Đổ lỗi cho nền giáo dục VN, đẩy con đi du học quá sớm: Cha mẹ cần xem lại chính mình

TS Vũ Thu Hương (nguyên giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội) cho rằng việc cho con đi du học sớm ở bậc học phổ thông là quá mạo hiểm.

TS Vũ Thu Hương chia sẻ về việc có nên cho con đi du học sớm.

Du học sớm là con đường giáo dục với nhiều gia đình vì thế họ không ngần ngại cho con đi học từ rất sớm. TS Vũ Thu Hương chia sẻ gia đình của chị có rất nhiều người đi du học và bản thân chị đã nhiều năm du học ở Châu Âu và chị tin rằng những người đã từng đi du học chắc chắn không bao giờ cho con đi du học sớm. Con cái của họ sẽ du học và chỉ du học bậc đại học và sau đại học.

Du học sớm ở bậc phổ thông là bước đi mạo hiểm nhất bởi đứa trẻ lúc đó đã bị tách ra khỏi bố mẹ chúng quá sớm và đẩy sang môi trường hoàn toàn khác. Điều này là nguyên nhân khiến nhiều du học sinh Việt Nam gặp thất bại.

Nếu cách đây 30 năm, du học sinh Việt Nam đều thành đạt, mang lại hiệu quả cao thì đến nay du học sinh Việt Nam lại gặp thất bại rất nhiều đó là do thiếu chuẩn bị của các bậc cha mẹ.

TS Hương cho biết bà gặp nhiều cháu bị trầm cảm vì du học sớm. Có học sinh bố mẹ muốn con hưởng nền giáo dục tốt nhất và cho đi du học sớm vì họ ở Việt Nam cháu kém và tin rằng khi cho con đi du học cháu sẽ học tốt lên. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn cháu lại phải quay về Việt Nam học lại còn các bạn của cháu đã lên lớp khác. Đứa trẻ đó vẫn mãi “lẹt đẹt”.

Những lý do không nên đưa con du học sớm:

Thứ nhất: Đứa trẻ vẫn còn ở trong gia đình với bố mẹ dù là đứa trẻ tự lập chuẩn bị sẵn tinh thần khi đi du học chúng vẫn bị sốc tâm lý do thay đổi môi trường. Môi trường ở Châu Âu hay Mỹ đa số là tĩnh lặng còn ở Việt Nam khá ồn ào. Đứa trẻ quen với sự ồn ào sang môi trường mới chỉ một thời gian chúng sẽ thấy cô đơn, nhớ nhà.

TS Hương cho rằng đứa trẻ đi mẫu giáo ở ngay tại Việt Nam còn khóc, còn ốm đau do thay đổi môi trường thì đứa trẻ lớn hơn bố mẹ cho đi du học sớm chúng cũng vấp phải những sang chấn tâm lý do thay đổi môi trường từ cách sống, không gian, cách học, bạn bè…

Thứ hai: Ở nước ngoài tinh thần thị tôn pháp luật của họ rất tốt và không có vi phạm. Còn ở Việt Nam ví dụ học sinh sang đường vượt đèn đỏ dễ được bỏ qua còn nước ngoài thì không. Nhiều đứa trẻ cảm thấy hụt hẫng và chúng rất sợ môi trường sống quanh mình dẫn đến môi trường không thoải mái và việc học tập cũng không thể thoải mái.

Thứ ba: Đừng chăm chăm nhìn vào tiêu cực trong giáo dục

Không ít gia đình họ cho rằng muốn cho con đi du học vì ở Việt Nam nền giáo dục quá chán ưa thành tích, nặng thi cử, gian lận thi cử rồi đủ các lý do. TS Hương cho rằng những tiêu cực đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Cha mẹ là số phận của con cái. Nhà trường chỉ đóng vai trò thứ yếu. Bố mẹ cần bỏ tâm lý điểm số của con mà cần giáo dục con mình theo hướng như thế nào khác với các bạn. Đừng chạy đua học thêm mà nên hướng con đến việc trải nghiệm tích lũy kỹ năng sống. 

TS Hương cho biết con của chị 12 năm giáo dục công lập và cháu chưa một lần đi học thêm, ở cấp 1, cấp 2 cháu chỉ là học sinh bình thường của lớp. Chị giáo dục cho con ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và sẽ bù đắp những kiến thức thiếu hụt bằng cách lên thư viện đọc sách không cần học thêm, không cần quá lo lắng cho các kỳ thi và trải qua 12 năm con chị học hành ngày càng tốt, cháu vẫn dành học bổng du học nước ngoài.

Đổ lỗi cho nền giáo dục để đẩy con đi du học sớm cha mẹ cần nhìn lại cách suy nghĩ của mình và cách giáo dục con. Số phận của con bạn do cha mẹ tạo ra chứ không phải do nhà trường – TS Hương khẳng định.

Từ kinh nghiệm của mình, chị Hương cho rằng cha mẹ đừng đẩy con ra quá xa khi các cháu chưa trưởng thành, việc du học rất tốt nhưng nên lựa chọn thời điểm phù hợp với các con làm sao để du học trở thành điều tốt đẹp chứ không còn các câu chuyện đau lòng như trẻ trầm cảm, trẻ bỏ về giữa chương trình học…

Khánh Chi
Từ khóa: du học sớm có nên cho con đi du học sớm cho con đi du học sớm không những kinh nghiệm cho con đi du học sớm

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !