màu là đi tong cả chiếc lá. Nhưng rồi tôi cũng có được thành quả là những bức vẽ khá ưng”, chị Nhiên kể về công việc vẽ tranh trên xương lá.
Xương lá là chất liệu đặc thù với muôn vàn mắt lá rỗng, những đường gân gồ ghề. Vì thế vẽ lên xương lá sẽ hoàn toàn khác biệt với việc thể hiện trên các mặt phẳng như giấy, gỗ, vải hay sỏi...
Bây giờ, chị Nhiên đã vẽ thành thục và nhanh hơn nhưng thời gian hoàn thiện một tác phẩm tùy thuộc vào mỗi bức vẽ. Có những bức khó, cần nhiều chi tiết như bức Ngũ Hổ có thể cần đến 2-3 ngày, còn những bức đơn giản hơn thì hoàn thiện trong vài giờ đồng hồ.
Hương Nhiên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành một người nghệ nhân, hay đây sẽ là cái nghề nuôi sống mình cả đời. Với chị, đây chỉ là đam mê, là công việc mà bản thân chị yêu thích. Mỗi lần cầm cọ, chị thấy mình vui vẻ. Mỗi lần chấm màu, chị thấy mình hạnh phúc.
Cá chép ngắm trăng - một trong những tranh dân gian Đông Hồ quen thuộc.
Trong tương lai, Hương Nhiên dự định thử nghiệm với tranh vẽ 3D trên lá bồ đề và các hình thức khác để có thể tạo nên những sản phẩm thủ công độc đáo, mang dấu ấn riêng và tính ứng dụng cao.
Cùng ngắm thêm những tác phẩm trên lá bồ đề của chị Hương Nhiên nhé:
Quãng đường từ nhà đến trường của Tuấn Anh gần 20km. Bố mẹ không có điều kiện đưa đón nên nam sinh đi học bằng xe buýt. Hàng ngày, em rời nhà vào lúc 5h30...
Được các bạn rủ thử sức với kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội, Đình Thái chỉ có 2 tuần làm quen với dạng đề. Thế nhưng, nam sinh đã đạt 96,43/100 điểm, trở thành thủ khoa sau cả 6 đợt thi.
Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thuý Hằng tập trung cho công việc nên không có thời gian yêu, tụ tập bạn bè. Cô thoải mái đón nhận tình yêu nhưng vẫn "ế toàn thân".
Cù Khánh Linh nhận được cơ hội học chuyển tiếp tại Đại học Waseda, ngôi trường từng đào tạo 8 đời thủ tướng Nhật Bản, ngay khi trở về sau một kỳ học trao đổi tại Đại học Kansai ở Osaka.
Ca sĩ, diễn viên Maya đang đảm nhận vai Lan cá tính trong “Mình yêu nhau, bình yên thôi'' phát sóng giờ vàng trên VTV. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 thú nhận đi qua những đau buồn hiện tại sợ yêu.
BTV Thu Hà VTV chia sẻ từng nhận được hàng trăm email từ một fan cuồng, trò chuyện như là người yêu của chị với các cảm xúc yêu đương hẹn hò rồi ghen tuông.
Xuất sắc giành được học bổng, Hứa Nhật Thạnh đang theo học đồng thời 2 chuyên ngành tại Đại học Columbia (Mỹ) và tổ chức nhiều dự án xã hội với khoản tài trợ lên tới hàng tỷ đồng.