Dân chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông tập trung đòi quyền lợi

Ông Nguyễn Sỹ Thắng cho biết: Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn đề nghị thực hiện đúng một số điều khoản ghi trong hợp đồng mua, bán nhà và các văn bản kèm theo nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa có trả lời thỏa đáng. Nếu chủ đầu tư không gặp gỡ, trao đổi và đưa ra giải pháp thỏa đáng cho những tồn tại này, chúng tôi sẽ kiện ra Tòa án để giải quyết.

Dân chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông tập trung đòi quyền lợi

Chung cư (CC) 16B Nguyễn Thái Học nằm trên địa bàn phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2008 do Cty TNHH MTV Duyên Hải làm chủ đầu tư. Chung cư gồm 23 tầng nhà ở, 02 tầng sinh hoạt chung (nhà trẻ, khu dịch vụ công cộng, phòng y tế, …), 01 tầng hầm, 01 tầng bán hầm (tầng trệt) và tầng mái với 368 căn hộ. Cuối tháng 10 năm 2011, CC 16B Nguyễn Thái Học chính thức được bàn giao và đưa vào sử dụng. Tính đến nay, tòa CC này đã có gần 200 hộ chuyển đến sinh sống.

Đưa vào sử dụng gần 1 năm nay nhưng tại CC nay đã và đang xảy ra nhiều mâu thuẫn, tồn tại không được giải quyết triệt để, gây nên nhiều bức xúc cho cư dân. Quá bất bình, ngày 24/62012, đại diện hàng chục hộ dân sống trong khu CC này đã tập trung trước sân CC để đòi quyền lợi.

Cư dân chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông tập trung đòi quyền lợi
Cư dân chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông tập trung đòi quyền lợi
Cư dân chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông tập trung đòi quyền lợi
Cư dân chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông tập trung đòi quyền lợi

Cư dân CC 16B Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội tập trung trước sân đòi quyền lợi ngày 24/6/2012.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet, ông Dương Sỹ Thắng, ở căn hộ 1008 bức xúc: Khi tòa nhà bàn giao và đưa vào sử dụng, Ban quản lý (BQL) tòa nhà thu các loại phí đều cao hơn, ít nhất cũng bằng mức "kịch trần" cho loại phí đó so với quy định của UBND TP.Hà Nội. Cụ thể: phí gửi xe máy là 60.000 đồng/xe/tháng; phí trông giữ ô tô 1,8 triệu đồng/xe/tháng; phí dịch vụ quản lý sử dụng, vận hành tòa nhà 4000 đồng/m2. Sau nhiều lần kiến nghị, mới đây phí gửi xe máy mới giảm xuống còn 45.000 đồng/xe/tháng; phí dịch vụ trông giữ xe ô tô giảm xuống 1,5 triệu đồng/xe/tháng. Mức phí này vẫn cao hơn phí trông giữ xe ô tô tại chung cư ở một số khu đô thị trên địa bàn quận Hà Đông: Tại khu đô thị Văn Quán, giá trông giữ xe ô tô tại các chung cư chỉ giao động từ 800.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/xe/tháng; khu đô thị Xa La 800.000 đồng/xe/tháng; phí dịch vụ quản lý sử dụng, vận hành tòa nhà tại các tòa chung cư trên địa bàn Hà Đông hiện nay bình quân 1500 - 2000 đồng/m2. Mức phí BQL đưa ra cao như vậy nhưng đổi lại, cư dân chỉ nhận được phiếu thu viết tay không số, không dấu(?).

Cư dân chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông tập trung đòi quyền lợi

Thu phí tại chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Hà Đông chỉ bằng những phiếu thu không dấu, một chữ ký.

Còn ông Nguyễn Như Hoàng, ở căn hộ 2201 có ý kiến: Theo Quy chế góp vốn và huy động vốn, người dân sống tại chung cư được sử dụng cả 6 cầu thang máy. Nhưng thực tế, từ khi tòa nhà đưa vào sử dụng đến nay, người dân chỉ được sử dụng 5 cầu thang, còn 1 cầu thang BQL sử dụng riêng, thường xuyên khóa hoặc có mở thì cư dân cũng chỉ có thể đi một lèo từ tầng 1 lên tầng 25, không thể rẽ vào các tầng khác.

Cũng theo quy chế góp vốn, tầng 1 và tầng 2 tòa nhà được bố trí làm nhà trẻ, khu dịch vụ công cộng, phòng họp Ban BQL chung cư, phòng y tế và văn phòng làm việc, nhưng đến nay, BQL tòa nhà đã không bố trí các phòng như trên và thay vào đó là một tấm biển lớn với dòng chữ “Cho thuê văn phòng tầng 1 và 2” được treo ngay trước cửa tòa nhà.

Ngoài ra, trong quá trình thi công, chủ đầu tư còn không thực hiện việc lắp đặt thiết bị của căn hộ theo đúng hợp đồng đã ký như: Lắp thiếu một số thiết bị như phào trang trí, ổ cắm angten, hệ thống truyền thanh nội bộ, hệ thống Doorphone…; lắp sai thiết bị cấp thoát nước khu vệ sinh, thiết bị điện, không thống nhất lại với các chủ hộ. Cụ thể, theo hợp đồng, chậu rửa, bệ xí bệt là sản phẩm thương hiệu Inax (sản phẩm liên doanh Việt Nam- Nhật Bản), nhưng thực tế lại là sản phẩm của American Standard chưa đạt chất lượng; công tắc, ổ cắm, automat được sử dụng sản phẩm của Clipsal, Sino… nhưng thực tế lại sử dụng thiết bị của hãng Comet. Do chất lượng một số thiết bị không bảo đảm nên sau một thời gian ngắn sử dụng thiết bị đã hỏng, nhiều hộ phải bỏ tiền mua thiết bị mới về thay thế.

Không kém phần bức xúc, ông Trịnh Khắc Thanh, ở căn hộ 2012 nói: "Theo hợp đồng, gas để sử dụng cho các căn hộ trong tòa nhà được cung cấp từ hệ thống gas tổng nhưng cho đến nay, đã gần một năm kể từ ngày hộ dân đầu tiên chuyển về đây ở, chủ đầu tư vẫn chưa đưa hệ thống gas này vào sử dụng. 100% số hộ phải sử dụng bình gas ngoài nhưng khi hết gas, nếu chúng tôi tự gọi gas từ bên ngoài mang vào thì bảo vệ tòa nhà gây khó khăn, không cho mang gas lên. Đại diện các hộ phải xuống can thiệp, thậm chí phải “lót tay” cho bảo vệ mới được mang gas lên. Nếu không thể đưa hệ thống gas chung vào sử dụng thì chủ đầu tư phải trả lại tiền cho các hộ và để chúng tôi được mua gas ngoài..."

Cũng theo đại diện các hộ dân chung cư 16B Nguyễn Thái Học, nếu chủ đầu tư không gặp gỡ, trao đổi và đưa ra giải pháp thỏa đáng cho những tồn tại này, cư dân tòa nhà sẽ kiện ra Tòa án để giải quyết.

Kiên trung

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !