Đang chơi golf, dùng gậy “putt” đánh caddie ngất gục

Ngày 15.9, tại hố golf số 13 thuộc sân gofl Tam Đảo, ông Sơn đã dùng gậy “putt” đánh vào đầu nhân viên Caddie số 054. Bị “dính” đòn của ông Sơn, người caddie này gục tại chỗ.
Ban điều hành sân golf Tam Đảo, Vĩnh Phúc (Ban điều hành) vừa ra thông báo truất quyền chơi golf với thời hạn 1 năm (kể từ ngày 16.9.2013 đến ngày 15.9.2014) đối với ông Nguyễn Đức Sơn.
Đang chơi golf, dùng gậy “putt” đánh caddie ngất gục - ảnh 1
Ảnh minh họa
Ông Sơn (có địa chỉ ở Đặng Tất, Ba Đình, Hà Nội) bị truất quyền chơi do có hành vi vi phạm nghiêm trọng về văn hóa ứng xử trên sân golf. 

Cụ thể ngày 15.9, tại hố golf số 13 thuộc sân gofl Tam Đảo, ông Sơn đã dùng gậy “putt” đánh vào đầu nhân viên Caddie số 054 (phục vụ cho ông Nguyễn Văn Thanh – người chơi cùng nhóm). 

Bị “dính” đòn của ông Sơn, người caddie này gục tại chỗ. Sau đó, nhân viên này được Ban điều hành đưa đi cấp cứu, khám và điều trị vết thương. 

“Hành động này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và sức khỏe của Caddie 054 cũng như ảnh hưởng đến tâm lý chung của tập thể cán bộ, nhân viên và khách chơi golf tại Sân golf Tam Đảo”- Ban điều hành nhận định.

Do hành vi bạo lực, thiếu văn hóa nên Ban điều hành đã phải áp dụng biện pháp truất quyền chơi golf 1 năm với ông Sơn. 

Theo Ban điều hành nếu ông Sơn còn có bất kỳ vi phạm nào khác về quy định, nội quy của sân golf Tam Đảo, sẽ áp dụng biện pháp truất quyền chơi golf vĩnh viễn tại sân golf này.

Sân golf Tam Đảo khai trương vào đầu năm 2007, có diện tích 136 ha, thuộc xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là khu nghỉ mát và sân golf đầu tiên tại Việt Nam hoàn toàn được đầu tư bởi doanh nghiệp trong nước.

Theo LS Nguyễn Quang Tiến (Đoàn luật sư TP Hà Nội) thì việc ông Sơn dùng gậy đánh vào đầu người nhân viên là hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. 

Tuy nhiên, không rõ anh nhân viên trên bị thương tật gì không, tỉ lệ tổn hại sức khỏe bao nhiêu %. “Nếu thương tích từ 11% trở lên sẽ đủ điều kiện để xử lý hình sự, tuy nhiên với tội danh này cơ quan điều tra chỉ khởi tố khi bị hại có yêu cầu” – LS Tiến cho hay.

Nguồn Dân Việt

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !