Dân bất ngờ trước thông tin cá nục, mực khô có thuốc trừ sâu

Mấy ngày qua, hầu hết trên các trang báo đều thông tin cá nục, mực khô có thuốc trừ sâu nhưng theo khảo sát phóng viên Infonet thì hiện nay rất nhiều người không hề biết thông tin trên. Cả người mua, lẫn người bán đều tỏ ra bất ngờ trước thông tin này.

Kết quả xét nghiệm 3 mẫu mực, cá nục khô cho thấy có chứa Bifenthrin. Đây là loại hóa chất dùng trong thuốc trừ sâu, có thể gây buồn nôn, đâu đầu, thậm chí ảnh hưởng đến ADN và gen, gây viêm khớp, ung thư. 

Ba mẫu được xét nghiệm là cá nục tẩm bột màu vàng, cá nục hấp, mực khô ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. 

Theo kết quả phân tích của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) cho thấy hàm lượng Bifenthrin trong mực khô tới 1,04 mg/kg, cá nục hấp sấy khô là 0,054 mg/kg.

Dân bất ngờ trước thông tin cá nục, mực khô có thuốc trừ sâu - ảnh 1
Cả người mua và người bán đều không hay thông tin cá nục mực khô có thuốc trừ sâu

Theo người bán hàng trên chợ Lĩnh Nam thì chị thường xuyên lấy hàng ở chợ Đồng Xuân. Cá nục mà chị lấy là của Thanh Hóa nhưng nếu xã nào thì chị cũng không biết. Còn đối với mực, được đóng vào bao bì không ghi nguồn gốc xuất xứ, có mực Thanh Hóa, Nha Trang, Trung Quốc… nếu không tinh ý thì sẽ mua phải mực Trung Quốc ngay. Nói chung để người tiêu dùng phân biệt được mực ở đâu là điều rất khó, và ở xã nào là điều không thể. 

Người tìm hỏi mua các loại thực phẩm này vẫn đông. Theo các chủ cửa hàng thì họ không thấy ai phản ánh gì về cá nục, mực khô có thuốc trừ sâu. “Họ đến hỏi mua mực thì cũng chỉ xem giá cả, chọn mực to hay bé, mực có dày thịt không chứ chẳng ai hỏi mực ở xã nào cả. Chúng tôi vẫn bán hàng Thanh Hóa nhưng làm sao biết nguồn gốc chính xác ở xã nào để mà tránh chất ung thư”, một chủ cửa hàng tại chợ Mai Động cho biết.

Khảo sát trên thị trường, mực khô được bán với giá từ 350.000- 700.000 đồng/kg tùy loại, còn cá nục khô từ 60.000 – 100.000 đồng/kg.

Dân bất ngờ trước thông tin cá nục, mực khô có thuốc trừ sâu - ảnh 2
Cá nục, mực khô bày bán tại chợ.

Thấy khách dừng lại, chị H bán hàng tại chợ đầu mối đã đon đả: “Em ơi, mua cá, mực đi, hàng Thanh Hóa cả đấy, ngon lắm”

Khi hỏi về nguồn gốc của những hàng hóa này, chị H cho biết tất cả đều là hàng Thanh Hóa và chị tỏ ra bất ngờ khi có kết quả xét nghiệm cá nục, mực khô ở xã Hải Bình, Tĩnh Gia có thuốc trừ sâu. “Thuốc trừ sâu gì chứ, nhà tôi vẫn ăn bình thường. Cả tuần nay bán bao nhiêu cá, mực mà có thấy ai nói gì đâu”, chị H nói.

Anh Nguyễn Hoài Nam, quê Thanh Hóa và hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp ở Hà Nội nói: "Mỗi lần về quê tôi lại đem mực ra Hà Nội làm quà. Hôm trước đọc báo mới biết thông tin cá mực có thuốc trừ sâu chứ ở quê cũng chẳng ai biết thông tin trên. Thấy sợ nên lần này về sẽ không đem ra nữa".

Diệu Thùy

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !