Từ những mảnh giấy ban đầu, với bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, các "thương nhân chợ đêm" đã cho ra đời những sản phẩm bắt mắt được đông đảo du khách trong và ngoài nước đón nhận.
Thổi hồn cho giấy…
Đến chợ đêm Đồng Xuân vào các buổi tối cuối tuần, du khách không chỉ được mua sắm những sản phẩm thông dụng như quần áo, túi xách, giày dép... mà còn có thể chọn cho mình những món quà lưu niệm đặc biệt, mang thương hiệu “handmade” do chính bàn tay những người thợ thủ công làm ra.
Dọc hai tuyến phố hàng Ngang và hàng Đào, theo ước tính của PV có tất cả gần 500 gian hàng các loại. Trong đó, có khá nhiều gian bày bán những sản phẩm thủ công lạ mắt hoặc truyền thống, một trong số đó là loại tranh nghệ thuật có tên gọi là tranh giấy cuộn.
Là chủ một gian hàng bán tranh giấy cuộn ở chợ đêm Đồng Xuân, anh Nguyễn Đức Thành chia sẻ: “Tranh giấy cuộn là nghệ thuật trang trí bề mặt (đồ nội thất, quà tặng) bằng cách cuốn giấy. Trong đó, bề mặt trang trí được tạo thành từ các cuộn giấy cuốn, từ các dải giấy nhiều màu sắc, kích cỡ khác nhau”.
Trung bình mỗi một đêm anh Đạt bán được 30 đến 40 bức tranh chưa kể các sản phẩm khác được làm từ giấy cuộn.
Để làm ra những sản phẩm chất lượng và có thể giữ được trong vòng 10 năm, người thợ không chỉ phải đầu tư thời gian mà còn phải đầu tư cả công phu kỹ nghệ, từ khâu chọn giấy, cắt giấy, cuộn giấy, thiết kế mẫu tranh cho đến khâu dán giấy cuộn vào khung… Tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mẩn và khéo léo.
Là người có kinh nghiệm 4 năm làm nghề tranh giấy cuộn, anh Thành lưu ý thêm: “Riêng đối với giấy, phải lựa chọn những loại giấy nhập khẩu từ Nhật Bản. Vì đây là loại giấy chuyên dụng, không phai màu và không bị hoen ố theo năm tháng”.
Thời gian làm ra mỗi sản phẩm là khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu của từng mẫu, anh Thành cho biết: “Thời gian làm một sản phẩm tùy thuộc vào độ khó dễ cũng như tính công phu của từng sản phẩm. Trung bình mất khoảng 1 giờ để làm ra một sản phẩm đơn giản, nhưng đối với những sản phẩm đòi hỏi tính tỉ mẩn cao thì có khi lên đến 3, 4 giờ”.
Các sản phẩm làm bằng giấy cuộn được đông đảo du khách trong và ngoài nước đón nhận
Nghề thủ công mang lại thu nhập cao
Tranh giấy cuộn là một sản phẩm thủ công được làm từ dụng cụ và nguyên liệu đơn giản, nhưng cần sự khéo tay và kiên trì cao của người làm ra chúng.
“Sản phẩm đắt hay rẻ tùy thuộc vào độ khó hay dễ của sản phẩm. Thường giá thấp nhất là 20.000đ/sản phẩm. Giá cao nhất là 300.000đ/sản phẩm. Các mặt hàng chúng tôi làm bán chủ yếu là thiệp hoa, hộp quà làm bằng giấy cuộn, hình những con vật ngộ nghĩnh và đặc biệt là tranh giấy cuộn phác họa đặc trưng quê hương Việt Nam”, anh Thành chia sẻ.
Vì là mặt hàng khá độc đáo nên các cửa hàng bán sản phẩm làm bằng giấy cuộn thu hút nhiều người xem. Khi được phóng viên hỏi, mỗi buổi tối ở chợ đêm bán được bao nhiêu sản phẩm, anh Nguyễn Tiến Quân không ngần ngại trả lời: “Bình quân mỗi tối, tôi bán được khoảng 30 – 40 bức tranh giấy cuộn, chưa kể các sản phẩm làm từ giấy cuộn khác”.
Không chỉ bán hàng ở chợ đêm, anh Quân còn sản xuất và bán hàng tại nhà. Hơn nữa, gia đình anh còn nhận đơn đặt hàng từ nước ngoài và bán hàng online, đủ đảm bảo đời sống ổn định cho gia đình anh - “Khách hàng chủ yếu của tôi là các du khách nước ngoài. Còn khách trong nước cũng có nhưng chủ yếu vào những dịp lễ 8/3, 20/10 hàng năm họ mới đặt hàng nhiều”, anh Quân chia sẻ thêm.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.