Đắk Lắk: Vụ “tàu ma” hút cát trái phép, không cần chờ giấy phép hết hạn mới xử

Liên quan đến loạt bài: “Sông Krông Ana sạt lở vì hàng loạt tàu ma” mà Sở TNMT Đắk Lắk đang đổ lỗi cho CSMT, Cảnh sát đường thủy, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Châu, Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Đắk Lắk.
Đắk Lắk: Vụ “tàu ma” hút cát trái phép, không cần chờ giấy phép hết hạn mới xử - ảnh 1

"Tàu ma" không biển số, bảng hiệu ngang nhiên đục khoét sông Krông Ana

Trước việc hàng loạt “tàu ma” ngang nhiên hút cát trái phép trên Sông Krông Ana (đoạn cấp phép cho HTX Giang Sơn) Sở TNMT Đắk Lắk cho rằng: Sở TN&MT là cơ quan hành chính, lực lượng rất mỏng, chỉ kiểm tra ở giờ hành chính, nhiệm vụ chủ yếu là tham mưu, trách nhiệm xử lý vi phạm chính thuộc về chính quyền địa phương như UBND xã, huyện và Cảnh sát môi trường, Cảnh sát đường thủy, Công an huyện.

Vấn đề này, Đại tá Phạm Châu, Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, xử lý tàu hút cát trái phép như phản ánh thì nhiều đơn vị như UBND xã, huyện, Cảnh sát Đường thủy, CSMT… tất cả đều có thể kiểm tra, xử lý vi phạm của các doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn. Tuy nhiên, đơn vị chủ công vẫn là Sở TN&MT tỉnh.

Theo giải thích của Đại tá Châu, trong chương IV, Nghị định số 33 của Chính Phủ quy định về “thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản” thì Sở TN&MT là đơn vị có thẩm quyền xử phạt nhiều nhất. Trong đó, Sở TN&MT có thể “tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn”.

Đại tá Châu khẳng định, đơn vị nào khai thác cát mà gây ra tình trạng sạt lở trên địa phận được cấp phép thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dựa vào mức độ sạt lở và những vi phạm của các doanh nghiệp, Sở TN&MT tỉnh sẽ có những kiến nghị, đề xuất để xử lý.

Về việc HTX Giang Sơn đang vi phạm nghiêm trọng trong việc khai thác khoáng sản thời gian qua, Đại tá Châu cho biết, đơn vị đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác của HTX này. 

Tới đây, Phòng CSMT sẽ cho kiểm tra, thống kê tất cả những điểm sạt lở trên địa phận HTX Giang Sơn được cấp phép để báo cáo đến cơ quan chức năng. Chắc chắn Phòng CSMT sẽ thống kê về mức độ sạt lở để báo cáo, kiến nghị. Tuy nhiên, có rút giấy phép hay không là do Sở TN&MT tham mưu lên UBND tỉnh.

“Theo tôi, HTX Giang Sơn vi phạm nhiều, Sở TN&MT phải có biện pháp xử lý mạnh hơn chứ không cần phải chờ đến tháng 1/2018 hết hạn rồi rút giấy phép”, Đại tá Châu nhấn mạnh.

Đắk Lắk: Vụ “tàu ma” hút cát trái phép, không cần chờ giấy phép hết hạn mới xử - ảnh 2

Đại tá Phạm Châu, Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, không cần giấy phép ở HTX Giang Sơn hết hạn mới xử lý.

Thời gian vừa qua Báo Điện tử Infonet liên tục có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng khai thác cát bừa bãi tại đoạn sông được cấp phép cho HTX Giang Sơn (từ cầu Giang Sơn xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, đến buôn Mliêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk).

Tại những điểm sạt lở có rất nhiều "tàu ma" (gọi là tàu không số) ngang nhiên đục khoét lòng sông. Thậm chí, những con tàu này cố tình xộc thẳng vào bờ ngay những điểm sạt lở để khai thác, khiến hai bên bờ sông bị sụt lún trầm trọng.

Tuy nhiên, điều đáng nói là việc đổ lỗi trách nhiệm cho nhau của cơ quan chức năng khiến cho dư luận đặt dấu hỏi về sự thiếu liên kết trong bảo vệ tài nguyên khoáng sản của nhà nước.

Trần Nhân - Sông Cài

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.