Đà Nẵng: Đuổi người nghèo đi, dành vỉa hè cho người giàu… lấn chiếm?

Các quán sinh tố, ram cuốn cải, bò khô… trên vỉa hè đường Lê Duẩn (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phải dời đi nơi khác để xây dựng phố chuyên doanh. Nhưng vỉa hè không được trả lại cho người đi bộ mà bị các cửa hàng, cửa hiệu chiếm dụng tràn lan!

Đoạn vỉa hè đường Lê Duẩn trước Văn phòng đại diện báo Pháp luật TP.HCM tại Đà Nẵng (thuộc địa bàn phường Tân Chính, quận Thanh Khê) trước đây có một chị là dân địa phương, nhà ở trong một con hẻm nhỏ gần đó, tối tối ra mở quán sinh tố kiếm sống qua ngày.

Đà Nẵng: Đuổi người nghèo đi, dành vỉa hè cho người giàu… lấn chiếm? - ảnh 1

Hơn 100m vỉa hè đường Lê Duẩn ngang qua trước Văn phòng đại diện báo Pháp luật TP.HCM tại Đà Nẵng bị các quán trà sữa Đài Loan, tiệm hót tóc, cửa hàng thời trang... chiếm dụng làm chỗ giữ xe thành hai, ba lớp, hoàn toàn không còn lối dành cho người đi bộ (AnhrL HC)

Gần đây, Đà Nẵng cải tạo vỉa hè đoạn đường Lê Duẩn từ ngã tư Lê Duẩn – Ông Ích Khiêm đến ngã ba Cai Lang để lập phố chuyên doanh. Chị bán sinh tố cùng những người bán ram cuốn cải, bò khô… trên đoạn đường này phải dời đi nơi khác. Họ đều là những người nghèo sống bám vào vỉa hè hàng đêm. 

Song điều đáng nói là mặc dù họ đã dời đi rồi nhưng vỉa hè vẫn không được trả lại cho người đi bộ. Bởi các quán trà sữa Đài Loan, tiệm hớt tóc, cửa hàng thời trang… gần đó lập tức biến các đoạn vỉa hè này thành bãi giữ xe cho khách của mình.

Nếu trước đây chiếc xe bán sinh tố trước cổng Văn phòng đại diện báo Pháp luật TP.HCM tại Đà Nẵng luôn nép sát phía trong với một ít bàn ghế và vẫn còn vỉa hè bên ngoài cho người đi bộ thì nay các cửa hàng, quán xá hoành tráng chiếm dụng toàn bộ đoạn vỉa hè dài hơn 100m này để giữ xe thành hai, ba lớp. Không còn bất cứ cm2 nào cho người đi bộ.

Đây không phải là nơi duy nhất trên đoạn đường Lê Duẩn từ ngã tư Lê Duẩn – Ông Ích Khiêm đến ngã ba Cai Lang xảy ra tình trạng này. Trụ sở UBND phường Tân Chính cũng ở ngay trong khu vực. 

Thế chẳng phải lập phố chuyên doanh là đuổi người nghèo đi, dành vỉa hè cho người giàu càng làm giàu thêm, còn người đi bộ thì thân ai nấy lo hay sao?

Trao đổi với chúng tôi tối 8/11, ông Lê Minh Trung, Bí thư Quận ủy Thanh Khê cho hay, chính quyền quận đã phải rất phải rất vất vả mới có thể sắp xếp được nơi buôn bán mới cho những người bán sinh tố, ram cuốn cải, bò khô… trên đường Lê Duẩn để xây dựng phố chuyên doanh. Do vậy, việc để vỉa hè trên tuyến đường này bị các cửa hàng, cửa hiệu lấn chiếm tràn làn làm nơi giữ xe, không còn lối dành cho người đi bộ là không chấp nhận được.

Theo ông Lê Minh Trung, sáng 9/11, lãnh đạo quận sẽ họp, triển khai thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại hội nghị đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở xã, phường hôm 6/11 vừa qua (Infonet đã đưa tin); trong đó sẽ đặt biệt lưu ý tình trạng đang xảy ra trên vỉa hè phố chuyên doanh Lê Duẩn mà Infonet phản ánh.

“Sáng mai chúng tôi sẽ quán triệt với các địa phương và các lực lượng chức năng, từ tối mai sẽ tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các chủ cửa hàng, cửa hiệu không lấn chiếm vìa hè phố chuyên doanh Lê Duẩn làm chỗ giữ xe. Nếu nhắc một lần, hai lần mà họ vẫn không chấp hành thì sẽ tịch thu xe!” – ông Lê Minh Trung khẳng định với PV Infonet trong cuộc trao đổi tối 8/11.

HẢI CHÂU

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !