Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Xiaofei, 27 tuổi bị bỏ rơi trên một con phố ở Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) từ khi mới chào đời được 4 ngày tuổi. Một người đàn ông tình cờ tìm thấy và mang cô về kể từ đó.

Cô gái mong kiếm được nhiều tiền, báo hiếu bố, đưa bố đi du lịch khắp thế giới.

Bố nuôi của Xiaofei (không tiết lộ tên), hiện 67 tuổi, đã vất vả làm nhiều công việc như quét dọn đường phố, nhặt phế liệu, công nhân xây dựng hay bảo vệ, sống cuộc sống tằn tiện để có tiền nuôi dạy cô. Ông không lập gia đình mà ở vậy nuôi Xiaofei.

Thương bố, cô chỉ mong lớn nhanh để được báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông. Cô cho biết vì bố phải nuôi thêm một cô con gái, nên không người phụ nữ nào muốn cưới ông.

Khi còn nhỏ, Xiaofei rất nhạy cảm, cô hay nghe những lời kể của mọi người xung quanh và suy nghĩ về việc cô không có mẹ. Nhiều lần cô tự hỏi liệu mình có phải con ruột của bố hay không. Đến khi trưởng thành, cô mới đủ dũng khí hỏi về nguồn gốc thật sự của mình, theo SCMP.

"Bố kể lại rằng ngày hôm đó bố thấy tôi nằm lăn lóc bên đường và khóc không ngừng. Thấy thương cảm, không muốn nhìn một cuộc đời kết thúc theo cách đó, nên ông đã đưa tôi về nhà. Lúc mới biết chuyện, tôi rất buồn và mặc cảm, nghĩ rằng mình là một đứa trẻ không ai muốn", cô tâm sự.

Bố vất vả, làm đủ nghề để nuôi Xiaofei.

Theo thời gian, nhờ tình yêu thương của bố, cô đã vượt qua được mặc cảm. Cuộc sống rất khó khăn nhưng bố nuôi không bao giờ để Xiaofei phải vất vả. Lúc nhỏ, cô gần như không phải làm bất kỳ công việc nhà nào, chẳng hạn như dọn dẹp hoặc nấu ăn. 

Xiaofei kể rằng những năm cô còn nhỏ, khoảng 7,8 tuổi, mỗi ngày 2 bố con chỉ ăn cơm trộn tương ớt. Thi thoảng, bố nhặt được vài món đồ ăn vặt người khác bỏ đi và mang về nhà. Hai cha con cũng hiếm khi có thịt ăn nhưng mỗi khi có, bố luôn nhường cô ăn trước.

"Bố đối xử với tôi rất tốt, chiều chuộng tôi. Tôi rất hạnh phúc và không thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa tôi và những đứa trẻ khác có cha mẹ", cô nói.

Cô con gái giờ đã trưởng thành, luôn biết ơn bố nuôi đã cưu mang cô. Cô mơ ước được đưa bố đi du lịch vòng quanh thế giới.
"Mong ước của tôi là kiếm được nhiều tiền hơn nữa, đưa bố đi du lịch khắp thế giới để đền đáp tình yêu và sự chăm sóc của ông dành cho tôi", cô chia sẻ.

Giờ đây, tuổi bố đã cao, sức khỏe ngày càng sa sút, ông làm việc ít hơn. Năm 2022, ông phải thực hiện phẫu thuật thoát vị.

"Khi ở bệnh viện đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, tôi cảm thấy sợ hãi như thể mình sẽ bị cả thế giới bỏ rơi", cô nhớ lại.

Câu chuyện của bố con Xiaofei cũng nhận được 84 triệu lượt xem chỉ riêng trên Weibo. Nhiều người xúc động trước tình cảm hai bố con dành cho nhau.

"Không phải số phận đã bỏ rơi bạn mà là gửi bạn đến với gia đình yêu thương bạn nhất", "Thật là một người cha vĩ đại! Thật là một đứa con gái hiếu thuận! Tôi hy vọng thần may mắn sẽ phù hộ họ", người dùng mạng bình luận.

Trước đó, mạng xã hội Trung Quốc cũng xôn xao chuyện cô gái họ Luo, 25 tuổi, bị cha mẹ bỏ rơi khi mới 1 tháng tuổi. Cô gái đến từ tỉnh Giang Tô, miền Đông đất nước sống cùng bố mẹ nuôi là những dân thật thà và khiêm tốn.

Mặc dù là con nuôi nhưng bố mẹ cô chưa từng phân biệt đối xử, không những thế họ còn bỏ rất nhiều tiền và công sức để nuôi dạy cô thành công như bây giờ. Đến năm Luo 19 tuổi, bố mẹ đẻ bất ngờ quay lại tìm gặp cô và nói rằng muốn nhận lại. Tuy nhiên cô quyết định không trở về mà vẫn sống một cuộc sống như trước tới nay cùng bố mẹ nuôi.

Hoàng Dung

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !