Đỏ mắt tìm đồ chơi trung thu Việt Nam

Đồ chơi trung thu cho trẻ em hiện đã được bày bán trên khắp các tuyến đường TP.HCM, tuy nhiên để tìm được một đồ chơi có xuất xứ từ Việt Nam là chuyện rất khó. Thay vào đó, đồ chơi Trung Quốc vẫn tràn ngập thị trường Tết Trung thu năm nay.
Đỏ mắt tìm đồ chơi trung thu Việt Nam - ảnh 1
Một cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, Q.5 bán toàn lồng đèn chạy pin có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại các tuyến đường bày bán nhiều đồ chơi dành cho trẻ em dịp Tết Trung thu như đường Hải Thượng Lãn Ông, Ngô Nhận Tịnh, Lương Nhữ Ngọc, Tháp Mười, Q.5..., hàng Trung Quốc được bày bán la liệt. Còn hàng Việt được liệt vào danh sách “quý hiếm”.

Trong đó, phần lớn là đồ chơi điện tử dùng pin như chú mèo biết nói, búp bê có giá 80.000 – 90.000 đồng/con, các loại đèn lồng bằng nhựa mỏng với giá 30.000 – 35.000 đồng/cái, mặt nạ hình các quái thú, cùng các đồ chơi mang tính bạo lực như súng nhựa, đao kiếm… được bày bán công khai. Giá các loại đồ chơi tăng khoảng 10 – 20% so với năm ngoái. Bởi theo những người bán, giá tăng là do chi phí vận chuyển tăng theo giá xăng dầu.

Chúng tôi hỏi đặt mua một số lượng lớn đồ chơi trung thu nhưng xuất xứ phải là hàng Việt Nam thì chủ một cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, Q.5 lắc đầu: “Lấy đâu ra hàng Việt Nam hả em? Em cứ đi hỏi hết những cửa hàng ở đây đi! Hỏi 9 của hàng thì cả 9 đều không có hàng Việt Nam đâu. Hàng Việt vừa xấu vừa đắt, ai mua. Lấy hàng Trung Quốc đi, lấy nhiều chị giảm giá càng nhiều”.

Đỏ mắt tìm đồ chơi trung thu Việt Nam - ảnh 2
Những lồng đèn này cũng được bày bán la liệt tại đường Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức

Chủ cửa hàng này cho biết thêm, đợt Tết Trung thu năm ngoái chị cũng lấy một số mặt hàng Việt Nam về để bán cho đa dạng và phong phú hơn nhưng ế quá nên năm nay chuyển hết sang hàng Trung Quốc. Vì hàng này vừa rẻ, vừa nhiều kiểu dáng đẹp, trẻ em thích thú hơn.

“Còn nếu em cứ thích hàng Việt Nam thì dễ lắm. Chị có thể đặt in tem hợp chuẩn và có xuất xứ Việt Nam bao nhiêu cũng có. Rồi chỉ cần dán lên sản phẩm là xong thôi mà”, chủ cửa hàng tiết lộ.

Anh Trần Nam Trung, người lấy hàng sỉ ở TP.HCM về Đồng Nai bán cũng cho hay, xu hướng hiện nay là trẻ em thích dùng đồ chơi có pin điện tử và có hình thù bắt mắt. Trong khi đó, những loại này thì phần lớn là nguồn gốc từ Trung Quốc. Hơn nữa, khi nhập hàng này về bán sẽ không lo bị lỗ vì di chuyển đường xa sẽ không bị hư hỏng, đặc biệt hàng điện tử lấy về bán năm nay không hết có thể để dành cho năm sau.

Đỏ mắt tìm đồ chơi trung thu Việt Nam - ảnh 3
Rất hiếm đồ chơi trung thu có xuất xứ từ Việt Nam

Theo chị Thanh Thủy, chủ cửa hàng bán lồng đèn trung thu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình Thạnh, nhiều phụ huynh đều đến hỏi mua hàng Việt cho con vì lo sợ hàng Trung Quốc độc hại. Nhưng đến khi đưa con đến, bọn trẻ chỉ nằng nặc đòi mua những loại lồng đèn điện tử với màu sắc rực rỡ, vậy là bố mẹ đành phải chiều con. Chị Thủy cũng khẳng định, hầu hết những lồng đèn ở đây đều có xuất xứ Trung Quốc.

Riêng đối với những mặt hàng truyền thống được làm từ các nghệ nhân chiếm một lượng nhỏ. Ông Nguyễn Văn Sỹ, Q.11, nhiều năm làm lồng đèn trung thu, chia sẻ, gia đình ông chỉ làm cầm chừng với khoảng 6.000 cái, số lượng này bằng với mọi năm. Và khách hàng chủ yếu là từ các siêu thị và nhà sách. Còn ở các chợ và các cửa hàng thì hầu như là không lấy.

Nhiều siêu thị rất hạn chế nhập hàng Trung Quốc mà thay vào đó chú trọng đến hàng Việt Nam. Đặc biệt, năm nay còn có thêm nhiều gian hàng đồ chơi lồng đèn truyền thống của Việt Nam được làm từ giấy kiếng, tre, giấy carton… Song, sức mua hiện vẫn rất yếu.

Thúy Ngà

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !