Đà Nẵng: Người dân tự nguyện nộp khỉ, rùa hoang dã để thả về tự nhiên

1 cá thể Khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina), 1 cá thể Khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) và 1 cá thể Rùa Núi viền (tên khoa học Manouria impressa) vừa được người dân Đà Nẵng giao nộp cho cơ quan kiểm lâm để tiến hành tái thả về lại môi trường tự nhiên.

Chiều 11/9, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho hay, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng vừa phối hợp với Đội 3 - Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Đà Nẵng hoàn tất thủ tục tiếp nhận và tái thả 1 cá thể Khỉ đuôi lợn và 1 cá thể Khỉ mặt đỏ về lại môi trường tự nhiên.

Cá thể Khỉ mặt đỏ được ông Trần Quang Chung tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng (Ảnh do Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cung cấp).

Theo Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, hai cá thể khỉ nêu trên đi lạc vào vườn nhà người dân kiếm ăn nên bị người dân bắt được và giữ lại để giao nộp cho cơ quan chức năng. Trong đó, cá thể Khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) được tiếp nhận từ bà Trương Thị Hương (sinh năm 1975, trú tại số K280/23 Hoàng Diệu, quận Hải Châu) giao nộp.

Cá thể Khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) được tiếp nhận từ ông Trần Quang Chung (sinh năm 1983, tạm trú tại số 01 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) giao nộp. Hiện 2 cá thể khỉ này đã được tái thả về lại môi trường tự nhiên ở rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 2/9, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn cũng đã tiếp nhận 1 cá thể Rùa Núi viền (tên khoa học Manouria impressa) nặng 2,4kg, với tình trạng sức khỏe bình thường do ông Nguyễn Văn Tình (trú tại tổ 17, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện cá thể rùa này bò vào nhà.

Lực lượng kiểm lâm Đà Nẵng tái thả hai cá thể khỉ hoang dã vàomôi trường tự nhiên ở rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Được biết, Rùa Núi viền (Manouria impressa) thuộc nhóm IIB, Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Sau khi tiếp nhận, ngày 3/9/2019 Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với UBND phường Thọ Quang, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các Bãi biển du lịch Đà Nẵng tiến hành thả cá thể Rùa Núi viền này về lại môi trường tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Theo Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, những năm gần đây, qua công tác tuyên truyền về pháp luật bảo vệ động vật hoang dã, người dân trên địa bàn đã hưởng ứng tích cực không nuôi nhốt động vật hoang dã; đồng thời khi có động vật hoang dã thì thường có ý thức chủ động bàn giao lại cho các cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ theo quy định chung của pháp luật.

Việc những người dân Đà Nẵng nêu trên tự nguyện giao nộp các loài động vật hoang dã cho cơ quan Nhà nước để tái thả về lại môi trường tự nhiên đang góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ các loài động vật hoang dã nói riêng và bảo tồn đa dạng sinh học nói chung.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn Bà Nà Sơn Trà Kiểm lâm Cảnh sát môi trường Núi Chúa

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !