Đoàn khách nước ngoài xông đất vịnh Hạ Long vui mừng khi được nhận lì xì năm mới

Đoàn khách quốc tế đi trên du thuyền Silver Spirit xông đất vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão rất vui mừng khi lần đầu được nhận lì xì năm mới.

Sáng Mùng 1 Tết, đoàn khách khoảng 500 người đến từ các nước như Mỹ, Malaysia, Hàn Quốc... đi trên du thuyền Silver Spirit đã cập bến tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Đây là đoàn khách đầu tiên xông đất vịnh Hạ Long trong năm Quý Mão.

Đoàn khách ở nhiều quốc gia đi trên du thuyền Silver Spirit là những vị khách đầu tiên xông đất vịnh Hạ Long

 Tại khu vực cảng tàu, ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo Sở Du lịch đã có mặt để tặng hoa và lì xì năm mới cho đoàn khách nước ngoài. Nhiều du khách rất mừng và bất ngờ khi đây là lần đầu tiên được nhận lì xì mừng tuổi.

Ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa và lì xì năm mới cho các du khách

 Ông Phạm Ngọc Thuỷ, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, đoàn khách xông đất vịnh Hạ Long năm nay là những khách đi du lịch ở Việt Nam dài ngày với hành trình từ Hạ Long kéo dài tới Kiên Giang.

Gia đình người Mỹ vui mừng khi lần đầu tiên được nhận lì xì mừng tuổi trong dịp Tết Nguyên đán

 "Trong hôm nay có hơn 4.000 du khách tham quan vịnh Hạ Long. Sở Du lịch đã chắp mối với những công ty lữ hành để tổ chức chương trình đón tiếp trong không khí hân hoan chào năm mới. Đây cũng là hoạt động nhằm quảng bá nét đẹp du lịch và sự hiếu khách của người Việt Nam", ông Phạm Ngọc Thuỷ, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết.

Đoàn khách nước ngoài vui mừng khi được nhận lì xì năm mới, được trải nghiệm một hoạt động truyền thống trong Tết Nguyên đán ở Việt Nam

 

"Trải nghiệm đầu tiên rất quan trọng, vừa tới vịnh Hạ Long chúng tôi đã cảm nhận được sự hiếu khách, chu đáo và chuyên nghiệp của địa phương, đây sẽ là một chuyến đi ý nghĩa với tôi", anh Tony (du khách Mỹ) cho biết.
Mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão, có hơn 4.000 du khách tham quan vịnh Hạ Long
Du thuyền Silver Spirit chở hơn 500 du khách cập bến vịnh Hạ Long trong ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán

Phạm Công

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !