Đàn voi rừng quật chết 2 người lại rầm rập kéo về phá dân

Từ ngày rừng bị thu hẹp, đàn voi hung dữ liên tục xuất hiện và đã quật chết 2 người dân cũng như phá hoại nhiều hoa màu, nhà cửa.
Trong 3 tháng đầu năm 2014, đàn voi rừng hung dữ gồm 6 con đã 2 lần về phá nhà cửa và cây trồng của người dân bản Cao Vều 3, xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn Nghệ An) khiến cuộc sống sinh hoạt nơi đây bị đảo lộn.

Cách đây 3 tháng, tối mùng 2 Tết, đàn voi về phá hư hỏng một nhà dân. Mới đây nhất, khoảng 2h sáng 6/3, đàn voi rừng di chuyển từ bản Trống đến Bãi Con thuộc bản Vều 3 đã phá 11 ha mía đang trong giai đoạn thu hoạch, thuộc vùng đệm của vườn quốc gia Phù Mát.
Đàn voi rừng quật chết 2 người lại rầm rập kéo về phá dân - ảnh 1

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động nhân dân đuổi voi bằng các biện pháp truyền thống nhưng không hiệu quả.

Theo lời ông Lương Văn Kim - Trưởng bản Vều 3, đàn voi rừng xuất hiện đã lâu nhưng trước đây không hung dữ. Những năm gần đây, vùng quy hoạch trồng cây công nghiệp đã làm cho khu vực sống của voi rừng bị thu hẹp dần, dẫn đến tình trạng voi xuống phá nhà cửa và hoa màu của nhân dân.

Được biết, chỉ từ năm 2012 đến nay, ngoài việc phá hoại hoa màu và nhà cửa, đàn voi rừng ở đây đã về bản và quật chết 2 người.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Công Thế - Trưởng Phỏng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Anh Sơn cho biết, UBND huyện nhiều lần có công văn nhờ các cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp, vừa bảo tồn được đàn voi và phải đảm bảo được sản xuất để đảm bảo đời sống của người dân.

Hiện nay, cơ quan này tiếp tục kiến nghị lên Bộ Phát triển nông thôn và các cơ quan chức năng nhà nước đưa ra hướng giải quyết hợp lý.
Đàn voi rừng quật chết 2 người lại rầm rập kéo về phá dân - ảnh 2

Khoảng 2h sáng 6/3, đàn voi rừng di chuyển từ bản Trống đến Bãi Con thuộc bản Vều 3 đã phá 11 ha mía đang trong giai đoạn thu hoạch, thuộc vùng đệm của vườn quốc gia Phù Mát.

Đàn voi rừng quật chết 2 người lại rầm rập kéo về phá dân - ảnh 3

Vùng quy hoạch trồng cây công nghiệp đã làm cho khu vực sống của voi rừng bị thu hẹp dần, dẫn đến tình trạng voi xuống phá nhà cửa và hoa màu của nhân dân.

Đàn voi rừng quật chết 2 người lại rầm rập kéo về phá dân - ảnh 4
Đàn voi rừng quật chết 2 người lại rầm rập kéo về phá dân - ảnh 5
Đàn voi rừng quật chết 2 người lại rầm rập kéo về phá dân - ảnh 6

Theo Hồng Thắng - Lâm Vũ/VTC

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !