Đắk Nông: Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng xông vào Trung tâm y tế truy sát bệnh nhân cấp cứu

Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã ra quyết đinh khởi tố vụ án, bắt giam 3 đối tượng trong vụ truy sát người ở Trung tâm y tế huyện Krông Nô gây hoang mang dư luận.

Trưa nay (4/10), thông tin từ Công an huyện Krông Nô cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối 3 đối tượng để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Vũ khí các đối tượng mang theo để truy sát nạn nhân.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Thanh Đức (SN 1993), Lê Sỹ Thắng (SN 1994), Lê Sỹ Anh Chung (SN 2001, cùng trú tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô)

Đối với Lê Hoài Nam (2000, trú tại thị trấn Đắk Mâm), Công an huyện Krông Nô cho áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, vào ngày 30/8, trong lúc hát karaoke, nhóm Lê Thanh Đức, Lê Sỹ Thắng, Lê Hoài Nam, Lê Sỹ Anh Chung cùng với một số đối tượng khác trú tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có mâu thuẫn với nhóm anh Lang Xuân Thắng (SN 1998, trú tại xã Nam Xuân, huyện Krông Nô) nên xảy ra đánh nhau.

1 trong 2 chiếc xe mà các đối tượng bỏ lại khi bị công an xử lý.

Trong lúc đánh nhau, anh Thắng và bạn là anh Hoàng Tuấn Tú (SN 1997, trú tại xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô) bị các đối tượng trong nhóm thanh niên nói trên đánh gây thương tích.

Sau đó các nạn nhân đã vào bệnh viên cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, nhóm thanh niên gồm Đức, Thắng, Nam và Chung đi trên 2 ô tô con cùng nhiều hung khí kéo vào Trung tâm y tế huyện Krông Nô để tiếp tục đánh anh Lang Xuân Thắng đang điều trị tại khoa Ngoại của bệnh viện.

Khi vào đến bệnh viện, những đối tượng này đã gây náo loạn, làm cho nhiều người hoảng sợ phải bỏ chạy ra ngoài. Đặc biệt, vụ việc đã khiến Trung tâm y tế phải tạm ngưng hoạt động trong một thời gian. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Nô đã khẩn trương tới trung tâm y tế để xử lý vụ việc. Rất nhanh chóng, các đối tượng đã bỏ chạy để lại 2 xe ô tô và nhiều hung khí. 

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Công an huyện Krông Nô đã bắt 3 trong 4 đối tượng gây ra vụ việc gồm Đức, Chung, Thắng (Nam được tại ngoại) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Sông Cài

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !