Đầm sen trắng đẹp hút hồn ở ngoại thành Hà Nội, khách lặn lội đi từ 5h sáng đến chụp ảnh

Điều đặc biệt ở đầm sen này là chỉ trồng riêng sen trắng, loài sen mang vẻ đẹp thanh tao, tinh khiết mà chủ vườn yêu thích nhất, đồng thời tạo sự khác biệt so với các nơi trồng sen khác ở Hà Nội.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, đầm sen trắng mới bắt đầu nở rộ ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai đã thu hút rất đông người tới chụp ảnh.

Điều đặc biệt ở vườn sen này là chỉ trồng riêng sen trắng, loài sen mang vẻ đẹp thanh tao, tinh khiết mà chủ vườn yêu thích nhất. Cả đầm sen toàn những bông hoa trắng tinh khôi cũng là một nét khác biệt so với các nơi trồng sen khác ở Hà Nội.

{keywords}
Những nụ sen trắng bung nở khi bình minh vừa lên, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

Được biết, hoa sen trắng có nguồn gốc từ Ấn Độ, bông hoa cũng tương tự như hoa sen hồng và có mùi thơm dễ chịu. Nhiều người cho rằng hoa sen trắng có vẻ đẹp thuần khiết hơn.

Vào mỗi buổi sáng sớm, sen trắng trong đầm bắt đầu bung nở, vô cùng đẹp mắt. Chủ vườn chỉ ngắt hoa bán một phần khi sen sắp nở, còn lại hầu hết khu vực đầm sen cho khách thuê để chụp ảnh.

Theo ghi nhận của PV ngày 19/5, ngay từ 5h sáng đã có rất đông người từ các nơi đến đây chụp ảnh. Các nhiếp ảnh gia cũng rủ nhau về đây sáng tác nghệ thuật, lấy cảm hứng từ sắc trắng tinh khiết của hoa sen trong nắng sớm.

{keywords}
Chủ vườn để sen đến độ chuẩn bị nở, ngắt bán một phần và cho thuê khu vực đầm sen để chụp ảnh.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Xuân Hảo (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Đầm sen này rất đẹp, trong tuần này ngày nào tôi cũng đến đây. Hoa đẹp nhất vào buổi sáng sớm nên thường tôi có mặt ở đây từ 4h sáng, lúc đó sen bắt đầu nở. Khi đó, những giọt sương đêm còn đọng trên những cánh sen mỏng manh, trắng muốt, hương thơm nhẹ nhàng trong làn gió nhẹ đầu ngày. Những hương sắc ấy tạo nên vẻ đẹp rất lạ, tạo cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt để sáng tác”.

{keywords}
Từ các bạn trẻ đến những các bà, các cô đều ấn tượng với đầm sen trắng đặc biệt này.

Từ quận Cầu Giấy, 5h sáng, chị Nguyễn Thị Hoa đi hơn 20km đến huyện Thanh Oai để chụp ảnh với hoa sen trắng, lưu lại kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ bên loại hoa đặc biệt này.

“Tôi biết được đầm sen này qua một người bạn. Những năm trước tôi hay ra hồ Tây để chụp ảnh với hoa sen, ở đó chủ yếu là hoa sen hồng, bông rất to và đẹp. Năm nay, biết được đầm sen này toàn hoa màu trắng, tôi đã quyết định xuống đây để có được bộ ảnh mới lạ”, chị Hoa chia sẻ.

{keywords}
Hoa sen trắng mang nét đẹp dung dị đời thường nhưng lại toát lên khí chất thanh cao, thuần khiết mà không loài hoa nào có được.

Được biết, loại hoa sen trắng hiếm có này do anh Nguyễn Văn Thọ (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) đem giống về trồng khoảng 5 năm trước. Từ vài năm nay, cây bắt đầu ra hoa và càng ngày càng nhiều hoa. Thời điểm này cả đầm sen đã có rất nhiều hoa, khung cảnh rất đẹp nên anh cho thuê địa điểm để mọi người vào chụp ảnh với giá 50.000 đồng/người.

{keywords}
Hoa sen trắng có nguồn gốc từ Ấn Độ, cũng tương tự như hoa sen hồng, nhưng có nét tinh khiết hơn.

“Thấy mọi người trồng sen hồng nhiều nên tôi quyết định thử trồng sen trắng mang giống từ Thanh Hóa về. Trồng loài sen này sẽ lâu hơn ra hoa hơn sen hồng và phải chăm sóc kỹ càng hơn thì mới ra được hoa đẹp như thế kia. Đến tháng 5, cả đầm hoa nở rộ, trắng đẹp, nhiều người bắt đầu tìm đến mua hoa, chụp ảnh. Qua hàng năm số lượng người tới đây tăng dần, đặc biệt là những nhiếp ảnh gia, những người yêu hoa, nhiều người muốn mua gốc về trồng nhưng tôi không đồng ý, tôi chỉ bán hoa thôi”, anh Thọ chia sẻ.

“Mỗi ngày có khoảng 300 khách đến chụp ảnh và mua hoa, những ngày cuối tuần thì có thể đông hơn. Giá mỗi bó hoa sen trắng thì bằng với sen hồng, 50.000 đồng 1 bó 10 bông hoa. Tôi trồng đầm sen này cũng không ngờ sẽ được thành quả như thế này. Để bảo vệ đầm sen, tôi phải cắm biển cấm ngắt hoa, ngắt lá và khi phát hiện sẽ phạt tiền. Tôi làm thế vì muốn giữ vẻ đẹp của loài hoa này, cho những nhiếp ảnh gia, những người yêu hoa đến sau họ có thể chiêm ngưỡng, chụp ảnh được”, anh Thọ nói thêm.

{keywords}
Nụ hoa có màu xanh trắng khép kín như hai bàn tay chụm vào nhau khi chưa nở.

 

{keywords}
Khi nở rộ, những cánh hoa trắng muốt xếp so le nhau, bao phủ quanh nhị sen vàng và đài sen xanh.

 

{keywords}
Sen trắng nở bung trong nắng sớm.
{keywords}
Vẻ đẹp của sen trắng cuốn hút biết bao người mê hoa.
{keywords}
Đầm sen ở ngoại thành Hà Nội sẽ là điểm đến lý tưởng cho những người yêu hoa, trong những ngày hè năm nay.

Anh Hùng

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !