Đồ chơi chứa chất kịch độc vẫn bày bán nhan nhản

Hàng Mã, Lương Văn Can (Hà Nội) được coi là “thủ phủ” của đồ chơi trẻ em, được rất nhiều phụ huynh tìm đến mua sắm ngày 1/6. Nơi đây vẫn bày bán những loại đồ chơi chứa chất kịch độc nhập từ Trung Quốc, như đèn lồng chứa chất cadmi.

Một cảm giác choáng ngợp khi đến các gian hàng bán đồ chơi trẻ em ở phố Hàng Mã, Lương Văn Can. Tại đây hàng trăm chủng loại đồ chơi trẻ em bày la liệt từ trong nhà ra vỉa hè, từ ô tô, máy bay, người nhện, rô bốt, đến đao, súng, kiếm... Phần lớn các đồ chơi bày bán ở đây đều mang nhãn “Made in China”.

Giá bán các loại đồ chơi  vô cùng phong phú, dao động từ 400 đến 700 ngàn đồng, tùy từng  loại. Như súng bắn nước giá từ 350 – 400 ngàn đồng, súng bắn đạn nhựa giá từ 500 đến 700 ngàn đồng; Gấu bông có giá từ 200 - 350 ngàn đồng/con tuỳ kích kỡ; Xe tăng, máy bay, rôbốt cũng có giá từ 350 đến 450 ngàn đồng/chiếc; Nếu thêm chức năng điều khiển từ xa thì có giá từ 550 -600 ngàn đồng...”

Đồ chơi chứa chất kịch độc vẫn bày bán nhan nhản - ảnh 1
Những ngày 1/6, phố đồ chơi lại nhộn nhịp thiếu nhi đến mua hàng

Chị Hương, một chủ đại lý trên phố Lương Văn Can cho biết, giá cả các loại đồ chơi cho trẻ em năm nay cũng tăng từ 15 đến 20% so với năm ngoái. Các phụ huynh tìm đến mua sắm đồ cho con trẻ ngày 1/6 cũng đông hơn so với ngày thường.

Nhiều đại lý còn bày bán rất nhiều đồ chơi cho trẻ sơ sinh như gấu, lục lạc cầm tay, những loại đồ chơi có hóa chất lỏng bên trong… được nhập từ Trung Quốc. Đây là những món đồ mà trẻ có nguy cơ bỏ vào miệng bất cứ lúc nào, hoặc nếu vỡ ra, trẻ dính phải thì nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn rất cao.

Khi được hỏi mua một vài món đồ chơi trong nước sản xuất, nhiều chủ cửa hàng lắc đầu cho biết, hàng ở đây nhập về qua cửa khẩu, chủ yếu là đồ chơi Trung Quốc chứ không có đồ chơi khác. Đồ chơi khác sợ đắt không dám lấy, bán đồ chơi Trung Quốc còn có tý lời. Hơn nữa, đồ chơi Trung Quốc mẫu mã đa dạng, màu sắc phong phú, giá cả lại vừa tầm nên rất dễ bán.

Chị Bình, một phụ huynh ở phố Trần Khát Trân chia sẻ với PV, đồ chơi trẻ em giờ choáng ngợp, đa dạng quá, nhưng toàn đồ chơi Trung Quốc. Đưa bọn trẻ lên đây thứ gì cũng đòi mua, tôi sợ có chất độc hại nên không dám mua nhiều, chỉ chọn mấy món vừa tiền, ít độc hại hơn....

Nhiều phụ huynh khác biết là thông tin đồ chơi Trung Quốc có chứa chất độc hại, nhưng trước mắt cũng chưa thấy ảnh hưởng gì cả, nên cứ “nhắm mắt” mua cho con trẻ chơi.

Đồ chơi chứa chất kịch độc vẫn bày bán nhan nhản - ảnh 2
Khuyến cáo của cơ quan chức năng, đồ chơi không rõ nguồn gốc chứa nhiều chất độc hại

Ông Trần Minh Dũng – Chánh Thanh tra Bộ KH&CN cho biết, các sản phẩm đồ chơi trước khi bán ra thị trường phải được cơ quan quản lý nhà nước chứng nhận chất lượng, dán tem hợp quy, hợp chuẩn. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm nhập lậu hoặc theo đường tiểu ngạch nên không được kiểm tra chất lượng theo quy trình trên.

Theo ông Dũng, kết quả kiểm nghiệm mới đây của Viện Hóa học Việt Nam chỉ ra sản phẩm đèn lồng Trung Quốc có chứa chất Cadmi độc không kém chì, thủy ngân. Các nhà sản xuất thường dùng cadmi làm vật liệu mạ đánh bóng khi sản xuất đồ chơi phủ sơn, đồ trang sức trẻ em.

Hóa chất vốn được sử dụng trong sản xuất sơn, phẩm màu công nghiệp, làm điện cực pin này, khi ngấm vào cơ thể trẻ sẽ làm chậm phát triển xương, còi xương. Nhiều công trình nghiên cứu của thế giới còn chỉ ra cadmi là yếu tố gây ung thư tiền liệt tuyến, phổi, vô sinh…

Đồ chơi chứa chất kịch độc vẫn bày bán nhan nhản - ảnh 3
Đồ chơi chứa chất kịch độc vẫn bày bán nhan nhản - ảnh 4
Đồ chơi chứa chất kịch độc vẫn bày bán nhan nhản - ảnh 5
Đồ chơi chứa chất kịch độc vẫn bày bán nhan nhản - ảnh 6
Đồ chơi chứa chất kịch độc vẫn bày bán nhan nhản - ảnh 7
Nguyễn Hiếu

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !