Đi học tiếng xuất khẩu lao động, hai thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc
![]() |
M. kể lại giây phút bị bán đi. Ảnh: Báo Dân trí |
Bạn rủ về quê chơi nào ngờ bị bán sang Trung Quốc
Sáng hôm sau, Tùng rủ sang sông chơi, ngồi đò. Sang đến nơi, M mới biết đó là Trung Quốc. Cô hỏi bạn sang đây làm gì thì Tùng chỉ nói là sang mua ít đồ, quần áo, đồ dùng bên này rẻ nên Tùng muốn bạn bè cùng sang chơi. M. như ăn phải thuốc lú tin tưởng tuyệt đối. Sang đến nơi, Tùng lại giao M và Y cho một người đàn bà tên là Hồng rồi nói đi có việc.
Lúc này, M và Y khóc lóc vì biết mình bị bán đi với giá 100 triệu đồng. Họ nhốt trong căn phòng và chỉ ném cho hai người cái điện thoại không có sim, không có gì để chơi điện tử nên M. đã mày mò và bắt được wifi. Lần đầu tiên, M báo cho gia đình bị bán sang Trung Quốc .
Cả nhà M. đứng ngồi không yên khi biết con mình bị bán sang Trung Quốc, mà hiện lúc ấy cả M và Y đều không biết nơi mình nhốt là ở đâu để nhờ ứng cứu. Nhớ nhà và nỗi sợ hãi thúc giục M và Y chạy trốn nhưng vì bị nhốt, khóa trái, phòng kín nên không biết trốn bằng cách nào.
Cuộc chạy trốn vàng
M và Y bị canh phòng nghiêm ngặt bởi hai người đàn ông. Hơn 1 tuần trôi qua cơ hội vàng để chạy trốn đã đến. Hai kẻ canh em say rượu. M và Y bàn cách chạy trốn. Hai người tụt theo đường ống nước xuống để trốn nhưng trong lúc tụt ống, M bị ngã nên phát ra tiếng động, bọn chúng biết nhưng hai em đã chạy được vào vườn mía và cứ như thế chạy đi mãi trong đường rừng phải tới hơn 40 km. M và Y thấy một cây xăng nên vào cầu cứu. M và Y được giao cho đồn cảnh sát gần nhất.
Lúc này, cảnh sát gọi người phiên dịch đến, người đàn bà phiên dịch cho hai em chính là kẻ đã nhốt hai em vào buồng kín. M kể vì sợ bị bắt lại lần nữa nên hai cô kiên quyết không theo người đàn bà đó về dù mụ ta hứa sẽ đưa hai cô về nước.
Sau đó, hai em được đưa vào một trung tâm xã hội và chờ hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa về Việt Nam. Sau 2 tháng ở Trung Quốc, M và Y. được trở về Việt Nam trong niềm vui sướng của gia đình. Sau khi về nước, M và Y đã đến các cơ quan chức năng trình báo về hành động của Tùng và Quân.
Chuyện của M. với Y. không phải là trường hợp hiếm trong các vụ buôn bán người. Hầu hết các nạn nhân buôn người đều là do vì quá tin tưởng bạn mình nên đi theo mà không hề phòng bị. Các đối tượng lợi dụng sự quen biết để đưa nạn nhân đến nơi giao "hàng" ở biên giới và bán nạn nhân đi lấy tiền. Nếu không có bản lĩnh và xem xét tình huống thấu đáo, nạn nhân sẽ mặc nhiên chấp nhận số phận và buộc phải rời xa gia đình, rời xa cuộc sống đang tốt đẹp để đến nơi xa lạ, làm dâu người xứ lạ trong sự cưỡng ép hoặc bị buộc phải làm các công việc nặng nhọc, thậm chí kể cả bán dâm.