Để con tự chơi một mình 20 phút, bà mẹ giật mình khi thấy bộ dạng cậu bé

Người mẹ 32 tuổi giật mình khi thấy con mình phủ một màu nâu đen từ đầu tới chân sau 20 phút để con tự chơi một mình.

Clare Fallon (32 tuổi, sinh sống ở Hampshire, Anh) có một con nhỏ là bé Harrison mới chỉ 3 tuổi. Một lần, người mẹ trẻ để con tự chơi một mình dưới tầng 1 trong khoảng 20 phút để lên tầng sấy tóc. 

{keywords}
Bé Harrison phủ đầy socola trong lúc tự chơi một mình.

Thế nhưng khi quay trở lại, người mẹ giật mình khi trông thấy bộ dạng của bé Harrison. Gần như cả cơ thể bé từ đầu đến chân đều bao phủ bằng một màu nâu socola.

Trong thời gian không có mặt mẹ, bé Harrison đã tự lấy một hộp socola ra và bôi trét khắp người. Người mẹ vừa tức giận vừa phì cười về vẻ ngoài của con, sau đó đã phải tắm cho Harrison trong khoảng 10 phút mới có thể làm sạch toàn bộ cơ thể. Người mẹ còn phải gọi thợ giặt thảm công nghiệp để tẩy những vết bẩn cứng đầu do cậu bé tạo ra.

Thực ra, trong trường hợp để con tự chơi một mình, người mẹ Clare Fallon khá may mắn khi em bé 3 tuổi không gặp phải tình huống xấu để lại hậu quả gì liên quan đến sức khỏe hay tính mạng. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp cha mẹ đau đớn ân hận khi để trẻ tự chơi, chỉ một khoảng thời gian ngắn không để mắt đến con đã phải nhận hậu quả khôn lường.

{keywords}

Không thể phủ nhận rằng việc làm chủ thời gian, tự chơi một mình là một cột mốc phát triển quan trọng ở trẻ. Tuy nhiên, độ tuổi nào cha mẹ có thể để con tự chơi và cách khuyến khích trẻ tự chơi như thế nào là câu hỏi nhiều bậc phụ huynh trăn trở.

Stephenie Gillingham, giáo sư giáo dục mầm non tại Sheridan College ở Oakville, Canada cho biết vui chơi có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của trẻ em. Hoạt động này hỗ trợ con trẻ ở mọi cấp độ, về thể chất, nhận thức, xã hội, tình cảm và tinh thần.

Stephenie Gillingham nói: "Những gì chúng thu thập được từ việc chơi một mình đó là sự tò mò, tự chủ, học cách chủ động và giải quyết vấn đề".

Khi nào trẻ tự chơi một mình?

Theo giáo sư Stephenie Gillingham, học cách chơi một mình là một kỹ năng quan trọng mà cha mẹ nên phát triển cho trẻ từ sớm. Nhiều người cho rằng đứa trẻ bắt đầu ngồi tách biệt với cha mẹ và tự chơi khi được khoảng 14 hay 15 tháng.

Tuy nhiên, giáo sư Stephenie Gillingham cho rằng ngay cả những đứa trẻ sơ sinh đã học cách tự chơi một mình. Ở độ tuổi đó, trẻ chơi, khám phá chính giọng nói của mình, tạo ra âm thanh hoặc đùa nghịch với bàn tay.

Độ tuổi càng tăng, thời gian tự chơi một mình kéo dài hơn. Khi trẻ khoảng 18 đến 24 tháng, cha mẹ sẽ thấy con có thể tự chơi từ 10 đến 15 phút, thậm chí một số trường hợp là 20 phút đến nửa giờ đồng hồ.

Tất cả phụ thuộc vào trẻ, mối quan hệ với cha mẹ và môi trường, nơi cha mẹ thiết lập một không gian an toàn, thoải mái mà con cảm thấy yên tâm.

{keywords}

Cách khuyến khích con trẻ tự chơi

Từ lúc trẻ có thể tự đi đứng vững vàng, cha mẹ nên tạo cơ hội và môi trường an toàn cho trẻ tự chơi.

Cha mẹ hãy bắt đầu từ từ, dần dần, từng bước một. Đầu tiên bạn có thể quan sát khi con chơi, rồi lùi lại một chút. Thông báo trước với con rằng bạn sẽ rời khỏi đó một chút ví dụ như để mẹ đi rửa tay, để mẹ đi lấy quả cam... nhưng đừng đi quá xa.

Cha mẹ nên chọn một hoạt động mà con yêu thích như đọc sách, xếp hình, lắp lego, chơi đồ hàng nấu nướng... để tập cho con.

Đối với trẻ thích khám phá, luôn tìm hiểu xem mọi thứ hoạt động như thế nào, cha mẹ có thể đưa cho con một số đồ đơn giản như chiếc cốc có chia vạch, đất nặn, xe ô tô đồ chơi...

Đối với trẻ hiếu động, thích leo trèo, cha mẹ nên cho con chơi thể thao ngoài trời nhưng đảm bảo vấn đề an toàn.

Với trẻ thích âm nhạc có thể bật bài hát và dạy trẻ cách nhảy theo nhạc. Cha mẹ có thể lùi lại quan sát giúp khả năng độc lập, trí tưởng tượng của con phát triển mạnh mẽ.

Bài học quý báu đằng sau câu chuyện xúc động cô bé 7 tuổi bán nước chanh

Bài học quý báu đằng sau câu chuyện xúc động cô bé 7 tuổi bán nước chanh

Bé gái 7 tuổi bán nước chanh ngay tại cửa hàng bánh ngọt của mẹ để có thể kiếm tiền chi trả cho ca phẫu thuật não của chính mình.

Hoàng Dung (lược dịch)

Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con

Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Con trai bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử, người mẹ Hà Nội xử trí đáng nể

Cách xử trí của bà mẹ Phương Thảo - người có con bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử - rất đáng để các bậc phụ huynh tham khảo và suy nghĩ.

Trúng 5 vé độc đắc, người phụ nữ chi 2,4 tỷ đồng mua vàng tặng con cháu

Người phụ nữ ở Kiên Giang vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc liền ra tiệm vàng, chi 2,4 tỷ đồng mua vàng khiến dân mạng xôn xao, gửi lời nhắn “xin vía”.

Ma túy 'núp bóng' các loại nước giải khát, thực phẩm chức năng

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, "núp bóng" dưới hai dạng nước giải khát và thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Mẹ 'đỏ mắt' tìm con gái thất lạc 40 năm để trao khoản tiền lớn

TRUNG QUỐC - Con gái "thất lạc" 40 năm nhưng người mẹ vẫn kiên trì tìm kiếm, muốn gặp lại con để thực hiện ước nguyện đau đáu từ lâu.

Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp gãy, cứu bố khỏi bị ngã

TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.

Nỗi sợ của anh Chánh Văn

“Tôi là kẻ có nhiều nỗi sợ và đang mỗi ngày tự mình học cách chấp nhận, chứ không phải để chiến thắng nỗi sợ đó”, anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú tâm sự.

Con trai trách đón muộn sao người làm mẹ chỉ biết lặng im?

Cậu con trai trách mẹ đến đón muộn nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Đang cập nhật dữ liệu !