Điểm trông giữ xe “chui” mọc như nấm

Hiện nay, những “điểm nóng” trông giữ xe bệnh viện, chợ, siêu thị… đã quá tải, nhiều chủ phương tiện “dạt” vào các ngõ nhỏ để gửi xe, vì vậy các điểm trông xe “chui” tự phát mọc lên nhan nhản như nấm.

Điểm trông giữ xe “chui” mọc như nấm

Lệnh cấm trông giữ xe trên 262 tuyến phố của Sở GTVT Hà Nội trở thành hiện thực, nhưng vô tình tạo cơ hội cho các hộ gia đình, cá nhân xung quanh các “điểm nóng” về trông giữ xe bệnh viện, chợ, khu vui chơi giải trí… mọc lên để kinh doanh. Thế là nhà nhà, người người thi nhau trông giữ xe và mỗi nơi hét một giá để “chặt chém” khách.

Chỉ cần một khoảng đất trống, một phần ngõ, thậm chí ngay cả diện tích nền nhà là cá nhân, hộ gia đình có thể dựng lên điểm gửi xe “chui”, với những đoạn dây thừng bao quanh và tấm biển “nhận gửi xe”.

Điểm trông giữ xe “chui” mọc như nấm

Một chủ điểm gửi xe "chui" đang xua đuổi PV chụp hình

Tại điểm trông giữ xe “chui” trong ngõ nhỏ trên phố Bà Triệu (gần Bệnh viện Mắt) khi PV vừa vào gửi xe được nhân viên tại đây hét giá 15.000 đồng/xe. Thấy nhiều người thắc mắc vì giá trông xe quá “cắt cổ”, một thanh niên giải thích “Giá chung rồi, thông cảm giờ vỉa hè không còn chỗ để, điểm trông xe bệnh viện thì quá tải, cơ quan chức năng thì cấm gắt gao…Để có chỗ gửi gần đây là tốt lắm rồi!”.

Tại chợ Đồng Xuân có 2 bãi giữ xe nhưng đều quá tải. Mỗi ngày có hàng ngàn xe máy, ô tô gửi trong bãi với mức giá chủ bãi đưa ra là xe máy 10.000 đồng/ lượt, ô tô con 30.000 đồng/giờ, trong khi đó vé của Công ty CP Đồng Xuân ghi rõ 2.000 đồng/ lượt. Còn phía bên ngoài chợ được một số hộ dân gần đó tận dụng địa điểm trống quây kín để biến thành bãi gửi xe với mức giá 15.000 đồng/xe máy.

Điểm trông giữ xe “chui” mọc như nấm

Các bãi đất trống trong ngõ đều được tận dụng làm điểm gửi xe

Bên cạnh việc lấy giá “cắt cổ”, cơ quan chức năng không thể quản lý được, các điểm gửi xe “chui” này còn trốn một khoản thuế khá lớn của Nhà nước. Ngoài ra, công tác an toàn đảm bảo phòng chống cháy nổ của tại các điểm gửi xe “chui” mà PV có dịp khảo sát hầu như không được quan tâm.

Khi được hỏi về phòng chống cháy nổ gửi xe có biện pháp gì bảo đảm an toàn không? Chủ bãi gửi xe tại ngõ Bà Triệu lý giải: “ Ôi dào, ông lo xa thế! Tôi trông xe bao năm nay có thấy bao giờ cháy nổ đâu? Mà có cháy nổ thì chỉ có nước chạy đi cầu cứu, chứ làm gì có bình cứu hỏa đâu… Thêm vào đó, chúng tôi chỉ nhận trông xe, mất trộm mất cắp mới đền… Còn cháy nổ chủ xe tự chịu thôi…”

Chính vì hoạt động theo kiểu chộp giật, tự phát, nên các tấm vé ghi số xe cho khách cũng hết sức sơ sài, nhân viên trông xe không có đồng phục, không đeo băng đỏ khiến nhiều khách cảm thấy không có sự đảm bảo khi vào gửi xe…

NGUYỄN HIẾU

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !