Đào đường cuối năm ở Hà Nội khiến cả phố bụi mịt mù

Kết quả điều tra xã hội học vừa công bố cho thấy Hà Nội xếp thứ 59 trên 63 tỉnh thành về mức độ hài lòng của người dân với môi trường sống. Thực tế, nhiều tuyến hè đường ở Hà Nội đang bị đào xới để bụi mù mịt cả phố.

Người dân trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) gần như cả tháng nay phải chịu cảnh hứng bụi khi tuyến đường dài khoảng 1km bị đào xới.

Đáng nói, rất nhiều đoạn bị đào xới cùng lúc nhưng quá trình thi công không có giải pháp ngăn bụi, san gạt tạm bợ khiến cả tuyến phố lúc nào cũng mịt mù bụi bẩn.

Bằng mắt thường cũng thấy người dân phải chịu đựng cảnh bụi bẩn khi qua những đoạn bị đào xới ở đường Nguyễn Khánh Toàn

 Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) cho biết, tại tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn hiện đang thi công lưới điện của thành phố.

“Hiện nay đang thi công đường điện từ Nguyễn Khánh Toàn về khu vực quận Ba Đình. Công trình do ban quản lý điện lực TP Hà Nội làm chủ đầu tư, phường đã nhận được giấy phép thi công”, đại diện UBND phường Quan Hoa cho biết.

Bụi mù mịt khiến người dân cảm thấy ngộp thở, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi bụi làm hạn chế tầm nhìn.

Thường xuyên di chuyển qua đây, anh Nguyễn Văn Lịch (ở Mai Dịch, Cầu Giấy) cho biết: “Đi qua đây bụi mù mịt, "mắt nhắm mắt mở", có lần tôi suýt húc đuôi ô tô. Tình trạng này không phải chỉ 1-2 tuần, mà kéo dài cả tháng nay. Giờ đã gần Tết, đào đường làm công trình ngay giữa Thủ đô mà gần như không có biện pháp nào ngăn bụi, để người dân phải hứng chịu”, anh Lịch bức xúc.

Ông Nguyễn Khắc Tiệp, (một bảo vệ làm trên đường Nguyễn Khánh Toàn) cho biết, trên tuyến đường này không chỉ bụi bẩn, mà còn thường xuyên xảy ra tai nạn sau khi thi công sửa đường điện tại đây.

“Một tháng nay đơn vị không thi công, thế nhưng không làm sạch lại tuyến đường, khiến bụi mù mịt. Tôi làm bảo vệ ở đây, ngồi khoảng 1 tiếng là người trắng xóa những hạt bụi, cát bay vào quần áo. Bụi bẩn quần áo thì không sao, nhưng để như thế này mãi ở Thủ đô sao được, sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân”, ông Tiệp bức xúc nói.

Ông Nguyễn Khắc Tiệp, ngày nào cũng phải hứng bụi trên tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn.

 

Chiếc mũ và quần áo của ông chuyển sang màu bạc vì bụi
Nhiều người phải dùng tay che mặt, nhắm mắt đi qua cơn "bão bụi".
Đất cát vương vãi khắp mặt đường, xe qua là bụi mù cả phố
Cát bụi tích tụ ở nhiều đoạn trên đường Nguyễn Khánh Toàn không được quét dọn khiến người dân qua đây như gặp ác mộng về ô nhiễm bụi

Không chỉ đường Nguyễn Khánh Toàn bị đào xới gây bụi bẩn, tại một số tuyến hè đường cũng đang bị đào xới thay đá, nhưng đơn vị thi công bỏ mặc đất cát vương vãi khắp nơi.

Theo báo cáo chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường do Bộ TN&MT công bố mới đây, Hà Nội bị xếp thứ 59 trên 63 tỉnh, thành về mức độ hài lòng của người dân với môi trường sống.

Kết quả trên được tổng hợp từ điều tra xã hội học do Mặt trận Tổ quốc của địa phương thực hiện, trong đó đối tượng điều tra gồm 35% nông dân, 25% công nhân, 20% kinh doanh dịch vụ, 20% công chức, hưu trí 20%, và 5% học sinh, sinh viên.

Đây là năm thứ hai Bộ TN&MT thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường. Căn cứ kết quả này, Bộ TN&MT sẽ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và xử lý các đơn vị vi phạm pháp luật về môi trường.

Bảo Khánh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !